Bính… boong… ngày giáp Tết

Nhân ngày cơ quan cũ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, ông Hải vào thăm anh bạn trẻ xưa tên là Phái, nay cũng đã sồn sồn, vừa được lên cấp Trưởng.

Căn phòng làm việc của anh nằm giữa hai căn phòng làm việc khác, trên tầng hai. Đây vốn là ngôi nhà Pháp cổ, cho nên cầu thang được làm bằng gỗ, mỗi khi có người bước lên đều kêu cộp… cộp… cộp…

Thấy phòng làm việc được bài trí gọn gàng, lại có sẵn ấm trà, bao thuốc, chai rượu vang, ông Hải hỏi, thì Phái cười vui:

- Ngày Tết sắp đến, thể nào cũng có anh em đến thăm.

Nháy mắt, anh sôi nổi:

- Ngồi đây chơi, có quà, em gửi anh luôn về vui Tết.

Vừa nói xong thì nghe tiếng cầu thang kêu cộp… cộp… cộp…

Anh hất hàm, ra vẻ đắc ý:

- Thấy chưa?

Ông Hải chưa kịp hiểu thì nghe tiếng chuông ở phía bên trái phòng anh kêu bính… boong…

­Anh tắt nụ cười:

- À, nhầm…

Lát sau, lại nghe tiếng chuông bính… boong… ở phòng bên phải.

Rót nước đưa ông Hải, anh bảo:

- Không sao, anh cứ ngồi đây với em…

Lại cộp… cộp… cộp… Phái vừa nhỏm dậy thì đã có tiếng bính… boong… ở phòng bên phải. Lát sau, tiếng bínhboong… vang lên ở phòng bên trái…

Cứ như vậy, cộp… cộp…cộp... bính… boong… nối tiếp nhau, cứ một lần cộp... cộp... cộp... thì có hai lần bính... boong... ở hai bên phòng của anh.

Chuyện đã vãn, không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ. Ông Hải vừa đưa tay định cầm cái cặp thì lại nghe tiếng cộp... cộp... cộp... và tiếng bính... boong rất to, ngay chính cửa của Phái. Phái đứng bật dậy...

Cửa mở.

Một cô gái hớt hải bước vào, hỏi vội:

- Anh ơi, đây có phải Tổ chức không ạ?

- Ấy, không. Đây là Pháp chế!

- Xin lỗi anh...

Cửa khép lại. Và tiếng bính... boong... đã vang lên ở phòng bên phải, rồi nhanh chóng chuyển sang phòng bên trái.

Thấy mặt anh hơi đần ra, ngượng nghịu, ông Hải hỏi để giải tỏa cho anh:

- Phòng bên là Tổ chức, còn bên nữa là gì?

- Là Tài chính anh ạ!

- Thảo nào!

Với tay cầm cái cặp căng phồng của mình, mở ra, lấy một gói được phong bao gọn gàng, đẹp đẽ, ông Hải cười hồn hậu

- Anh có quà cho chú đây. Chẳng là, về hưu rồi nhưng lại phát huy được nghề, có thu nhập khá. Đây là gói quà của đối tác tặng, mình chưa kịp mở ra xem có gì thì cầm lên đây ngay, chia sẻ với chú, mình biết, là Pháp chế thì mầu mè gì...

- Ấy, ai lại thế... ai lại thế... Anh làm em khó...

Cộp... cộp... cộp... Bính boong... Bính boong... Tiếng động bên ngoài cắt ngang lời nói của Phái...

Phạm Việt Long |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/binh%E2%80%A6-boong%E2%80%A6-ngay-giap-tet-59725