Bộ Công an vào cuộc vụ 2 thi thể người bị giấu trong bê tông

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã có mặt phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 thi thể người bị đổ bê tông giấu trong thùng nhựa tại huyện Bàu Bàng.

Chiều 16.5, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã cử lực lượng trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ 2 thi thể người bị giấu xác trong thùng nhựa bê tông.

PV Dân Việt ghi nhận tại hiện trường, đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường vụ án và tổ chức họp án cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tại hiện trường căn nhà xảy ra vụ việc ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 15.5, trong lúc dọn dẹp căn nhà mới mua tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, vợ chồng bà Em (ngụ địa phương) cùng một số người khác phát hiện có 2 thùng nhựa bị đổ bê tông đặt trong phòng ngủ nên đã khiêng ra ngoài.

Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông. Ảnh: V.D

Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông. Ảnh: V.D

Trong quá trình đập bê tông trong chiếc thùng nhựa thứ nhất (loại thùng đựng nước 1.000 lít), mọi người tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới bị giấu bên trong nên đã trình báo công an.

Đến khoảng 10h ngày 16.5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể (chưa xác định giới tính) được giấu trong thùng nhựa (loại 200 lít) bị đổ bê tông lên trên.

Đến 14h30 ngày 16.5, thi thể thứ 2 đã được đưa ra khỏi căn nhà. Lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, tìm dấu vết.

Chiếc thùng nhựa (loại 1000 lít) chứa thi thể đầu tiên được phát hiện. Ảnh: V.D

Theo những người hàng xóm tại hiện trường cho biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc được mua đi bán lại qua nhiều đời chủ. Cách nay khoảng 7 tháng, có đôi nam nữ (khoảng 30 tuổi) đến thuê căn nhà này để ở, sau đó có một nhóm thanh niên từ Bình Phước xuống ở cùng đôi nam nữ tại căn nhà này.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán 2019, nhóm thanh niên kia rời đi, căn nhà chỉ còn lại cặp nam nữ kia ở lại với hành tung khá bí ẩn.

Chiếc thùng chứa thi thể người thứ 2 được phát hiện vào sáng 16.5. Ảnh: V.D

Theo mô tả của hàng xóm, người phụ nữ ở trong căn nhà nói trên cao chừng 1m50, tóc ngắn và trên người có một số hình xăm. Còn người đàn ông chừng 30 tuổi, ít ra khỏi nhà.

Có một điều kỳ lạ, sau khi thuê căn nhà nói trên, đôi nam nữ này dùng bạt che kín cửa cổng và hai bên hàng rào. Họ ít khi đi ra ngoài và chỉ đến ngày đóng tiền thuê nhà mới lái ô tô 7 chỗ biển số 52 đi đến người đàn ông tên Vương (ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là chủ căn nhà nói trên) để đóng tiền thuê trọ.

2 chiếc thùng nhựa bị đổ bê tông có chứa xác người được tìm thấy trong phòng ngủ của căn nhà. Ảnh: V.D

Cũng theo hàng xóm, lần gần đây nhất là vào ngày 30/4, họ nhìn thấy chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 52 đi về đậu tại sân của căn nhà này, rồi sau đó không còn thấy đôi nam nữ cũng như chiếc xe ô tô ở trong nhà nữa.

V.D

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bo-cong-an-vao-cuoc-vu-2-thi-the-nguoi-bi-giau-trong-be-tong-980258.html