Bình Dương thắng lớn

(HNM) - Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã khẳng định "Bình Dương sẽ ra sân với những cầu thủ tốt nhất để giành chiến thắng trước Kedah. Chúng tôi quyết thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo đội bóng nói riêng và BĐVN nói chung".

Thực tế, với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, ĐKVĐ V-League Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Kedah. Và sau 90 phút thi đấu với thế trận 1 chiều, Bình Dương đã giành chiến thắng cách biệt 6-2 trước các vị khách Ma-lai-xi-a. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bình Dương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ trẻ còn trong độ tuổi 23 dưới sự dẫn dắt của HLV Abdullah gần như chỉ biết lo tìm cách chống đỡ những pha lên bóng của đối phương. Nhưng Kedah chỉ có thể đứng vững trong khoảng 15 phút đầu tiên. Phút 17, Helio chớp thời cơ mở tỷ số và chỉ 2 phút sau, đến lượt Vũ Phong nhân đôi cách biệt. Thua trước 2 bàn, các bàn thắng sau đó liên tiếp đến với Bình Dương kéo từ cuối hiệp 1 đến hết trận. Ngoài 4 bàn của Kesley khi ở các phút 39, 70, 81, 90+2, "Chelsea Việt Nam" còn có thêm 2 bàn thắng nữa được ghi do công Đức Thiện (41'), Anh Đức (78'). Kedah chỉ ghi được 2 bàn thắng danh dự sau các pha dứt điểm của Mustapa (69'), Ahmad (89'). Với chiến thắng thuyết phục 8-2, Bình Dương đã giành quyền vào tứ kết AFC Cup 2009. Đây là thành tích mà trước đó chưa có đội bóng Việt Nam nào làm được. Phương Hồng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/27/211331/