Bộ ảnh 'Gửi thời đẹp đẽ' của cặp đôi chị yêu em trường Trưng Vương

Chuyện tình dễ thương của nữ sinh lớp 12 và cậu bạn lớp 11 khiến nhiều người như sống lại một thời cấp 3 trong sáng.

"Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi bây giờ có còn bên bạn?" không đơn thuần là một câu hỏi cần lời đáp. Câu hỏi chạm đến cảm xúc này khiến nhiều người nhớ lại tình yêu "gà bông" trong sáng thời cấp 3. Dù có từng yêu hay không, bộ ảnh "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta" phiên bản Việt của cặp đôi THPT Trưng Vương (TP HCM) sẽ khiến bạn phải thốt lên: "Sao mà đáng yêu đến vậy!".

Bộ ảnh được thực hiện trong một ngày đầy nắng bởi nhiếp ảnh gia Lệnh Đức. Nhân vật chính của bộ ảnh là Ngọc Hân (sinh năm 2000) và Mạnh Đan (sinh năm 2001). Cả hai đều là học sinh của trường THPT Trưng Vương.

Ngọc Hân cao 1,57 m còn Mạnh Đan cao 1,82 m. Tuy chiều cao có sự chênh lệch, cả hai vẫn rất đẹp đôi và dễ thương trong mọi khung hình.

Bộ ảnh đáng yêu này được lấy những bối cảnh quen thuộc với tuổi học trò. Đó là dãy bàn ghế, bục giảng, hành lang nhiều kỷ niệm, là những buổi cùng chịu phạt, cùng dọn vệ sinh lớp học, những buổi chiều tan học cùng nắm tay nhau ra về…

Trong ảnh, nữ chính xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh và mái tóc ngắn đáng yêu. Nam chính có chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt điển trai. Sự ngây thơ, trong sáng của cặp chị em này càng khiến những khung hình trở nên sống động hơn bao giờ hết.

"Hai bạn dễ thương quá, ảnh cũng đẹp nữa. Thật tiếc là khi còn đi học mình không chụp hình kỷ niệm như vậy", "Ảnh rất đẹp. Nó làm tôi nhớ lại mối tình thời cấp 3 trong sáng, ngây thơ"… là những bình luận nhiều người dành cho đôi trẻ trong bộ ảnh này.

Chia sẻ với iOne, Mạnh Đan cho hay cả hai khá bất ngờ và cảm thấy có chút ngại ngùng khi mọi người quan tâm đến "chuyện tình chị em" của mình.

Không chia sẻ quá nhiều, cả hai cho hay họ muốn chụp hình để lưu giữ kỷ niệm đẹp thời còn là học sinh.

Ngọc Hân đang học lớp 12 còn Mạnh Đan học lớp 11. Cả hai bắt đầu chuyện tình cảm từ những tin nhắn "thả thính" của cô gái. Do bận học nên đôi bạn chỉ có thể tranh thủ gặp nhau ít phút khi rảnh mỗi ngày.

Nói về việc yêu sớm có thể sẽ ảnh hưởng tới việc học, Ngọc Hân chia sẻ từ khi yêu nhau, cả hai đều đóng vai trò là "gia sư" của đối phương. Điểm số học tập của họ tiến bộ hơn so với trước kia. Bằng chứng là Ngọc Hân đạt điểm tổng kết đứng thứ nhì toàn khối. Cô bạn còn là học sinh giỏi 12 năm liền, từng giành HCV Olympic môn Vật lý cấp thành phố.

Tiểu Nguyệt

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/bo-anh-gui-thoi-dep-de-cua-cap-doi-chi-yeu-em-truong-trung-vuong-3734180.html