Bỏ công ty 700 tỷ đồng, bố của Hoàng Tử Thao viết 'tâm thư' khoe gia thế khủng

Bức thư từ bố của Hoàng Tử Thao một lần nữa khiến fan hâm mộ 'dậy sóng'.

Sự thành bại trong đời một nghệ sỹ không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay ê-kíp chuyên nghiệp mà còn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình. Trong showbiz Hoa ngữ, nhiều ngôi sao thăng tiến hay tàn lụi cũng chỉ vì người thân.

Tuyến bài: Sao Hoa ngữ đối với cha mẹ: Người báo hiếu, người từ mặt sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện phía sau ánh hào quang của các nghệ sỹ ở đất nước tỷ dân.

Giới trẻ không còn xa lạ với cái tên Hoàng Tử Thao (nghệ danh: TAO hay Z.TAO) trong vai trò diễn viên võ thuật, rapper của nhóm nhạc EXO đình đám ra ra mắt năm 2012. Sau khi thành công với vai trò ca sĩ solo vào mùa hè năm 2015, hơn 670 nghìn album T.A.O đã được tiêu thụ, Hoàng Tử Thao bày tỏ nỗi niềm mong muốn được tiếp tục vai trò ca sĩ, nhạc sĩ C-pop được đông đảo mọi người biết đến.

Sở hữu gương mặt điển trai, ánh nhìn lạnh lùng khiến Hoàng Tử Thao đang là nam thần Cbiz nổi tiếng.

Khoe gia thế “khủng”, bố của Hoàng Tử Thao làm xấu mặt con trai

Lục lại quá khứ “huy hoàng”, tại quê nhà Thanh Đảo, chàng rapper từng khiến nhiều người trầm trồ với loạt biệt thự, xế xịn của nhà mình khi đi chơi với bạn bè. Thế nhưng, bức “tâm thư” khoe mẽ của người cha đã gây ra phản ứng ngược chiều.

Bức ảnh gia đình Hoàng Tử Thao được đăng tải trên MXH.

Ông Hoàng Trung Đông - cha của Hoàng Tử Thao khoe rằng ông vì con trai mà làm tất cả mọi việc, tự hào gây dựng sự nghiệp đồ sộ tại quê nhà lên tới 20 tỷ NDT (khoảng hơn 700 tỷ đồng), là chỗ dựa vững chắc cho con trai. Và cũng chính ông đã từ bỏ sự nghiệp ở quê nhà, lên Bắc Kinh làm quản lí công ty giải trí nhỏ của con.

Bức tâm thư của ông Đông có nhiều thông tin khiến người đọc cho rằng đang tự khoe của:

"Bây giờ bạn bè tôi đều nói rằng, con trai anh giờ là ngôi sao lớn rồi. Tôi nói với họ rằng thực sự đây là nước mắt chảy trong tim, con trai là ngôi sao, kể từ lúc nó đi Hàn Quốc cho tới bây giờ, tôi chưa từng có một ngày tốt đẹp, cũng là chưa thể làm một ông bố bình thường được.

Thao cái gì cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nó lớn lên như một thói quen. Việc gì cũng thế, bố ơi, cái này làm thế nào? Bố ơi con ăn gì? Nó chính là có thói quen ỷ lại, nó cảm thấy không cần lo lắng cho bất cứ việc gì.

Từ khi vào làng giải trí, tới Hàn Quốc, rồi như bây giờ, ngày nào nó cũng ‘Bố ơi con làm gì đây’. Bất kể việc gì nó cũng đều nói với tôi, chuyện vui chuyện buồn, rồi bao gồm cả chuyện đang thích cô gái nào: ‘Bố ơi, con đang rất thích cô gái này’, nó cũng đều nói với tôi cả. Nó còn quay clip gửi cho tôi lúc nó đi bar và kể đi với những ai.

Tới Mỹ, Thao đi mua một cái quần cũng thông báo: ‘Bố ơi con đi mua quần’. Tôi nói nó con lớn từng này rồi, đi mua quần cũng nói với bố là sao? Nó nói con sợ bố không vui".

Nam thần lạnh lùng bỗng chốc thành cậu nhóc chưa kịp lớn.

Hình tượng lạnh lùng của Hoàng Tử Thao trong phút chốc sụp đổ trong bức thư của ông bố. Thay vì một chàng rapper điển trai với ánh mắt lạnh lùng, nhiều người cho rằng theo bức thư, Hoàng Tử Thao chẳng khác gì một đứa trẻ trong hình hài người lớn, quá phụ thuộc và ỉ lại, thậm chí, suy nghĩ non nớt không giống một nam thần Hoa ngữ.

"Lúc Thao mới trở về, có rất nhiều chuyện nó chưa từng làm, tôi đều phải can thiệp vào. Giấy tờ viết cho tuần lễ thời trang London, tôi cũng tự tay viết tới tận 2 giờ sáng. Bây giờ vì Thao, các bạn không biết tôi mỗi ngày phải làm thêm đến mấy giờ liền. Có lúc Thao mệt quá và nhắn tin cho tôi, tôi cũng nhắn tin lại, nhắn qua lại liền một lúc 40 phút. Tôi nói tôi cũng muốn làm một ông bố bình thường, có được không?"

"Nhà của bố ở Thanh Đảo có tận 4-5 căn, ăn ở lúc nào cũng thoải mái, vậy tại sao bố phải tới đây, không phải bố vì con sao? Công ty của bố giá trị tới hơn 20 tỷ tệ, bố ở đó làm sếp, bố chạy tới đây quản lý cho cái công ty bé của con đây. Tôi cũng nói, tôi rất muốn con trở về nhà.

Lần trước nó bị thủy đậu, tôi nói bố mong con trở về nhà. Thao nói rằng, con cũng muốn về, nhưng xin bố hãy để con phấn đấu thêm vài năm nữa có được không. Thế là tôi đồng ý".

Một căn biệt thự của gia đình Hoàng Tử Thao có giá trị "khủng".

Cuối bức thư, những dòng “khoe của” lố bịch bị “ném đá” không ngớt với hàng loạt những bình luận chê bai.

- Hahaha, đúng là cha nào con đấy. Gia cảnh 20 tỷ thì cứ nằm ở nhà hưởng thụ, đừng có lộ diện trên sân khấu nữa.

- Trong vòng hai, ba năm đạt tới quy mô của Hoa Nghị cơ à? Không sợ bị người đời cười sao?

- Có tiền như vậy thì nên bảo Ngô Diệc Phàm mua quần áo cho cậu mà mặc, cậu đừng mua nữa.

- Cái tâm thư này thật chẳng có ý nghĩa gì, cứ như là viết cuốn tiểu thuyết rác rưởi vậy.

Người cha của Hoàng Tử Thao dùng chiêu trò “pr rẻ tiền” không những không tạo được hình ảnh tốt cho con mà khiến rất nhiều fan hâm mộ “bỗng dưng muốn ghét”.

“Cha nào con nấy” Hoàng Tử Thao nhiều lần khoe mẽ

Hoàng Tử Thao nhiều lần đăng ảnh "khoe" biệt thự trên Weibo cá nhân.

Đã từng có lần, chàng rapper khoe ảnh nằm giữa sàn nhà rộng lớn trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: “Ngôi nhà thân yêu, đây thời gian nghỉ ngơi của tôi”. Anh nằm giữa phòng khách, có thể nhận ra không gian rộng lớn của căn nhà. Cầu thang được chạm khắc đơn giản nhưng tinh tế. Trang QQ đánh giá đây là biệt thự thuộc hàng cao cấp.

Không chỉ có vậy, anh chàng thường xuyên khoe bộ sưu tập xe hơi đắt giá của mình và coi đó như một trò chơi khi đùa cợt rằng sắp sắm đủ 7 xe sang giống như đi tìm 7 viên ngọc rồng trong truyện vậy. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã có giấc mơ sở hữu 7 chiếc xe. Giờ, tôi chỉ cần thu thập thêm một chiếc nữa là đủ bộ. Đây là phiên bản khác của 7 viên ngọc rồng”, nam diễn viên Đại thoại Tây Du chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Nhiều lần "khoe mẽ" siêu xe khiến anh chàng vấp phải sự chỉ trích từ fan hâm mộ.

"Cứ mua xe thế này chẳng mấy mà sẽ phá sản thôi", một thành viên Weibo bình luận gay gắt.

Bên cạnh đó, Hoàng Tử Thao còn mạnh mẽ đáp trả lại những người "ít tiền mà đố kị" rằng: “Chẳng dễ dàng gì sau nhiều năm làm việc để có được bộ sưu tập xe sang như tôi. Khó lắm đấy, mỗi năm tôi đều phải quay phim quần quật đấy”

Theo lời cha con Hoàng Tử Thao, gia đình có khoảng 5 căn biệt thự như thế này trên khắp Trung Quốc. Trong gia đình chỉ anh theo ngành nghệ thuật còn bố làm kinh doanh. Tài sản của ông ước chừng khoảng 20 tỷ NDT. “Vì con trai, tôi sẽ mở công ty quản lý riêng. Chỉ 3 năm nữa thôi, công ty của tôi còn to hơn cả tập đoàn Hoa Nghị huynh đệ”.

Cha Ngô Kỳ Long là con nợ cờ bạc nên từ khi 10 tuổi, tài tử đã phải rong ruổi kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng giống Mr Đàm, Ngô Kỳ Long dù kiếm được bộn tiền vẫn không đủ trả nợ cho cha. Cuối cùng, anh đã phải đưa ra quyết định bị cho là bất hiếu trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mời độc giả đón xem kỳ 4 về chuyện đời của Ngô Kỳ Long vào 0h sáng Chủ nhật ngày 20.5 trên chuyên mục Giải trí!

P.A

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/bo-cong-ty-700-ty-dong-bo-cua-hoang-tu-thao-viet-tam-thu-khoe-gia-the-khung-876562.html