Bình Dương: Người đàn ông chết thảm vì ngủ quên trong ki-ốt bốc cháy

Ngày 15/11, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra vụ cháy diễn ra tại TP. Thủ Dầu Một, rạng sáng cùng ngày.

Ngọn lửa bùng lên lúc rạng sáng ngày 15/11 (ảnh: Người lao động).

Theo thông tin trên VOV, vào khoảng 4h30 sáng, người đi đường phát hiện sự cố hỏa hoạn tại ki ốt văn phòng phẩm Phú Long đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu phố 2 phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một. Những người này hô hoán người dân dập lửa nhưng do phát hiện muộn nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, lan sang cửa hàng điện nước Trung Thảo và Văn phòng giao dịch Viettel bên cạnh. Người trong nhà phát hiện đám cháy nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.

Vào thời điểm này, anh Phạm Thế Huỳnh (35 tuổi, ngụ tại Tiền Giang, là em ruột của chủ ki ốt văn phòng phẩm Phú Long) đang nằm ngủ trong cửa hàng, do không thoát ra kịp nên đã tử nạn trong đám cháy.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy. Sau gần 4 tiếng chiến đấu với ngọn lửa, đến khoảng 8h30 các chiến sĩ mới kiểm soát được tình tình.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa (ảnh: Vietnamnet).

Theo báo Người lao động, ki-ốt có diện tích nhỏ; các vật liệu như thiết bị điện, ống nước, đồ sắt bên trong đã bị cháy rụi. Ngoài ra, văn phòng giao dịch Viettel cũng bị lửa làm cháy sém, hư hại bên ngoài.

Hiện trường đổ nát sau sự cố hỏa hoạn (ảnh: Vietnamnet).

Hiện tại nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-duong-nguoi-dan-ong-chet-tham-vi-ngu-quen-trong-ki-ot-boc-chay-a411023.html