Blogger chụp hình trước thảm họa cháy rừng ở Mỹ

Colette LeClair nhận nhiều chỉ trích khi đứng cười tươi chụp hình với quang cảnh đằng sau là bầu trời nhuộm cam rực do nạn cháy rừng hoành hành khắp Bờ Tây nước Mỹ.

Colette LeClair, blogger thời trang người Mỹ, đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng sau khi chụp ảnh trước khung cảnh bầu trời đầy tro bụi do cháy rừng tại bang California, theo Insider.

Hôm 11/9, LeClair đăng tải 2 bức ảnh lên trang cá nhân, đánh dấu ngày cô rời khỏi thành phố San Francisco để chuyển tới sinh sống tại Los Angeles.

Trong hình, nữ blogger mặc chiếc váy sặc sỡ, tạo dáng trên bãi biển, đằng sau là khung cảnh bầu trời nhuộm cam rực do cháy rừng gây ra.

"Ngày cuối cùng của tôi ở đây. Tôi muốn nói lời tạm biệt với bãi biển và chụp lại bức ảnh kỷ niệm”, cô viết.

Colette LeClair chụp hình trước nền trời cam rực do cháy rừng diện rộng. Ảnh: Insider.

Những hình ảnh này sau đó cũng được LeClair chia sẻ trên blog, dưới dạng bài đăng quảng cáo cho trang phục màu cam trong hình, với lời chào mời “chiếc váy có thiết kế độc đáo đang được giảm giá”.

Hành động này của nữ blogger ngay lập tức khiến cộng đồng mạng bất bình. Caroline Moss, một tác giả tại Mỹ, thẳng thắn chỉ trích việc một người có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng như LeClair mà lại hành xử thiếu tỉnh táo.

“Đây là cách một blogger thời trang kêu gọi người mua sản phẩm của cô ấy: tận dụng cháy rừng đang hoành hành khắp nơi để lấy bối cảnh tạo dáng”, Moss viết.

Dòng tweet của Caroline Moss thu hút thêm hàng nghìn bình luận thể hiện sự phẫn nộ với hành động của Colette LeClair.

“Cô ta lợi dụng một thảm kịch sinh thái vì thấy bộ váy cùng màu với đám cháy. Tôi không thể chấp nhận nổi điều này”, một người dùng bình luận.

“Bức ảnh tồi tệ ở nhiều cấp độ. Trong khi chính quyền, đội cứu hỏa đang oằn mình khống chế đám cháy, cuộc sống của người dân đang tồi tệ đi thì cô ta đứng thản nhiên chụp hình”, người khác nhận xét.

Hàng trăm nghìn người ở các bang Oregon, California và Washington của Mỹ đang sơ tán vì các vụ cháy rừng lan rộng, thiêu rụi nhà cửa, khiến nhiều người thiệt mạng.

Tuy nhiên, một số người dùng mạng bênh vực LeClair, cho rằng các influencer vẫn phải tìm cách để kiếm tiền, không thể ngừng làm việc chỉ vì “thương tiếc cho thiên nhiên”.

Trước hàng loạt lời phản đối, nữ blogger đã tắt tính năng bình luận dưới bài viết. Cô cập nhật thêm chú thích ảnh nói về suy nghĩ của mình trước các đám cháy đang diễn ra.

“Để làm rõ chuyện này, tôi đã lái xe đến bãi biển vào đêm cuối cùng ở thị trấn. Tôi yêu nơi này và đã chụp ảnh nơi đó suốt 3 năm qua. Thời gian này, nhiều đám cháy xảy ra liên tiếp. Điều đó thật tàn khốc. Tôi gửi yêu thương và cầu nguyện tới những người đang cố khống chế cháy rừng, cùng các bạn nữa”, LeClair viết.

Theo New York Times, các vụ cháy rừng ở bang California vẫn chưa được dập tắt trong suốt 3 tuần qua. Ngọn lửa dữ dội tiếp tục lan rộng với tốc độ 40 km trong một ngày. Đám cháy được gọi là Bear Fire (Ngọn lửa Gấu) cộng hưởng với hơn 20 đám cháy lớn khác đang bùng lên khắp bang California của Mỹ.

Hơn 7 triệu cư dân của thành phố San Francisco tại bang này đang phải chịu đựng những hậu quả tồi tệ sau đợt cháy rừng kỷ lục vào ngày 9/9. Cả bầu trời Vùng Vịnh chuyển cam và nhường chỗ cho mây mù, buộc người dân phải đi sơ tán.

Các đám cháy ở Bờ Tây nước Mỹ hiện cướp đi sinh mạng của ít nhất 28 người, đồng thời phá hủy nhiều công trình và khu nhà dân trong các thành phố lớn.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blogger-chup-hinh-truoc-tham-hoa-chay-rung-o-my-post1131351.html