Bình tĩnh cùng nhau sửa

* Thời nào thì cũng có những mảng tối của nó. Cái chính là ta biết tìm ra nguồn sáng cho mình... Trái tim u mê thì lên thiên đàng vẫn thấy tăm tối...

* Có lẽ tới một lúc nào đó chúng ta sẽ ngộ ra rằng, trong việc tu hành quan trọng không phải là có diệt dục hay chay tịnh hay không, mà là có thấu hiểu được những nguyên lý để giúp cho cuộc sống con người bớt đi những cái ác bản năng hay không...

* Phải luôn luôn cần nhớ, mọi hành động ở đời đều giống như tung ra cái boomerang: nếu ta làm việc thiện thì cái thiện sẽ dội lại về ta; nếu ta làm việc ác, cái ác cũng sẽ dội về ta... Tệ hơn nữa, có khi nó không dội về ta ngay mà lại dội tới đời con ta, cháu ta, theo kiểu đời cha ăn mặn thì đời con khát nước...

Cái bẫy mà ta định dùng để hại người khác rốt cuộc sẽ khiến chính ta sa vào nó... Hoặc giả, những người thân của ta...

Chừng mực trong phán định người khác, đó mới là cách cần theo...

* Thật dại dột nếu để các nước lớn dùng như quả bóng trong cuộc chơi ping pong của họ...

* Đôi khi chỉ sự vu vơ

Lại sinh ra những câu thơ đổi đời...

Với tôi bạn hãy nên cười,

Khi hư như thực, thực rồi hóa hư...

Ở đời đừng chắc như cua,

Đừng thua như thắng, đừng đùa nghiêm trang...

Đôi khi trong sự lỡ làng

Mới sinh duyên phận thực vàng cho ta...

* Cái gì mình không được tức là không phải của mình. Không phải của mình thì mình không cần phải tiếc...

* Đừng áp đặt kế hoạch của mình cho cuộc sống! Hãy dựa trên những biến động của cuộc sống mà sắp xếp kế hoạch của mình!

* Rất tiếc là những người đưa ra những toa thuốc hay ho lại không quá tường tận hiện trạng của bệnh nhân.

Và đấy là sự vô duyên của không ít người đang tự coi mình là trí giả...

* Đừng tiếc những lời tốt đẹp dành cho bầu bạn. Ngay cả người bản lĩnh cứng cỏi nhất cũng cần sự động viên ở phía sau lưng...

Hãy sợ khi kẻ thù khen ta...

* Trật tự dù không hoàn hảo cũng vẫn khả dĩ hơn sự hỗn loạn.

Hãy bình tĩnh cùng nhau sửa chữa những khiếm khuyết, thậm chí là sai quấy, của hiện tại thay vì kích động để rơi vào hỗn loạn trong tương lai.

* Bạn cười khi được vỗ tay.

Nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ chột dạ khi nhận diện được những người đang vỗ tay vun vào cái quyết định mà bạn vừa đưa ra.

Có câu nói dân gian, khen cho mà chết...

* Đừng cần những gì không thiết thân, thiết thực...

Có thể sống giản dị mà vẫn rất đàng hoàng, thậm chí, sang trọng...

* Những kẻ đang đào bới các vết đen trong quá khứ thực chất chỉ muốn tạo nên một tương lai đầy những vết đen...

- Những người luôn than thở về chuyện xã hội suy đồi thực ra lại không hiểu chính họ đã bị suy đồi tự lâu rồi...

* Rất ít ai trong chúng ta khi đánh giá thấp một người nào đó lại tự hỏi mình:

Phải chăng ta chưa hiểu hết người ấy? Phải chăng chính ta là kẻ tầm thấp nên không hiểu đúng được người ấy?

* Các cụ mình đã dạy: Liệu cơm gắp mắm!

Làm khác đi tất yếu nảy sinh nguy cơ và mâu thuẫn quá độ. Và đó chính là sai lầm của một số vị gọi là trí giả...

Mắm rất ngon nhưng lắm khi quá tay nêm thì tai họa nhỡn tiền...

Ai mà không sốt ruột nhưng công việc xã hội đâu có thể cảm tính.

Ngay ở trong thơ mà cảm tính qua đôi lúc cũng phải tự mắng mình là trẻ con...

* Biết thì mới nói, không, thôi,

Nếu ai hỏi, bảo, ngữ tôi biết gì....

Cũng đành mang tiếng ngu si,

Còn hơn ngô ngọng cứ đi mắng đời...

* Đối với những người làm nghề chính trị, sùng bái quá là không nên, nhưng phỉ báng quá lại càng không đúng.

Bình tĩnh đón nhận và đánh giá sao cho công bằng nhất...

* Biết đâu người đang định giải thiêng huyền thoại cũng chỉ là một dạng huyền thoại được bồi lên vì những lý do tương tự?

* Vết thương nào cũng cần có đủ thời gian để lành.

Đừng đào bới quá vãng và khều ra những người và vật có thể làm vết thương chưa kín miệng lại tấy lên, khiến hiện tại bị rạn nứt ...

* Không làm từ thiện vì cảm xúc của mình, làm vì nhu cầu thiết thân của người mình muốn giúp...

Và vì thế lắm khi không nên làm gì cả, để họ trưởng thành nhờ tự tìm cách vượt khó...

* Người tốt lắm khi có thể lơ là với ta vì bận những việc khác hơn.

Còn kẻ xấu luôn dõi theo ta từng bước để tìm cách làm hại...

* Không nên chọn những người không đủ trí tuệ để làm việc chân tay vào làm việc trí óc...

* Hội làng là của dân làng,

* Xui nguyên giục bị thì dễ trục lợi, nhưng chúng ta phải thấy, đó là việc xấu.

Và lợi bấp cập hại.

Nhắc lại có lẽ cũng không thừa: phát triển phải bền vững.

Khi bắt đầu tham gia một cuộc chơi nào đó dù hay ho đến mấy thì việc đầu tiên cần phải nghĩ tới là: làm sao thoát khỏi đó đúng lúc và an toàn nhất?

* Không bao giờ nên tranh giành lẽ phải về mình trong những khúc mắc với những người thân thiết...

Cứ nhận sai về mình thì đã làm sao...

* Tôi thiển nghĩ, nhìn từ góc độ đạo đức, những người đứng tuổi không có quyền bày tỏ sự bất mãn đối với hiện tại...

Lúc sung sức đã làm ăn không ra gì thì bây giờ về già đừng khiến lớp trẻ nản lòng...

* Nói thật, Tây cũng như ta, có lúc đúng, có lúc chưa chuẩn, có lúc hoàn toàn sai...

Việc được Tây công nhận cũng chỉ là một yếu tố để xem xét tổng thể chứ không phải là yếu tố quyết định...

Hơn nữa, chỉ được Tây thích thôi thì hóa ra mình là mợ Tư Hồng à?!

* Khi bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều Chí Phèo mạng nhân danh trí thức thì đó không thể là dấu hiệu của sự mở rộng dân chủ. Đó là con đường tất yếu dẫn tới hỗn loạn...

Nhân sĩ, đó không thể là người bằng mọi thủ đoạn, kể cả ăn vạ và vu cáo, chỉ để chứng minh là lẽ phải nằm trong túi quần mình.

Trưởng lão, đó không phải là người đã bất lực với nếp sống này nên muốn đảo sang nếp sống khác với hy vọng là may ra mình sẽ khỏe hơn chăng...

Tự do, đó là khi biết tự hạn chế bản thân mình và khoan dung đối với những người khác để trong ấm và cùng nhau lo cho ngoài êm...

Sĩ diện của một cộng đồng thường chỉ nên được thể hiện tương đương với nội lực của chính họ.

Mọi tuyên bố một tấc tới giời chỉ kéo lại gần hơn thảm họa....

* Thầy oai là bởi học trò,

Chứ thầy biệt tích có thò mặt đâu.

Những điều thầy nói từ lâu,

Giờ trò diễn giải như câu tức thì...

Truyền cho thiên hạ cùng ghi

Là bao nhiêu ý trò đi giúp thầy.

Xưa nay thân chắc cho cây,

Nhưng chỉ lá hát mới bay được lời....

* Khi chân dài lu loa rằng đã bị đàn ông lợi dụng thì có nghĩa là cô ấy đã không trục lợi được đàn ông…

* Làm chồng theo cảm hứng thì hết yêu là đối xử tệ bạc ngay.

Làm chồng theo số phận thì nếu không may đã lạt tình vẫn cư xử một cách đàng hoàng và tử tế.

* Đang là vợ thì đừng bao giờ nghe theo lời khuyên của những người phụ nữ độc thân.

Đặng Đình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/binh-tinh-cung-nhau-sua/90162