Bình lặng và chỉ duy nhất âm nhạc… Tôi đang nói về Taylor Swift

Bạn nghĩ đây là một lựa chọn tốt cho Taylor Swift chứ?

Hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt của cộng đồng Swifty trên toàn thế giới: là ngày quý cô Taylor Alison Swift chính thức bước sang tuổi 29, tất nhiên là một ngày của những niềm vui và lời chúc tụng. Nhìn lại mộtReputation vừa mới kết thúc, ngỡ như chỉ như ngày hôm qua. Đã có rất nhiều đổi thay, đã có những giọt nước mắt và những nụ cười mà người hâm mộ và nữ ca sĩ đã cùng trải qua trong suốt hơn một năm vừa qua. Để rồi hôm nay, cùng nhìn lại chặng đường sau lưng, cuối cùng chúng ta đã có thể nở một nụ cười thật viên mãn.

Một Reputation ồn ào duy nhất đúng một lần và… hết

Trở lại thời điểm cách đây hơn một năm, khi Taylor Swift ra MV cho ca khúc Look What You Made Me Do,người nghe nhạc thế giới chắc chắn ít khi nào chứng kiến một màn comeback nào ầm ĩ đến như vậy. Từ khi ca khúc chỉ mới là một lyrics video với hình tượng con rắn Ourobos tự ăn đuôi, tự tái sinh tìm kiếm sự bất tử trong truyền thuyết, đã gây nên một “cơn sốt” thực sự khắp thế giới. Và đến khi MV chính thức của Look What You Made Me Do ra lò, cả thế giới dường như đổ dồn lại vào đúng một MV duy nhất. Kia rồi, là một Taylor Swift ngạo nghễ đến ngang tàng, tất cả “kẻ thù” từ cũ đến mới, từ lớn đến nhỏ đều được nhồi nhét vào từng giây xuất hiện của MV. Look What You Made Me Do rõ ràng là một sự mở đầu không thể nào thành công hơn và vang dội hơn. Ca khúc chễm chệ ngồi trên vị trí quán quân của BXH Billboard Hot 100 trong 3 tuần liên tiếp, kết thúc kỉ nguyên thống trị của Despacito.

Một lyrics video đủ để gây ầm ĩ.

Lúc đó, thế giới những tưởng đã phải đối mặt với một Taylor hung hãn, xấu tính và đầy quyền lực, và chuẩn bị phải đón những đòn “sấm sét” khác mà “the new Taylor” chuẩn bị giáng xuống… Thế nhưng, dường như đó là lần bùng nổ đầu tiên và cũng là duy nhất của Taylor suốt kỉ nguyên Reputation.

Và một MV “không-còn-lời-nào-đủ-diễn-tả”

Những tưởng, với một “cú nổ” quá lớn như thế, Taylor Swift đã “thủ sẵn” một nghìn kịch bản sắp xếp sẵn để đưa cái tên của mình vốn đã dành trọn sự chú ý nay lại càng phải khiến khán giả chú ý hơn nữa. Thế nhưng, Taylor từ sau Look What You Made Me Do im lặng đến mức không ai hiểu được, không một phát ngôn nào xuất hiện thêm, cả thế giới lập tức đổ dồn vào Taylor, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể thấy là một bức tường đen kín bưng. Dường như sau khi ra sản phẩm mới, Taylor đã biến mất hoàn toàn, thản nhiên “thả trôi” các đứa con tinh thần của mình để “ra sao thì ra”.

Cộng đồng người hâm mộ Taylor chắc hẳn vẫn còn nhớ những ngày thực sự hoàng kim của album 1989 cách đây 3-4 năm, lúc đó không chỉ album mà tất cả các đĩa đơn đều đạt sự thành công tuyệt đối, “phá đảo” tất cả các bảng xếp hạng và giải thưởng toàn thế giới! Cái thời mà Shake It Off, Blank Space , Bad Blood đều dễ dàng thống trị Billboard Hot 100 có lẽ đã quá xa vời.

Cuối cùng là kế hoạch quảng bá không hiểu nổi của e-kip Taylor Swift đã khiến cho các đĩa đơn lần lượt “chơi cầu tuột” trên các bảng xếp hạng. Look What You Made Me Do dọn đường cho toàn bộ “kỉ nguyên” Reputation không thể nào tốt hơn, thế nhưng e-kip cô nàng không chớp lấy thời cơ để “giữ nhiệt”, thay vào đó là sự im hơi lặng tiếng đáng ngạc nhiên. Nếu được quảng bá đúng mức và đúng thời điểm thì Look What You Made Me Do chắc chắn không chỉ dừng chân ở vị trí quán quân Billboard Hot 100 trong 3 tuần mà chắc chắn làm nên chuyện lớn.

Đến khi album Reputation chính thức lên kệ thì e-kip của nữ ca sĩ lại tiếp tục… không có động thái PR sản phẩm một cách tích cực, các fan từ trạng thái lo lắng giờ đây đã thực sự thấy thất vọng. Những lễ trao giải cuối năm, những sự kiện đình đám lẫn các show truyền hình lớn – những dịp tốt nhất để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới – đều không thấy có sự xuất hiện trình diễn của Taylor… Và rồi, chúng ta có Reputation Stadium Tour.

Một Reputation Tour đi vào kỉ lục và hơn cả thế nữa

Trong năm 2018, chắc chắn không có nghệ sĩ nào có khả năng đi tour thần sầu được như cô nàng “rắn chúa” Taylor Swift. Với Reputation Stadium Tour, cô nàng đã đẩy khái niệm “lưu diễn” của các nghệ sĩ thế giới lên một tầm cao mới trong năm nay. Không còn gói gọn trong những nhà thi đấu, nhà hát mười mấy nghìn khán giả mà giờ đây, cô nàng đã chọn điểm đến là những sân vận động khổng lồ với sức chứa hàng chục nghìn người, với sân khấu hoành tráng vượt hẳn quy chế thông thường, và tất nhiên, những “chiêu trò” cũng được nâng tầm để xứng với vị thế và quy mô của tour lưu diễn.

Tuy nhiên, Reputation Stadium Tour không chỉ là một tour lưu diễn, mà nó còn là cách Taylor “rà soát” lại cả đế chế của mình, như một Nữ hoàng đi “thị sát” Đế quốc mình cai trị. 3,000,000 con người đã cùng khóc, cùng cười. Đã có hàng chục nghìn con người cùng dầm mưa với Taylor, để trái tim và âm nhạc hòa lại làm một. Có thể nói, đây chính là kỉ nguyên mà Taylor dành toàn vẹn trái tim nhất với âm nhạc và người hâm mộ, không chiêu trò, không một mối tình để thu hút sự chú ý. Tất cả, chỉ có Taylor – Swifty và âm nhạc.

Dường như suốt kỉ nguyên Reputation, mọi hoạt động, mọi phát ngôn của Taylor đều gói gọn trong bốn bức tường của sân vận động nơi tour lưu diễn hoành tráng của cô nàng đi qua. 345 triệu USD cùng 3 triệu khán giả là hai con số đủ để nói lên sức ảnh hưởng khổng lồ của tour lưu diễn…

Và cuối cùng, là Joe Alwyn

Nếu có điều gì đặc biệt nhất với Taylor khoảng thời gian này, đó không thể nào là ai khác ngoài Joe Alwyn. Có lẽ đây là lần đầu tiên thế giới chứng kiến một mối tình của Taylor mà lại ít ầm ĩ đến thế: cực kì hiếm những khoảnh khắc tay trong tay tình tứ, cùng xuất hiện nơi công cộng; không có thảm đỏ nào cùng nhau, thậm chí một mẩu tin tức về cặp đôi này hiếm hoi đến mức nản lòng… Ấy thế mà, có lẽ đến tận lúc này, chúng ta mới chứng kiến một mối tình bền vững của Taylor đến như vậy. Chúng ta không trách Taylor cùng những cuộc tình cũ, nhưng có lẽ với Joe Alwyn, là đúng người – đúng thời điểm. Yêu Joe Alwyn, Taylor có lẽ không bừng bừng ngọn lửa ngày trước, mà trái tim ấy đã trải nhiều đổ vỡ, đau thương và từng trải và đã tìm được một người có thể hàn gắn: Joe Alwyn. Một tình yêu lạ kì, nếu so với hàng chục mối tình khác của Taylor.

Cặp đôi ấy vẫn thầm lặng, và yêu nhau đến tận thời điểm bây giờ. Có lẽ, sau một quãng thanh xuân bay nhảy và chơi đùa với trái tim các chàng trai nóng bỏng nhất Hollywood, cô nàng Taylor cuối cùng đã tìm được bến đỗ cuối cùng. Không ồn ào và ầm ĩ, tình yêu Joe Alwyn dành cho Taylor Swift có thể không bùng nổ một lúc đầu như các chàng trai hào hoa trước đây, mà nó cứ âm ỉ và không thể nào tắt được. Bằng một cách kì diệu nào đó, chỉ có anh chàng Joe Alwyn mới có thể giữ được trái tim Taylor Swift một cách chưa ai từng có thể trước đây.

Và phải rồi, nếu cả hai có thể đi đến một đám cưới, thì cuối cùng chúng ta đã có thể thở phào mỉm cười và nhẹ nhõm. Đây rồi, cô nàng tình trường đầy phong ba của Hollywood đã tìm ra được người đàn ông đồng hành suốt chặng đường cuộc đời. Đã có thể mỉm cười hạnh phúc, và xếp những ca khúc về tình cũ vào trong ngăn bàn rồi, đúng không Taylor…?

Mãi hạnh phúc nhé Taylor…

Kết thúc Reputation Stadium Tour, Taylor Swift sẽ còn mang gì đến cho chúng ta? Rõ ràng, cột mốc mà Taylor vừa làm với kỉ nguyên Reputation đã quá lớn, và liệu cô nàng có thể vượt qua được cái bóng của chính mình trong tương lai? Chỉ có Taylor Swift có thể trả lời chúng ta.

Mừng sinh nhật cô gái của chúng ta, một trong những biểu tượng không thể thiếu của làng nhạc Pop thập niên 2010s! Hãy cứ luôn cống hiến hết mình vì âm nhạc, hãy trao cho âm nhạc tất cả tài năng và đam mê mà mình có. Và chắc chắn, cả thế giới sẽ vẫn dõi theo từng bước chân của cô, Taylor Swift à! Và cuối cùng, phải thật hạnh phúc và mãi bình yên nhé…

Minh Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/binh-lang-va-chi-duy-nhat-am-nhac-toi-dang-noi-ve-taylor-swift-4248849.html