Bình Định: Hai nhóm hỗn chiến trong công viên, một người chết

Giữa đêm, 2 nhóm thanh niên mang đao, mã tấu,… hỗ chiến giữa công viên như phim hành động, làm náo loạn cả khu phố. Vụ hỗn chiến có cả tiếng súng nổ khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Sáng 23-4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã đến phong tỏa để khám nghiệm hiện trường một vụ hỗn chiến ở công viên đường Tố Hữu (đoạn khu vực 8, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo đơn vị chức năng, nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến là Đào Trọng Thiện (ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Người dân khu vực 8 (phường Đống Đa) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 22-4.

“Cả hai bên tập trung rất đông ở công viên, tiếng xe rú rền trời. Có thanh niên mang cây đao dài khoảng 1,6m, người khác mang khẩu súng (giống như súng săn). Cả hai bên đánh, chém nhau hàng giờ đồng hồ thì dừng lại đưa nhau đi viện...”, một người dân ở khu vực 8 (phường Đống Đa) kể lại sự việc.

Một nhân chứng khác khẳng định, thời điểm đó có nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn, rồi có người ngã xuống.

Người dân tập trung tại hiện trường vào sáng 23-4.

Công an đang phong tỏa hiện trường vào sáng 23-4.

Thông tin ban đầu, sau vụ ẩu đả có nhiều người bị thương, cả 2 băng nhóm chở nhau đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 23-4, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/binh-dinh-hai-nhom-hon-chien-trong-cong-vien-mot-nguoi-chet-588877.html