Biếu tiền tiêu Tết nhưng mẹ chồng nhất quyết không nhận, tối ấy nhìn tờ danh sách dài hơn sớ của bà, em tức nghẹn cổ

Mẹ chồng em bảo cất tiền đi, bà không nhận tiền biếu Tết của con dâu.

Em buồn quá các chị ạ. Năm đầu đi lấy chồng, em đã dặn lòng phải cố gắng ghi điểm với nhà chồng. Nhưng cứ đà này thì Tết năm nay vợ chồng em chẳng còn tiền tiêu. Còn nếu không theo ý mẹ chồng thì khốn khổ với bà.

Mẹ chồng em bên ngoài thì rất dễ tính. Ai cũng nói bà khéo léo, lại tâm lý với con dâu. Quả thật trước mặt người khác, mẹ chồng luôn đối xử tốt với em. Ngay cả bản thân em khi ấy cũng nghĩ mẹ chồng mình là một người tuyệt vời. Mẹ chồng em lúc nào cũng bảo bà rất công bằng, thương con dâu như con gái. Bà còn nói sẽ tạo điều kiện để vợ chồng em phát triển kinh tế.

Cho đến khi sống cùng nhau, em mới thấy mẹ chồng không đơn giản như mình nghĩ. Nói đúng hơn thì bà sống nghệ thuật và cũng tính toán lắm. Lúc bọn em mới kết hôn, em đã cầm 3 triệu xuống phòng mẹ chồng nói khéo rằng đó là tiền sinh hoạt của hai vợ chồng.

Mẹ chồng em bảo bà không cầm tiền của con dâu. Chỉ cần em chịu khó dậy sớm đi mua đồ ăn cho cả nhà là được. Em cứ nghĩ việc này không hề khó. Nhưng lúc đi chợ mới thấy có quá nhiều khoản phát sinh. Chưa kể ngày nào mẹ chồng em cũng nói ý tứ thích ăn món này món kia. Em nghe được, đành phải đi chợ mua theo ý thích của bà.

Em nhìn sơ qua thì toàn những khoản phải chi nhiều tiền. (Ảnh minh họa)

Em nhìn sơ qua thì toàn những khoản phải chi nhiều tiền. (Ảnh minh họa)

Tính ra tiền chợ hàng tháng gấp đôi số tiền mà em dự tính ban đầu. Đã vậy mẹ chồng em lại được tiếng không nhận tiền sinh hoạt của con dâu nữa.

Chuyện là em bàn bạc với chồng và thống nhất sẽ biếu tiền Tết nội ngoại mỗi nhà 5 triệu để sắm sửa. Hôm trước em mang tiền đưa cho mẹ chồng, bà nhất quyết không nhận. Vậy mà sáng nay, chồng em từ phòng mẹ đi ra rồi đưa em tờ giấy. Anh bảo: "Mẹ nhờ em sắm hộ mấy thứ này, Tết đến nơi rồi, em tranh thủ đi mua kẻo muộn".

Em nhìn sơ qua thì toàn những khoản phải chi nhiều tiền. Từ quất, đào cho đến đồ ăn, cái gì mẹ chồng cũng liệt kê để em sắm hết. Cầm tờ danh sách ấy, em ấm ức định kéo chồng lại để nói nhưng sợ to tiếng nên lại thôi.

Tối nay em đã xem kỹ và tính toán thì mua hết số đồ kia cũng phải 20 triệu. Như vậy thì lạm phát quá nhiều so với những gì em tính ban đầu. Bây giờ em chẳng biết làm sao nữa. Nếu không mua thì mẹ chồng phật ý. Còn mua thì chẳng biết đào đâu ra tiền để mẹ chồng hài lòng. Các chị giúp em với, em nên nói thế nào để mẹ chồng không bắt phải bỏ tiền ra cho cái Tết này đây?.

Theo T.T.H.N/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bieu-tien-tieu-tet-nhung-me-chong-nhat-quyet-khong-nhan-toi-ay-nhin-to-danh-sach-dai-hon-so-cua-ba-em-tuc-nghen-co/20200122081310249