Bộ ảnh kỷ yếu 'chất như nước cất' của học sinh Sài Gòn ăn theo trào lưu 'Tháng năm rực rỡ'

'Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác nhưng chúng tôi tin rằng, xa nhau để ngày mai gặp lại... Đó cũng là lý do chúng tôi thực hiện bộ ảnh này lưu giữ lại kỉ niệm, hẹn ngày tái ngộ', các bạn trẻ chia sẻ về ý nghĩa bộ ảnh kỷ yếu concept 'Tháng năm rực rỡ'.

Thu hút khán giả từ trước khi công chiếu, “Tháng năm rực rỡ” được xem là một trong những phim Việt remake thành công nhất hiện nay. Dàn diễn viên cực “chất”; nội dung và góc quay được căn chuẩn đến từng mi li mét; biến tấu cảnh quay cho phù hợp với thời đại và bối cảnh trong phim; nhạc nền cảm xúc, Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Dũng “khùng” liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sức lan tỏa của bộ phim đã khiến giới trẻ Việt “đứng ngồi không yên” khi những hình ảnh mang style “Tháng năm rực rỡ” liên tục được phủ sóng trên mạng xã hội.

Mới đây, các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM cũng vừa cho ra mắt một bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách bộ phim này khiến dân tình xuýt xoa.

Mong muốn tái hiện vẻ đẹp của Sài Gòn xưa, các bạn học sinh trường Nguyễn Chí Thanh đã hóa thân thành những cô cậu học trò của những năm thập niên 80-90 vui tươi, yêu đời.

Hành trình thực hiện bộ ảnh kỷ niệm của đời học sinh cũng chính là hành trình mà 12C7 tìm lại “Tháng năm rực rỡ” của cuộc đời mình.

“Họ đã từng có những tháng năm như thế! Với tôi, rực rỡ không phải là màu sắc mà đây là tâm hồn, tâm hồn càng rực rỡ thì cuộc đời ấy càng vui tươi”.

Với mỗi người, thanh xuân có hạn kì nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ đứng ngoài quy luật thời gian.

“Tụi em mong muốn sau khi xem bộ ảnh mọi người có thể thấy được vẻ đẹp của Sài Gòn xưa, nhận ra vẻ đẹp trong ngần của thành phố cũng như tình yêu trong sáng vui tươi của những người trẻ”, bạn Thảo Anh, một thành viên trong lớp chia sẻ.

Đây là cô bạn lớp trưởng Hứa Nhật Khánh Uyên - người lên ý tưởng và gắn kết các bạn cùng thực hiện.

Có lẽ, sẽ chẳng còn dịp nào tốt hơn “thanh xuân” để cùng nhau thực hiện những bộ ảnh như thế này.

“Nhiều lúc ta loay hoay cuốn theo vòng xoay. Thời gian trôi qua, bỗng một hôm ký ức tràn về”.

Từ màu sắc trang phục đến gam màu của khung cảnh đều tạo cảm giác gần gũi, đậm chất Sài Gòn những thập niên 80- 90.

Từ trang phục đến các đạo cụ trong bộ ảnh đều được tập thể lớp lựa chọn một cách tỉ mỉ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng khả năng “diễn” tốt nên các bạn không mất nhiều thời gian để hoàn thành bộ ảnh.

“Ba năm cấp 3 trôi qua nhẹ nhàng và dễ thương, nếu nói về những kỷ niệm đẹp, đối với mình ngày nào đi học, ngày đó là một kỷ niệm'”, Khánh Uyên chia sẻ.

“Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại…

Ý tưởng sáng tạo cùng khả năng diễn xuất hồn nhiên, tươi trẻ của các cô cậu học trò lớp 12 đã tái hiện được phần nào khung cảnh của Sài Gòn.

Bộ ảnh của các bạn sau khi chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Hầu hết ý kiến đều khen ngợi sự sáng tạo cũng như những thước hình đẹp mắt, đầy ý nghĩa.

Ảnh: Kỷ yếu Sài Gòn

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/bo-anh-ky-yeu-chat-nhu-nuoc-cat-cua-hoc-sinh-sai-gon-theo-trao-luu-chup-anh-concept-thang-nam-ruc-ro-2480168.html