Bít cửa gây sốc của Philippines

Tái ngộ Philippines sau khi thắng thuyết phục 2-1 ở lượt đi, HLV Park Hang-seo nhắc lại bài học thua ngược mà tuyển Việt Nam từng gặp ở AFF Cup 2014

Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa chủ nhà Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 6-12 (VTV6, K+PM, VTC3, THVL) trên sân Mỹ Đình, có một câu chuyện buồn được nhiều thành viên ban huấn luyện chia sẻ cùng thầy trò HLV Park Hang-seo với hy vọng xem đó là bài học cảnh báo sự tập trung của toàn đội trước cơ hội lớn vào chơi chung kết.

Nội dung câu chuyện liên quan đến việc LĐBĐ Việt Nam đặt vé đi Thái Lan để đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014. "Sau trận thắng Malaysia 2-1 trên sân Bukit Jalil, nhìn thế trận áp đảo mà các học trò tạo ra, HLV Miura đã lập tức yêu cầu nhân viên VFF đặt mua vé máy bay cho tuyển Việt Nam đi Thái Lan. Thậm chí, nhà cầm quân người Nhật còn muốn ngay sau khi đội tuyển đá trận lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình thì sáng sớm hôm sau bay sang Thái Lan luôn. Ông muốn các học trò có thêm nhiều thời gian phục hồi thể lực. Đúng là người tính không bằng trời tính, trận lượt về chúng ta thi đấu bết bát, thua đậm 2-4, chỉ buồn cho HLV Miura vì chính ông cũng không nghĩ đến một kịch bản bị ngược dòng đến vậy" - một thành viên ban huấn luyện chia sẻ với toàn đội.

Bài học về sự chủ quan đó đã được nhắc lại từ chính miệng HLV Park Hang-seo ngay trong buổi họp báo trước trận vào sáng 5-12. "Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt ở Bacolod nhưng chúng tôi vẫn nhớ bài học năm 2014. Vì thế, các cầu thủ cần phải tập trung, từng cá nhân trong đội bóng phải biết giữ cho mình trạng thái quyết tâm cao độ nhất. Lúc này, tôi và các học trò muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai" - nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Park Hang-seo và học trò đã chuẩn bị mọi phương án để tránh nỗi buồn 2014 lặp lại. Ảnh: HẢI ANH

HLV Park Hang-seo và học trò đã chuẩn bị mọi phương án để tránh nỗi buồn 2014 lặp lại. Ảnh: HẢI ANH

Trái với một số lần xả trại trước đó, sau khi trở về từ Philippines, các thành viên trong đội hầu như chỉ quanh quẩn ở khuôn viên khách sạn hoặc cùng lắm là ăn uống với gia đình, bạn bè một buổi chiều trước khi trở lại hội quân sau 21 giờ 30 phút. Các tuyển thủ đều hiểu rằng khoảng cách 1 bàn thắng là chưa đủ, nhất là khi HLV Eriksson vẫn tự tin tuyên bố Philippines còn nguyên 90 phút để lội ngược dòng. Đội bóng này cũng từng thắng Việt Nam 2-0 ở vòng bảng giải 2010 trên sân Mỹ Đình.

Ở trận lượt đi, tuyển Philippines chọn giải pháp đá rắn, trong đó Quang Hải luôn là mục tiêu triệt hạ số 1 của họ. Điều này hoàn toàn có thể được lặp lại ở trận tái đấu tại sân Mỹ Đình, nhưng mục tiêu đánh chặn có thể mở rộng ra với những gương mặt chơi nổi bật khác của tuyển Việt Nam như cặp tiền đạo Anh Đức - Văn Đức. Vì vậy, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng bóng đá không tránh khỏi đối kháng, va chạm nhưng ông buộc phải dặn dò học trò cố gắng thể hiện sự tỉnh táo khi thi đấu, tránh mắc "bẫy" tiểu xảo của đối phương.

Chỉ cần nỗ lực thêm 90 phút nữa thôi, đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên sau 10 năm trở lại trận chung kết AFF Cup. Tin rằng với tài nghệ dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cùng sự trưởng thành vượt bậc của lứa Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, người hâm mộ cả nước sẽ được tận hưởng niềm vui trọn vẹn vào tối 6-12.

Cứ tưởng đang dự World Cup hay Champions League

Câu nói mang tính ví von đó được chính HLV Eriksson thốt lên khi ông bước vào phòng họp báo trước trận bán kết lượt về. Nhà cầm quân 70 tuổi thực sự ấn tượng với cách mà giới truyền thông Việt Nam theo sát đội tuyển quốc gia. "Tôi mừng khi thấy đông người thế này, bởi điều đó chứng tỏ đây là một trận đấu, một giải đấu rất quan trọng. Nếu Việt Nam thắng là bình thường, còn nếu Philippines thắng thì đó là một sự ghi nhận tài năng của tôi trước 40.000 khán giả các bạn. Dù gì, cảm xúc ở trận đấu sắp tới, tôi cũng sẽ mang về làm kỷ niệm. Trong bóng đá không thể biết được điều gì cả. Điều bây giờ tôi quan tâm là tập trung tìm kiếm 2 bàn thắng ở trận đấu ngày mai" - HLV Eriksson tự tin.

Tương tự HLV Eriksson, dù đã nhiều lần dự họp báo nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn cảm thấy rất thú vị khi có hàng trăm phóng viên tác nghiệp. Đặc biệt khi gặp lại phóng viên Jaemin Hong, nguyên Tổng Biên tập tạp chí 4-4-2 phiên bản Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã vui vẻ trả lời câu hỏi của đồng hương về cảm xúc khi được dư luận ở quê nhà đặc biệt quan tâm đến hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch AFF: "Tôi biết có nhiều người Hàn Quốc đã theo dõi và kỳ vọng khá lớn vào hành trình của tôi cùng tuyển Việt Nam. Thực tế, tôi cũng có chút dao động về chuyện đó".

A.Dũng

Văn Toàn chỉ tập nhẹ

Trái với những tuyên bố rằng Văn Toàn sẽ trở lại tập chiến thuật cùng toàn đội, chiều 5-12, HLV Park Hang-seo chỉ cho tiền đạo đang khoác áo HAGL khởi động riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Nguyễn Tuấn Giáp.

Dù sao, sự xuất hiện của Văn Toàn trên sân tập cũng là tín hiệu khả quan cho bản thân chân sút trẻ này. Ông Park đang có rất nhiều lựa chọn ở hàng công với tất cả các chân sút đều đã được thể hiện kể từ vòng bảng, mới nhất là trường hợp của Hà Đức Chinh. Tất nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc này nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào các chân sút đã thể hiện rất tốt ở bán kết lượt đi với Philippines như Anh Đức, Văn Đức, Quang Hải...

Trong hai lần chạm trán ở sân Mỹ Đình, tuyển Philippines từng thắng 2-0 năm 2010 nhưng thua 1-3 ở AFF Cup 2014. Lần này, các học trò HLV Eriksson ở thế buộc phải thắng nên chắc chắn sẽ chọn lối đá đôi công. Vì vậy, ông Park Hang-seo sẽ ưu tiên cho hàng phòng ngự, với thủ thành Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Ngay ở trung tâm hàng tiền vệ, Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng cũng là những sự lựa chọn quan trọng.

Nhiều người tin rằng nếu muốn gây bất ngờ, vị trí duy nhất mà HLV Park Hang-seo muốn thay sẽ nằm ở Anh Đức.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bit-cua-gay-soc-cua-philippines-20181205212024488.htm