BLV Quang Huy: 'Hải Huy kém may mắn, không thể lên tuyển đợt tới'

BLV Quang Huy cho rằng chấn thương nặng sau pha va chạm với Hoàng Lâm sẽ khiến Hải Huy mất cơ hội lên tuyển ở đợt tập trung tới.

Tiền vệ Hải Huy chính thức phải nghỉ thi đấu 3 tháng sau chấn thương nặng trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ 29 tuổi gẫy xương ống đồng khi va chạm với trung vệ Hoàng Lâm. Chấn thương đúng lúc đang có phong độ cao khiến cơ hội lên tuyển của Hải Huy bị đặt dấu hỏi.

Theo BLV Quang Huy, Hoàng Lâm không cố tình triệt hạ Hải Huy. Đây là va chạm không may và có thể tác động đến phần còn lại sự nghiệp của cầu thủ đang khoác áo Than Quảng Ninh.

"Bóng đá Việt Nam có một thời chúng ta gọi là Võ League, vì sân thì xấu, cầu thủ kỹ thuật không ổn định nên nhiều khi chơi hung hăng, dùng sức nhiều dẫn đến những pha chấn thương nặng.

Hải Huy chấn thương nặng.

Hải Huy chấn thương nặng.

Hôm tường thuật trận đấu, khi thấy Hải Huy được khênh ra khỏi sân, tôi cũng lo cho anh rồi, sau đó mới biết là chấn thương nặng. Ban đầu tôi biết đây là pha va chạm nguy hiểm, cả Hải Huy và Hoàng Lâm phải rời sân. Thật sự tiếc cho Hải Huy vì anh đang ở độ chín sự nghiệp. HLV Park Hang Seo rất chú ý đến phong độ Hải Huy.

Tôi nghĩ đội tuyển mở rộng ra ở hàng tiền vệ với những nhân tố như Hải Huy hay Khắc Ngọc, gọi là mới nhưng mới mà cũ, trước kia chưa có duyên. Tôi kỳ vọng sắp tới họ sẽ bén duyên, thì thật tiếc là Hải Huy chấn thương. Chắc đợt tập trung tới Hải Huy chưa kịp trở lại đâu.

Chấn thương mất 3 tháng xong phải tập luyện, có quãng thời gian bắt nhịp nữa. Trên trang cá nhân của Hải Huy, tôi cũng chúc anh tập luyện tốt và sớm trở lại. Bóng đá Việt Nam cần những con người như thế", BLV Quang Huy nhận định.

Bóng đá Việt Nam từng bị ám ảnh bởi bạo lực sân cỏ, song chấn thương của Hải Huy là sự cố bất ngờ và rất thiếu may mắn. Bóng đá luôn có những lúc không lường trước như thế. Cầu thủ nào rủi ro chấn thương vì sự cố thì phải chấp nhận, bởi đó là một phần tất yếu.

Hải Huy trấn an cổ động viên.

"Gần đây chấn thương nặng đã bớt đi nhiều, chỉ có thể nói va chạm là kém may mắn. Hải Huy và Hoàng Lâm vào bóng kiểu 50-50, cả hai đều là những cầu thủ đẳng cấp, không phải chơi dữ chơi rắn. Bóng đá là như vậy, luôn có những tình huống không biết trước.

Chúng ta luôn phải đối mặt với những điều bất ngờ. Bóng đá quyến rũ vì chẳng có pha bóng nào lặp lại, kể cả đá phạt đền cũng không có chuyện một quả đá y hệt, sút như thế, thủ môn bay như thế. Có những chuyện chúng ta phải chấp nhận", BLV Quang Huy phân tích.

Than Quảng Ninh đang chìm trong khó khăn. Đội bóng đất Mỏ thắng 1, thua 2 sau 3 vòng và đứng ở nửa cuối. Than Quảng Ninh vẫn chưa thể hiện được phẩm chất của ứng viên vô địch. Vắng Hải Huy, CLB này còn lâm nguy hơn nữa.

"Đương nhiên có ảnh hưởng về lối chơi, nhưng với cách ông Phan Thanh Hùng kỳ công xây dựng lối chơi cho Than Quảng Ninh thì đội bóng có hy vọng vào top 3. Mùa này không nói ra, nhưng họ còn ấp ủ thứ gì đó còn hơn cả top 3.

Mất Hải Huy, khu vực giữa sân bị ảnh hưởng, nhưng gần đây Nguyên Sa đá ổn định, Mạc Hồng Quân có thể kéo về giữa. Tất nhiên Hải Huy khó thay thế, nhưng bóng đá là môn chơi tập thể. Tôi cho rằng bộ đôi Jamaica của Than Quảng Ninh (Diego Fagan và Jermie Lynch - PV) sẽ tạo ra lực đẩy. Những vòng tới, ông Phan Thanh Hùng dùng người thế nào cũng rất đáng chờ đợi", BLV Quang Huy kết luận.

"Tôi nhớ lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam dính chấn thương nặng mà lên sóng truyền hình trực tiếp là trường hợp của trung vệ Đỗ Mạnh Dũng, trận đấu Thể Công gặp Suwon ở cúp C1 châu Á năm 1999. Mạnh Dũng chấn thương thảm khốc và phải giải nghệ hơn.

Năm 2000, trận đấu SLNA gặp đội bóng của Malaysia, Văn Sỹ Hùng chấn thương và mất 3 năm để trở lại. Cũng có những trận, nhiều chấn thương, nhưng tôi vẫn nhớ những chấn thương này nhất", BLV Quang Huy nói về những chấn thương tận mắt chứng kiến trên sóng truyền hình cách đây 20 năm.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/blv-quang-huy-hai-huy-kem-may-man-khong-the-len-tuyen-dot-toi-ar551088.html