Bộ 3 soái ca Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Quang Hà hòa giọng trên sân khấu thủ đô

PNN - Bộ 3 soái ca của làng nhạc Việt với những tính cách, màu sắc âm nhạc khác nhau, nay lại đứng chung trên sân khấu đã mang đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa cho người nghe

Tối 5/5, liveshow 3H của bộ 3 soái ca làng nhạc Việt là Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Quang Hà chính thức diễn ra trong sự chờ đón của khán giả thủ đô. Dù trước đó trời Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa nhưng khán phòng Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô vẫn chật kín chỗ ngồi, thậm chí nhiều người hâm mộ còn phải đứng 2 bên rìa sân khấu để có thể theo dõi chương trình.

Mở màn đêm nhạc là liên khúc gồm ca khúc Định mệnh của nhạc sĩ Quốc An do Quang Hà thể hiện, đây là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của chàng ca sĩ gốc Hà thành đến với khán giả gần 20 năm về trước. Kế tiếp là Đêm định mệnh của nhạc sĩ Trương Sơn cũng là một ca khúc hít của Tuấn Hưng trong nhiều năm qua, và “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã làm thao thức người yêu nhạc với Định mệnh của Song Ngọc.

Đêm nhạc là sự kết hợp đầy thú vị giữa những giọng ca vốn quen thuộc trong lòng công chúng yêu nhạc. Một Quang Hà nhỏ nhắn sở hữu chất giọng đẹp, ngân nga cao vút; bên cạnh Tuấn Hưng trầm khàn da diết và "anh cả" Đàm Vĩnh Hưng phong độ, đầy máu lửa trong những bản trữ tình êm ái hay techno sôi động.

Cạnh những tiết mục song ca giữa Tuấn Hưng - Quang Hà, Quang Hà - Đàm Vĩnh Hưng khiến, màn hòa giọng của cả ba nam ca sĩ trong ca khúc Cho em một ngày của nhạc sĩ Dương Thụ đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến mỗi người nghe cuốn theo và chìm đắm theo từng giai điệu, ca từ da diết, sâu lắng của một tình yêu nồng cháy.

Trong không gian âm nhạc sang trọng, ấm cúng, khán giả Hà thành "đứng ngồi không yên" dù đó là tiết mục đơn ca, song ca hay tam ca. Đêm nhạc khép lại trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả dù đã gần nửa đêm.

Tuấn Hưng cùng ban nhạc Màu nước dành tặng khán giả loạt hit Tìm Lại Bầu Trời, Sẽ Không Còn Nữa, Tan, Nắm Lấy Tay Anh, 60 Năm Cuộc Đời,… qua phần biểu diễn với 2 microphone.

Hai giọng ca gốc Hà Thành Tuấn Hưng - Quang Hà có màn kết hợp thú vị trong ca khúc Anh còn nợ em như một làn gió mát mẻ, dịu êm trong tình yêu và âm nhạc cho khán giả có mặt tại khán phòng.

Bằng giọng hát khỏe, đầy cảm xúc và thổi lửa vào ca từ với cách ngân nga và kéo dài hơi cao vút giúp Quang Hà ghi điểm với khán giả với công chúng thủ đô.

Như một minishow thu nhỏ, nam ca sĩ thể hiện loạt hit như Trăm năm không quên, Ngỡ, Để cho em khóc, liên khúc Cô đơn - Buồn ơi chào mi, Tình lỡ - Tình hờ -Trả nợ tình xa, Dẫu có lỗi lầm và thay đến 3 bộ vest trên sân khấu.

Kết nối giữa phần biểu diễn của Quang Hà và Đàm Vĩnh Hưng là ca khúc song ca Tình bơ vơ, thể hiện sự đẳng cấp trong phong cách biểu diễn chuyên nghiệp cũng như tập luyện kỹ lưỡng với dàn nhạc trong đêm diễn.

Phần biểu diễn chính của “ông hoàng nhạc Việt” qua các ca khúc Người tình trăm năm, Vì sao em xa anh, Đừng ngoảnh lại, liên khúc Ga chiều phố nhỏ, Cảm ơn một niềm đau, liên khúc bolero ngọt ngào và các bản chachacha khiến khán giả phải lắc lư theo từng câu hát mà Đàm Vĩnh Hưng cất lên.

Góp phần tạo nên thành công của Đêm 3H là sự chuẩn bị chỉn chu, nghiêm túc của ekip BTC cũng như các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ chương trình.

Hoài Thu - Ảnh: Vũ Thành

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bo-3-soai-ca-dam-vinh-hung-tuan-hung-quang-ha-hoa-giong-tren-san-khau-thu-do-503499.htm