Bộ ảnh 'Viết cho thanh xuân tớ và cậu': Những mùa hè không mãi mãi

'Bầu trời năm 18 tuổi của tôi mang một màu sắc hiền hòa, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan lẫn vào nhau. Cậu, là ba mùa tuổi trẻ của tôi'.

Thanh xuân là chuyến xe một chiều đã trôi qua là chẳng thể quay trở lại. Chúng ta của những mùa hè năm ấy, dù cho có khờ dại hay bốc đồng, dù cho có nhiệt thành hay hờ hững thì mọi thứ đã ở lại phía sau lưng.

Mới đây, bộ ảnh có tên “Viết cho thanh xuân tớ và cậu” được chia sẻ và nhận nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng.

Bộ ảnh do Phodes Team - một ban của chuỗi sự kiện Lễ tri ân và trưởng thành “Khí chất 2K” tại trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) thực hiện. Ý tưởng thực hiện bộ ảnh xuất phát từ chính câu chuyện của thành viên trong Phodes Team, nói về tình cảm học trò chớm nở vào cuối cấp 3.

Chia sẻ với Zing.vn, Nguyễn Hữu Đức (lớp 12A5 - THPT Hai Bà Trưng) cho biết: “Mình vừa lên kịch bản, vừa ôn thi, mất khoảng 1-2 đêm. Sau đó, các thành viên trong nhóm cũng giúp mình hoàn thiện kịch bản. Tụi mình đã hoàn thành bộ ảnh trong khoảng 1 tuần”.

Nói về khó khăn khi thực hiện bộ ảnh, Đức chia sẻ: “Nhóm chỉ có thể chọn những ngày học 4 tiết về sớm để chụp. Lúc đó là 10h30, trời đã nắng gắt và mọi người đều mệt mỏi sau 4 tiết học. Thêm nữa, nhóm cũng phải sắp xếp lịch học của mẫu và nháy. Có những lúc gặp trục trặc về máy móc, tụi mình đã phải sử dụng điện thoại để chụp”.

Chỉ sau vài ngày lên sóng, bộ ảnh “Viết cho thanh xuân tớ và cậu” đã thu hút được hơn 2.100 lượt like (thích) và gần 1.400 lượt chia sẻ. “Thật sự là bản thân mình cũng không ngờ bộ ảnh sẽ tạo nên sức hút đến vậy. Chúng mình cảm thấy sung sướng khi ngôi trường gần 100 năm tuổi được nhiều người biết đến” - Đức cho biết.

Phodes Team thực hiện bộ ảnh “Viết cho thanh xuân tớ và cậu” với mong muốn thể hiện được phần nào vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Bởi lẽ, thanh xuân của mỗi chúng ta không kéo dài mãi. Mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn. Sự hữu hạn chính là thử thách, cũng là một dấu mốc khiến chúng ta biết trân trọng những gì đã có và những khoảnh khắc đang qua.

Chúng ta cứ ngỡ mình còn thật nhiều thời gian, thật nhiều cơ hội. Đến khi giật mình nhận ra thời gian dành cho bạn bè, thầy cô chẳng còn bao lâu nữa thì cơ hội viết tiếp những kỷ niệm tươi đẹp đã trôi đi mất rồi.

Nhưng nếu những mùa hè của tuổi học trò cứ kéo dài mãi, liệu chúng ta có trân trọng nó để sống trọn vẹn và nhiệt thành hơn? Khi đó, lời xin lỗi với người bạn thân cứ mãi chần chừ chưa được nói ra vì tháng còn rộng, ngày còn dài. Khi đó, câu tỏ tình với cô bạn lớp bên sẽ vẫn bị bỏ ngỏ.

Vì không có những mùa hè mãi mãi, chúng ta mới có thể dũng cảm hơn, sống thật với chính mình và yêu thương nhiều hơn. Suy cho cùng, chúng ta đâu biết chính xác khi nào phải chia xa? Có khi sự chia xa còn đến sớm hơn so với ngày phải nói lời tạm biệt.

Hãy dành lời cảm ơn cho những mùa hè không mãi mãi. Nó đã cùng chúng ta đi qua những năm tháng đẹp nhất với vô vàn kỷ niệm của tuổi học trò. Những mùa hè không mãi mãi giúp chúng ta hiểu chẳng có gì là bất tận, để ta sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Theo Thanh Hằng/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bo-anh-viet-cho-thanh-xuan-to-va-cau-nhung-mua-he-khong-mai-mai-1058500.html