Bố Đoàn Thị Hương nói gì khi con gái chưa được tuyên vô tội?

Theo dõi phiên toàn xét xử vụ án liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên có tên Kim Chol từ sáng tới trưa nay 16-8, bố của Đoàn Thị Hương tỏ ra rất buồn và thất vọng khi con gái của mình vẫn chưa được Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) tuyên vô tội.

Từ sáng tới trưa nay 16-8, khi phiên xét xử 2 bị cáo Đoàn Thị Hương (SN 1989, công dân Việt Nam) và Siti Aisyah (SN 1992, công dân Indonesia) trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2-2017 diễn ra tại Malaysia, tại quê nhà Đoàn Thị Hương ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định), các thành viên gia đình của Đoàn Thị Hương đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo lắng cho người thân.

Ông Đoàn Văn Thạnh theo dõi phiên xét xử con gái mình qua điện thoại tại gia đình ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Sáng sớm 16-8, rất đông người thân, hàng xóm tới nhà ông Đoàn Văn Thạnh (SN 1954, bố đẻ của Đoàn Thị Hương) ở xã Nghĩa Bình, để hỏi thăm và ngóng tin về phiên xét xử Đoàn Thị Hương.

Trong căn nhà nhỏ, ông Thạnh đứng ngồi không yên suốt cả buổi sáng khi phiên tòa đang diễn ra, ông rất lo lắng cho số phận của đứa con gái mình không biết rồi sẽ ra sao. "Hơn 1 năm qua, gia đình tôi lúc nào cũng ngóng chờ tin tức về đứa con gái. Hôm nay, phiên tòa diễn ra, gia đình tôi mong điều tốt đẹp sẽ đến với Hương. Do cuộc sống khó khăn, không cho phép nên gia đình không thể sang Malaysia dự phiên tòa được. Tôi rất hy vọng con gái mình sẽ được tuyên trắng án"- ông Thạnh chia sẻ.

Sau nhiều giờ ngồi ngóng chờ phiên xét xử, đến gần trưa ngày 16-8, khi tay tin con gái không được tuyên vô tội mà phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra, ông Thạnh và người nhà rất buồn.

"Tôi rất buồn và thất vọng vì kết quả không được như gia đình mong muốn. Sự việc giờ đã thế rồi gia đình rất mong các cấp các ngành, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia giúp đỡ và mong phiên tòa diễn ra công bằng, xử đúng người, đúng tội"- anh Đoàn Văn Đính (anh trai Đoàn Thị Hương), bày tỏ.

Rất nhiều người dân, phóng viên báo chí có mặt tại nhà ông Đoàn Văn Thạnh sáng nay 16-8

Không chỉ gia đình Đoàn Thị Hương, rất nhiều người đã tới nhà ông Thạnh để nghe tin về buổi xét xử của Hương sáng hôm nay cũng tỏ ra rất buồn, dù không phải là anh em máu mủ, nhưng Hương vẫn là người hàng xóm, công dân Việt Nam.

Theo thông tin từ Malaysia, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah không được Tòa thượng thẩm Shah Alam tuyên vô tội, 2 bị cáo này tiếp tục bị xét xử vì "có đủ bằng chứng chống lại họ"". Phiên tòa sẽ kéo dài thêm ít nhất 2 tháng nữa, khi Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah phải bước vào phiên tranh tụng để chứng minh mình vô tội.

Phong Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-doan-thi-huong-rat-buon-khi-con-gai-khong-duoc-tuyen-vo-toi-20180816142542706.htm