Bộ đội xuất ngũ và những điều đọng lại

Xuân này, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) có hàng trăm quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương. Mỗi người đều mang theo tâm thế mới, tự tin xây đắp tương lai với hành trang được học tập, rèn luyện trong quân đội.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng TP Hồ Chí Minh, sau khi được kết nạp Đảng tại địa phương, Hồ Sĩ Phú (quê ở Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, Phú đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ và đạt nhiều thành tích. Năm 2017, Phú được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Anh tâm sự: “Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được đi học lớp tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự quân khu, làm tiểu đội trưởng rồi làm trung đội phó. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi nỗ lực rất nhiều trong huấn luyện, rèn luyện và xây dựng chính quy. Với tôi, quân đội luôn là môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh. Về với đời thường, tôi và đồng đội sẽ giữ mối liên hệ, đồng thời luôn mang niềm tự hào là quân nhân của Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 anh hùng”.

Chiến sĩ Trung đoàn 143 làm những món quà lưu niệm trước lúc ra quân.

Với Binh nhất Thăn (người dân tộc Ba Na), chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, trong thời gian thực hiện NVQS có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Anh bộc bạch: “Trước khi đi bộ đội, tôi đã chủ động tìm hiểu các thông tin về môi trường quân ngũ. Sau khi nhập ngũ, được học tập và công tác trong quân đội, tôi càng thêm yêu và trân trọng Bộ đội Cụ Hồ”.

Với gương mặt rạng rỡ, Binh nhất Hoàng Văn Cảnh, chiến sĩ Đại đội Công binh 17, nhớ lại: “Ngày đầu tôi vào đơn vị, tất cả đều lạ lẫm, từ con người đến cảnh vật xung quanh. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn cùng học, cùng rèn, tôi và đồng đội đều trở nên tự tin, rắn rỏi. Chúng tôi yêu thương nhau như anh em một nhà. Không chỉ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, mà cả đơn vị còn tự giác hưởng ứng Phong trào “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”. Chính nhờ phong trào nên bây giờ ra quân nhiều đồng chí có vốn hàng chục triệu đồng để lập thân, lập nghiệp và phụ giúp gia đình”.

Hạ sĩ Kơ Pă Luin (dân tộc Gia Rai), thuộc Đại đội Trinh sát 20, khoe: “Chỉ riêng tiết kiệm phụ cấp, tôi đã dành dụm được gần 10 triệu đồng. Thời gian ở đơn vị, tôi có rất nhiều kỷ niệm, như: Những ngày làm dân vận, giúp nhân dân vùng gặp thiên tai tại TP Hội An (Quảng Nam) cuối tháng 11-2017; những đêm sinh nhật chiến sĩ; hoạt động giao lưu kết nghĩa với đơn vị bạn… Sâu đậm nhất là Tết trong quân ngũ, trực nghiêm túc, SSCĐ cao nhưng doanh trại vẫn sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân. Ở Trung đoàn 143, bộ đội không chỉ lo trang trí, đắp bếp hình linh vật của năm, mà còn tham gia các hội thi, hội thao, trò chơi, du thuyền trên hồ sinh thái…".

Binh nhất Nguyễn Tấn Quân, Đại đội Phòng không 16, cho biết: “Trước kia, mỗi khi làm việc gì, chỉ cần gặp một vài trở ngại là tôi có thể bỏ cuộc, nhưng vào quân ngũ thì khác, khó khăn nào cũng vượt qua. Tôi nhớ như in những lúc cùng đồng đội huấn luyện trên bãi tập; đêm Giao thừa đứng gác trong tiết trời se lạnh; ngày nghỉ cuối tuần đón người thân lên thăm... Các thế hệ đi trước đã “gác bút nghiên theo việc binh đao”, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, quê hương vẫn rộn ràng tiễn và đón tiếp chu đáo thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành NVQS trở về địa phương. Điều này càng động viên mỗi quân nhân kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang”.

Hoàn thành món đồ lưu niệm trước lúc ra quân là ngôi nhà gắn hình trái tim có đèn màu nhấp nháy, với Hạ sĩ Bùi Vũ Phương (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1), niềm hạnh phúc nhất là được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ. Anh rất ấn tượng về lần cùng đơn vị tham gia diễn tập bắn đạn thật-việc khó mà nhờ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ đã hoàn thành tốt. Anh tâm đắc, nhờ đi bộ đội, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, anh em khám phá ra nhiều đức tính tốt đẹp của nhau.

Qua trò chuyện, chúng tôi được nghe những điều mà các chiến sĩ hoàn thành NVQS ở Trung đoàn 143 muốn nhắn nhủ đến những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ: Hãy tự hào mình là Bộ đội Cụ Hồ! Và hành trang mà các đồng chí mang theo về với cuộc sống đời thường là niềm tin, bản lĩnh, quyết tâm, vững bước hướng tới tương lai.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-xuat-ngu-va-nhung-dieu-dong-lai-530783