Biết thế nào là đủ!

(HNM) - Đằng sau chuyện Đội tuyển Bóng đá U23 quốc gia không dự giải Tiền SEA Games tại Lào, dư luận đang xôn xao về khả năng thầy trò HLV Calisto bị động trong kế hoạch chinh phục tấm HCV SEA Games 25. Nhưng với HLV người Bồ thì mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như thế: "Không cần phải lo lắng vì bỏ lỡ 3 trận đấu trong tháng 10", ông Calisto nói với báo giới trước khi cùng học trò sang Trung Quốc tập huấn.

Thực tế, trong khoảng 5 năm gần đây, từ Đội tuyển quốc gia tới Đội U23 đã phải chịu những thất bại cay đắng ở Tiger Cup 2004, SEA Games 24-2007. Một trong những nguyên nhân quan trọng được đưa ra mổ xẻ là các cầu thủ đã phải thi đấu quá nhiều, dẫn đến trạng thái mất hưng phấn khi bước vào giải chính thức. Nhưng nếu nhìn vào hành trình đăng quang của đội tuyển tại AFF Cup 2008, thì thầy trò ông "Tô" cũng thi đấu đâu phải ít. Thậm chí còn phải chịu chuỗi hơn chục trận không biết thắng, trước khi bùng nổ lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Có nghĩa là giữa HLV Calisto và những người tiền nhiệm Tavares, Riedl đã xuất hiện sự khác biệt cơ bản về khả năng thích nghi, biết thế nào là đủ trong môi trường bóng đá Việt Nam. Đứng trước mọi khó khăn về nhân sự, kế hoạch tập luyện, ông "Tô" luôn tìm cách vượt qua thách thức, thay vì lắc đầu than phiền, chán nản. Giờ thì hãy tin 4 trận giao hữu đối với Đội U23 trước thềm SEA Games cũng là đủ. Và một HLV giỏi không chỉ là người có thể đưa ra một chương trình huấn luyện khoa học, mà còn phải biết phản ứng nhanh trước những biến đổi ngoài dự kiến trong quá trình thực thi giáo án đó, cũng như những diễn biến bất thường trong từng thời điểm cụ thể của một trận đấu. Như Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/220545/