BLV Quang Huy: 'Ronaldo vắng mặt, bán kết Champions League vẫn vui'

Bình luận cùng Zing.vn sau vòng tứ kết Champions League 2018/19, BLV Quang Huy khẳng định nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi phía trước bất chấp sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo.

Sau 8 trận đấu, vòng tứ kết Champions League đưa cổ động viên trải qua loạt cảm xúc đặc biệt. Barcelona, Liverpool dễ dàng đè bẹp Man United và Porto như dự đoán. Juventus của Cristiano Ronaldo bất ngờ gục ngã trước “ngựa ô” Ajax. Và Man City - Tottenham tạo ra màn rượt đuổi lịch sử tại Etihad.

BLV Quang Huy khẳng định cả 4 câu lạc bộ (CLB) Barca, Ajax, Liverpool và Tottenham đều xứng đáng vào bán kết. Việc Ronaldo sớm chia tay giải đấu là điều đáng tiếc, song bán kết Champions League còn nhiều cá nhân để chờ đợi như Lionel Messi, Mohamed Salah, Son Heung-min cùng dàn cầu thủ đang lên của Ajax.

Sau 9 năm, vòng bán kết Champions League vắng Ronaldo.

Sau 9 năm, vòng bán kết Champions League vắng Ronaldo.

Ronaldo không thể gánh cả tập thể

Ở vòng 16 đội, tập thể trẻ trung của Ajax bất ngờ loại nhà đương kim vô địch Real Madrid khỏi cuộc chơi. Nhiều CĐV Real kỳ vọng Ronaldo và các đồng đội ở Juventus giúp “Bầy kền kền” giải mã đại diện của Hà Lan. Thế nhưng cái kết mà “Lão phu nhân” nhận cũng tương tự Real, bất chấp Ronaldo tỏa sáng với hai pha đánh đầu dũng mãnh.

BLV Quang Huy mở đầu cùng Zing.vn: “Trước vòng tứ kết, tôi dự đoán bản lĩnh và đẳng cấp giúp Juventus dễ dàng đánh bại Ajax, song thực tế lại trái ngược. Dàn cầu thủ Ajax trẻ trung, nhưng chất lượng không thể xem thường. Với những ai xem 45 phút hiệp hai trận lượt về thì họ sẽ hiểu vì sao Juventus bị loại”.

Anh tiếp lời: “Ronaldo chơi xuất sắc và đầy nhiệt huyết trong cả hai trận. Thế nhưng hầu hết đồng đội của CR7 chỉ còn cái bóng trên sân. Ajax vượt trội Juventus về tinh thần và lối chơi của đội bóng Hà Lan cũng cực kỳ ấn tượng. Sau trận này, Frenkie De Jong, Donny van de Beek hay Hakim Ziyech bước ra ánh sáng”.

"Ngựa ô" Ajax lần lượt tiễn Real và Juventus khỏi cuộc chơi.

Theo nhận định của BLV kỳ cựu, Barca lẫn Liverpool ở đẳng cấp vượt trội so với MU và Porto. Tỷ số ở hai cặp đấu này phản ánh rõ trình độ. Còn ở trận quyết đấu giữa Man City và Tottenham thực sự là “bữa tiệc” mãn nhãn của Champions League 2018/19.

“Kể cả những người giàu trí tưởng tượng không thể nghĩ trận lượt về giữa Man City và Tottenham diễn ra theo kịch bản điên rồ như vậy. Thầy trò Pep Guardiola dồn ép đối thủ bằng lối chơi xuất sắc và ghi 4 bàn. Dẫu vậy, sự quật cường và yếu tố may mắn giúp Tottenham đi tiếp”, BLV Quang Huy bày tỏ.

Anh khẳng định: “Hai mùa giải liên tiếp, Man City bị loại bởi CLB của Ngoại hạng Anh. Tottenham quá hiểu cách chơi của Man City và biết nên làm gì. Nếu Man City gặp đội bóng ở Tây Ban Nha, Italy hay Đức thì mọi chuyện đã khác. Việc Man City dừng bước tại tứ kết là điều đáng tiếc”.

Liverpool mạnh hơn Barca

Ở Champions League mùa này, UEFA thay đổi thể thức khi phân nhánh vòng bán kết ngay sau lần bốc thăm tứ kết. Tottenham là CLB tiếp theo mang sứ mệnh giải mã ngựa ô Ajax. Trong khi đó, hai “kèo trái” được đánh giá hay nhất thế giới hiện nay là Salah và Messi có dịp chạm mặt nhau.

“Nhiều CĐV hụt hẫng vì vòng bán kết vắng bóng siêu sao hàng đầu như Ronaldo. Mặc dù vậy, còn nhiều yếu tố để chúng ta chờ đợi như màn đối đầu giữa Messi và Salah. Ngoài ra, làng túc cầu thế giới chờ xem Son Heung-min, De Jong và Ziyech thể hiện ra sao ở lần đầu vào bán kết Champions League”, BLV Quang Huy nhấn mạnh.

BLV Quang Huy đánh giá Liverpool ở cửa trên Barca.

Đánh giá cán cân ở hai cặp đấu, BLV Quang Huy cho rằng cơ hội cho Tottenham và Ajax là 50-50. Giữa Barca và Liverpool, anh đánh giá “The Kop” nằm cửa trên nhờ sức trẻ, nhiệt huyết và sự đồng đều ở các tuyến.

“Tôi đánh giá Liverpool ở cửa trên so với Barca lúc này. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp có trung vệ hay nhất thế giới là Virgil van Dijk, hàng tiền vệ sáng tạo, sức mạnh và tốc độ tốt. Còn bộ ba tấn công Sadio Mane - Roberto Firmino - Salah không cần bàn cãi. Với cách chơi nhanh của Liverpool, mọi CLB có thể bị cuốn theo”, BLV Quang Huy phân tích.

Anh chỉ ra: “Barca vẫn là đội bóng mạnh, nhưng đang lộ nhiều vấn đề. Gerard Pique trận hay, trận dở, Sergio Busquets không còn đẳng cấp như xưa và Luis Suarez dần chậm chạp vì tăng cân. Trước Man United, hàng thủ Barca nhiều tình huống mắc sai lầm đáng trách. Nếu Barca cứ chơi như vậy, Salah, Firmino và Mane sẽ trừng phạt họ”.

Sau ba năm thống trị liên tiếp của Real, cúp bạc Champions League sẽ đổi chủ ở mùa giải này. Trong số 4 đại diện tại vòng bán kết, BLV Quang Huy hy vọng kỳ tích đến với Ajax. “Sau mùa giải này, Ajax có thể chia tay loạt trụ cột như AS Monaco cách đây hai năm. Hy vọng tập thể tài năng hiện tại giúp Ajax làm nên chuyện”, anh kết luận cùng Zing.vn.

Lần gần nhất Ajax từng vô địch Champions League là ở mùa giải 1994/95. Khi đó, Ajax với dàn hảo thủ trứ danh như Van der Sar, Danny Blind, Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Edgar Davids dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal đánh bại AC Milan 1-0 tại chung kết.

Sau 24 năm, Daley Blind (con trai Danny Blind) là một trong những trụ cột giúp Ajax sống lại thời hoàng kim.

Cầu thủ Ajax ăn mừng cuồng nhiệt sau khi đánh bại Juventus Quá vui mừng sau chiến thắng trước Juventus, các cầu thủ Ajax Amsterdam đã liên tục hò hét và tạo ra những âm thanh sôi động trong phòng thay đồ khi trận lượt về tứ kết khép lại.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-quang-huy-ronaldo-vang-mat-ban-ket-champions-league-van-vui-post937204.html