Bộ ảnh cảm động về vẻ đẹp của những người khiếm khuyết

Trong bộ ảnh tôn vinh người khuyết tật, nhiếp ảnh gia Nhi Ngờ hy vọng có thể truyền tải vẻ đẹp, năng lượng tích cực của những người thuộc cộng đồng này.

 Được chia sẻ nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, bộ ảnh "Disabeauty", còn gọi là “This (is) a beauty” là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nhi Ngờ nhằm tôn vinh những người thuộc cộng đồng này. 19 "người mẫu" xuất hiện trong bộ ảnh là các bạn trẻ khuyết tật, được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực Người khuyết tật (DRD) kết nối.

Được chia sẻ nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, bộ ảnh "Disabeauty", còn gọi là “This (is) a beauty” là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nhi Ngờ nhằm tôn vinh những người thuộc cộng đồng này. 19 "người mẫu" xuất hiện trong bộ ảnh là các bạn trẻ khuyết tật, được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực Người khuyết tật (DRD) kết nối.

Nhi Ngờ hiện là nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM. Chia sẻ với Zing, cô cho biết thời sinh viên từng có cơ hội làm quen, chơi chung một nhóm bạn trẻ thuộc cộng đồng người khuyết tật, trong đó có hai người đã làm thay đổi nhận thức, truyền cảm hứng cho cô rất nhiều. Bộ ảnh cũng là điều nữ nhiếp ảnh gia muốn thực hiện từ lâu "nhưng phải đợi đến lúc có những trải nghiệm và hiểu biết vừa đủ thì mới dám bắt tay vào làm".

Nhi Ngờ lựa chọn hình tượng thực vật, cây cỏ cho một concept trong bộ ảnh bởi cho rằng đây là hình ảnh mạnh nhất khi muốn nói về sức sống. Trong ảnh, cô gái Ngọc Hiếu với tạo hình lấy cảm hứng từ bức họa Mona Lisa. "Dáng ngồi và thần thái của một quý cô, được xem là biểu tượng của hội họa thời đại trước, hợp với Ngọc Hiếu, nhân vật đại diện cho nhóm khuyết tật vận động ở chân", nhiếp ảnh gia giải thích.

Nguyễn Ngọc Nhứt (sinh năm 1999, sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết dù chưa từng làm mẫu ảnh hay diễn xuất trước ống kính, anh vẫn nhanh chóng nhận lời khi được DRD kết nối. "Bình thường tôi sẽ rất ngại nhưng không hiểu sao hôm chụp hình, năng lượng của mọi người cộng hưởng lại quá lớn khiến tôi thoải mái, tự nhiên hơn nhiều. Các bạn chụp chung và ê-kíp rất vui vẻ".

Với Nhứt, đây là bộ ảnh có ý nghĩa rất lớn và là trải nghiệm đẹp, mang lại cho anh nhiều cảm xúc. "Là người khiếm khuyết, thấy cộng đồng người khuyết tật được quan tâm nhiều hơn thời gian gần đây qua những dự án như thế này, tôi thấy vui cho bản thân và những người cùng cảnh ngộ ngoài kia", nam sinh viên bày tỏ. Sau buổi chụp, Nhứt và các bạn mẫu cũng trở nên thân thiết hơn.

Nhi Ngờ vui và trân trọng khi bộ ảnh được nhiều người đón nhận trên mạng xã hội. Cô xem dự án này như lời tri ân gửi đến những người bạn trong cộng đồng. "Các bạn sẽ không thể biết được năng lượng nội tại của mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào".

Trước bộ hình này, Nhi Ngờ và ê-kíp từng thực hiện hai bộ ảnh cho các cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão có tên "Oh we bloom" (và những đóa hoa sẽ luôn nở rộ). Thời gian tới, cô hy vọng có thể được cùng nhiều người, nhiều tổ chức thực hiện những bộ ảnh hoặc các hoạt động tương tự, mang lại nhiều giá trị cho các cộng đồng kém may mắn.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-anh-cam-dong-ve-ve-dep-cua-nhung-nguoi-khiem-khuyet-post1424191.html