Binh nhất Nguyễn Văn Trường không tham của rơi

Vào lúc 16 giờ ngày 26-9, trên đường đi lấy nước về nơi đơn vị trú quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, Binh nhất Nguyễn Văn Trường, chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) nhặt được chiếc ví da màu đen, tại khu xóm 8B, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra trong ví, Trường thấy có chứng minh nhân dân ghi tên Nguyễn Trọng Diện, quê xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng giấy phép lái xe, giấy đăng ký, giấy bảo hiểm xe máy và 11.640.000 đồng. Binh nhất Nguyễn Văn Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, tìm người đánh mất. Qua xác minh đã tìm được chủ nhân của chiếc ví là bác Nguyễn Trọng Diện.

Nhận lại được toàn bộ tài sản của mình đánh rơi, bác Diện xúc động chia sẻ: “Khi được thông báo đến gặp chỉ huy đơn vị để nhận lại số tiền cùng giấy tờ bị mất, tôi rất vui. Đây là toàn bộ số tiền mà gia đình vừa bán lứa lợn, dự định dùng để đóng học cho con và mua lợn giống về nuôi. Phẩm chất trung thực, không tham của rơi của chiến sĩ Nguyễn Văn Trường thật đáng quý”.

Binh nhất Nguyễn Văn Trường (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trả lại tài sản cho bác Nguyễn Trọng Diện.

Theo Đại úy Hoàng Văn Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn 7: Binh nhất Nguyễn Văn Trường sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 2-2017, Trường nhập ngũ và được điều về đơn vị công tác. Đây là một trong những chiến sĩ rất có trách nhiệm trong huấn luyện và công việc hằng ngày, đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, chế độ quân đội, mệnh lệnh của người chỉ huy. Việc làm của Trường đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đánh giá cao”.

Còn Binh nhất Nguyễn Văn Trường tâm sự: “Khi nhặt được chiếc ví, tôi nghĩ người làm mất tài sản này cũng như mình, sẽ cảm thấy rất buồn vì để làm mất số tiền lớn mà phải chắt chiu biết bao mồ hôi công sức mới có được. Vì vậy, tôi đã kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị để sớm trả lại tài sản cho người đánh mất. Tôi nghĩ bất cứ đồng đội nào của tôi khi gặp tình huống tương tự cũng sẽ làm như vậy”.

Bài và ảnh: HÀ HỮU TÂN

(HT: 5NK-3039, Đô Lương, Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/binh-nhat-nguyen-van-truong-khong-tham-cua-roi-551335