Bình luận viên Anh Ngọc: 'Chúng ta nên trách mình thay vì đổ lỗi cho VAR'

'Nhiều người cứ đổ tại VAR nhưng tôi nghĩ ở đây cần phải tỉnh táo, đừng để cảm tính lấn át', BLV Anh Ngọc nói sau trận Việt Nam thua Oman.

Tuyển Việt Nam tiếp tục nhận trận thua cách biệt trước Oman

Tuyển Việt Nam tiếp tục nhận trận thua cách biệt trước Oman

Sau trận thua 1-3 trước Oman, nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam tiếp tục phàn nàn về công tác trọng tài cũng như công nghệ VAR khi cho rằng đoàn quân của HLV Park Hang Seo bị bắt ép.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc cho biết: "Nhiều người cứ đổ tại VAR, nhưng tôi nghĩ ở đây cần phải tỉnh táo, đừng để cảm tính lấn át.

Điều tôi cảm thấy bực nhất là "những cái tay thừa" của cầu thủ ĐT Việt Nam. Chúng tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này từ mấy năm nay, nhưng cầu thủ của ta vẫn chưa sửa được.

Những lỗi này khi ra đấu trường quốc tế rất nguy hiểm và thực tế trước Oman, ĐT Việt Nam phải nhận 2 quả phạt đền từ lỗi của Tấn Tài và Duy Mạnh.

Tình huống của Tấn Tài rất vô duyên, không chấp nhận được. Tôi nghĩ tại sao phải làm thế nhỉ khi Tấn Tài đã có lợi thế hơn trong tranh chấp bóng với đối thủ.

Còn pha bóng của Duy Mạnh, nhiều người bảo không cố ý. Nhưng ngay cả thế đi nữa, nó vẫn gây nguy hiểm cho đối phương khi bị đánh trúng mặt. Trọng tài ban đầu bị khuất không quan sát thấy nhưng VAR đã "nhắc" ngay và phạt đền là đúng".

Về pha bóng Quang Hải bị Al Khamisi (số 6) cản ngã trong vòng cấm phút 26 mà VAR "bỏ qua", BLV Anh Ngọc nhận định: "Ở đây, trọng tài không cho đó là một pha phạm lỗi và tổ VAR cũng có chung ý kiến như vậy. Truyền hình cũng không quay lại pha bóng đó, vậy ta dựa vào đâu để nói VAR và trọng tài sai?".

Với tình huống đội trưởng Oman Al Khaldi (số 10) đá phạt góc treo bóng cuộn thẳng vào khung thành ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1, BLV Anh Ngọc cho biết cũng quan sát thấy Al Harthi (số 14) đã có động tác đẩy Hồng Duy trong vòng cấm.

Tuy nhiên, trọng tài tham khảo VAR và đã quyết định đây là một bàn thắng hợp lệ: "Quyết định này cũng khó hiểu thật. Nhưng nhìn toàn diện, phải thấy rõ sự thật là ĐT Việt Nam chơi kém hơn Oman. Theo tôi, trận đấu này còn kém hơn những gì chúng ta đã thể hiện trong trận thua Trung Quốc".

Sau trận đấu, nhiều tờ báo Oman thừa nhận ĐT Việt Nam thực sự là đối thủ nguy hiểm và không dễ để họ có được chiến thắng.Tờ Alroya có bài viết: "Hy vọng dự World Cup 2022 của ĐT Oman sống lại sau khi giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Chiến thắng trước ĐT Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi làm sống lại hy vọng dự World Cup của Oman.

Đội bóng của HLV Branko Ivankovic thi đấu khá hưng phấn trong trận đấu này. Thế nhưng, họ đã quá phung phí cơ hội, trong đó có tình huống đá hỏng phạt đền của Mohsin Al Khaldi.

ĐT Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công. Một trong số đó đã được Tiến Linh chuyển hóa thành bàn thắng. Rất may cho Oman là ngay ở cuối hiệp 1, Issam Al Sabhi đã có bàn thắng san bằng tỷ số.

Trong hiệp 2, Oman đã có được hai bàn thắng từ những sai lầm của hậu vệ Việt Nam. Trong thời gian cuối trận, Việt Nam đã vùng lên. Công Phượng khiến CĐV Oman thót tim với cú dứt điểm trúng cột dọc. Dù sao, ĐT Oman xứng đáng với chiến thắng này, để tiếp tục chặng đường phía trước".

Một tờ báo khác của Oman là Tooofa có bài viết: "Oman đã phá vỡ sự kiên cường của ĐT Việt Nam và trở lại chặng đua giành vé dự World Cup".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/binh-luan-vien-anh-ngoc-chung-ta-len-trach-minh-thay-vi-do-loi-cho-var-lTFfRevng.html