Bình Dương suýt gây sốc trên đất Nhật Bản

Các nhà ĐKVĐ V-League đã suýt chút nữa khiến Tokyo FC ôm hận ngay trên sân nhà, sau khi có bàn thắng dẫn trước ở giữa hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, Bình Dương đã không thể bảo toàn được lợi thế và thua ngược với tỉ số 1-3 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 AFC Champions League mùa 2016.

-

Video: FC Tokyo 3-1 Bình Dương

Hành quân đến Nhật Bản để đối đầu với chủ nhà Tokyo FC, Bình Dương đã không có được đội hình mạnh nhất khi cả Nsi, Mosses, Trọng Hoàng...dính chấn thương.

Thời tiết lạnh, kèm theo đó là việc đội chủ nhà đang khát điểm khi thất bại ở lượt đấu thứ nhất càng khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn gặp nhiều khó khăn.

Anh Đức ghi bàn trong hiệp một, nhưng Bình Dương lại để thua ngược 1-3

Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu bất chấp sức ép lớn lao của Tokyo FC, đội bóng đến từ Việt Nam đã chơi khá tốt trong khoảng phần lớn thời gian của hiệp 1.

Không chỉ khiến đội chủ nhà vất vả, thậm chí đến phút 24 từ một tình huống tấn công, Anh Đức đã đánh đầu cận thành để mở tỉ số cho Bình Dương.

Phần thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất, Tokyo FC đã đẩy cao đội hình cũng như tạo được vô số tình huống nguy hiểm nhưng đã không thể có được bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục diễn ra khi đội chủ nhà tạo được sức ép rất lớn về phía khung thành của Tấn Trường. Và tới phút 50, Nathan Burns đã gỡ hòa cho Tokyo FC bằng pha dứt điểm cận thành.

Sức ép lớn lao từ phía Tokyo FC đã khiến hàng thủ Bình Dương không còn giữ được sự tỉnh táo để buộc phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa trong đó có pha phản lưới của Tấn Trường.

Đáng nói, bàn thua thứ 2 mà Tấn Trường phản lưới đã có lỗi ngăn cản khá rõ thủ thành này trong khu vực ưu tiên 5m50, nhưng trọng tài đã bỏ qua cho đội chủ nhà.

Dù thất bại với tỉ số 1-3, nhưng những gì mà Bình Dương thể hiện là khá đáng khen trong bối cảnh thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, cũng như bị đánh giá thấp hơn so với Tokyo FC rất nhiều...

M.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/291838/binh-duong-suyt-gay-soc-tren-dat-nhat-ban.html