Bình Dương: Cứ mưa là đường thành sông, nhiều người ngã sấp ngửa

Một con đường cứ mưa là ngập, nước ngập có chỗ sâu nửa mét khiến nhiều người đi về xe bị chết máy phải dẫn bộ. Gặp những 'ổ gà, ổ voi', một số người bị ngã sấp ngửa, có người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tình trạng ngập nước xảy ra nhiều năm nay trên con đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua địa bàn phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trận mưa lớn đêm ngày 20.9 cũng khiến đoạn đường này bị sâu khoảng 40mm, có chỗ hơn nửa mét.

Trận mưa lớn đêm 20.9 khiến đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An bị ngập sâu.

Tuyến đường này kết nối thị xã Thuận An đi thị xã Tân Uyên, hai bên có nhiều công ty, nhà máy nên lưu lượng phương tiện cơ giới lưu thông qua đây lớn. Đường thường xuyên ngập nước, xe chạy nhiều khiến mặt đường hư hỏng xuất hiện hàng chục hố sâu.

Nhiều người đi làm về nhà trọ đi qua khu vực này xe bị chết máy phải dẫn bộ dầm mưa qua đoạn đường dài hơn 1km. Nhiều chỗ ngập quá sâu người dân phải mang những hộp gỗ, thùng nhựa, lốp xe ra đường đặt để cảnh báo người tham gia giao thông.

Ghi nhận đêm 20.9, có hàng chục người đi làm về khuya bị té ngã trên đường này. Nhiều người bị rơi ba lô, rơi điện thoại xuống nước.

Đoạn đường ngập sâu khiến xe chết máy.

Bà Phan Thị Hồng Thủ (55 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, những ngày mưa lớn có hàng chục người đi về qua đây bị té ngã, có người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ở nhiều nhà trọ, nước tràn vào nhà trọ, công nhân phải be bờ tát nước ra ngoài đường. Có hôm mưa lớn giữa đêm nước tràn vào phòng làm ướt hết đồ đạc.

Mặc dù tình trạng đường Thủ Khoa Huân hư hỏng, hai bên không có đường cống, nước ngập gần 10 năm nay, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Nhiều người vất vả dầm mưa đi về trên đoạn đường này.

Nước ngập làm xe chết máy khiến công nhân phải đẩy bộ.

Xe chết máy, nhiều người quay đầu tìm đường khác.

Vất vả nhất là phụ nữ, trẻ em, người già đi về trên đường này vì luôn lo sợ té ngã.

Một phụ nữ xe chết máy giữa đường phải đẩy về nhà.

Người đàn ông suýt ngã khi đâm trúng ổ gà.

Còn nam thanh niên này ngã nằm sõng soài dưới nước.

Một công nhân dầm mình dưới mưa mò lại đồ nghề.

Rơi balô xuống nước ngay đầu ôtô, người đàn ông đang cố gắng với lấy lại, bất chấp nguy hiểm.

Chị Phạm Thị Dung thức tới khuya ra đẩy xe, chỉ đường, hỗ trợ những công nhân đi làm về muộn bị chết máy.

Mỗi khi ô tô chạy qua nước tạt vào nhà dân.

Nước tràn lênh láng vào nhà trọ của công nhân hai bên đường.

Sáng 21.9 con đường vẫn lầy lội.

Dù là ban ngày nhưng vẫn té ngã.

Thùng gỗ được đặt ra giữa đường để cảnh báo người dân đi qua đoạn có ổ gà, nước ngập sâu.

Người dân hai bên đường ra tương trợ mỗi khi có xe bị chết máy.

Nhiều năm nay, người dân trên đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An vẫn phải sống chung với con đường ngập nước, lầy lội.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/binh-duong-cu-mua-la-duong-thanh-song-nhieu-nguoi-nga-sap-ngua-632067.ldo