Bố cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn H. (bố của cháu N.P.H., 3 tuổi) xúc động cảm ơn anh Mạnh đã cứu cháu H.: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'.

Chiều 1/3, Công an Quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội) đỡ kịp thời bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận Giấy khen.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận Giấy khen.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can.

Sau đó, bé gái bám tay vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30 m. Nhiều người ở tòa nhà đối diện phát hiện đã hô hoán.

Ngay sau đó, anh Mạnh làm nghề chở hàng, đã trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được khi cháu H. rơi xuống. Cháu bé 3 tuổi sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn H. (bố của cháu N.P.H., 3 tuổi) xúc động cảm ơn anh Mạnh đã cứu cháu H.: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".

"Nếu không có sự dũng cảm của anh Mạnh thì gia đình tôi không biết phải sống như thế nào. Gia đình cũng rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu, và chúng tôi cũng xin lỗi vì để sự việc xảy ra, khiến mọi người lo lắng. Gia đình chúng tôi cũng hết sức cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã động viên thăm hỏi, hướng dẫn các vấn đề trực tiếp của cháu.

Chúng tôi cũng hứa sẽ nuôi dạy cháu thật tốt. Tôi mong, các bố, mẹ có con hãy để ý đến con cái nhiều hơn", anh H. cho biết

Cũng theo bố cháu bé, hiện tại cháu H. vẫn đang được nằm điều trị và theo dõi tình hình tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã thăm khám và rất may cháu chỉ bị trật khớp háng, còn lại cháu không có chấn thương gì thêm.

Giấy khen của anh Nguyễn Ngọc Mạnh do Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trao tặng

UBND quận Thanh Xuân đã quyết định tặng giấy khen cho anh Mạnh vì có hành động dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ở phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã dũng cảm đỡ cháu bé kịp thời, cháu bé may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Phát biểu tại buổi lễ, anh Mạnh chia sẻ: "Em rất cảm ơn sự quan tâm của cơ quan chức năng, và các anh, chị, em phóng viên. Còn quả thực em không biết nói gì, vì với em làm thì dễ chứ nói thì em không biết nói thêm gì. Em cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người".

Ông bà và bố cháu bé cảm ơn và tặng quà cho anh Mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - biểu dương sự dũng cảm, mưu trí, hành động phi thường của anh Mạnh. Ông Lưu chia sẻ, sự việc này cũng là lời cảnh báo đối với các cặp bố mẹ có các cháu nhỏ, đặc biệt các gia đình ở các khu chung cư, phải thường xuyên, để ý, theo dõi các hoạt động của con, em mình.

Đây cũng là một lời cảnh báo đối với các quản lý, ban quản trị các khu đô thị, bởi hiện nay tốc độ phát triển các khu đô thị rất nhanh và các khu vực dễ xảy ra tai nạn cho trẻ nhỏ thì ban quản trị các khu đô thị cần đặc biệt lưu ý.

"Sự việc đáng tiếc của gia đình nhưng cũng còn may mắn. Tôi biểu dương, trân trọng cảm ơn sự mưu trí quên mình của anh Mạnh. Ngay tại bây giờ, chắc anh Mạnh cũng không nhớ được mình đã làm gì để đỡ được cháu bé, nhưng hết sức may mắn là cả hai được yên bình.

Từ vụ việc này cũng đề nghị ban quản trị chung cư cần rà soát lại để đảm bảo an toàn cho trẻ, động viên cư dân có những giải pháp an toàn trong quá trình sinh sống", ông Lưu nhấn mạnh.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-chau-be-roi-tu-tang-12-chung-cu-con-toi-nhu-duoc-sinh-ra-lan-thu-hai-d149858.html