Bộ đội, dân quân chung sức chống dịch

Để kịp thời khống chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch bệnh, từ cuối tháng 7 đến nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đã hăng hái xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung và các chốt kiểm tra phòng dịch, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng tích cực tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, an toàn.

Trên tuyến đầu chống dịch, các anh như “bức tường thành vững chắc”, ngày đêm chung sức, chung lòng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Một ngày mới của các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly y tế công dân cơ sở ký túc xá Trường Đại học Luật Hà Nội (phân hiệu Đắc Lắc), thường bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 phút sáng. Theo sự phân công của Trung tá Nguyễn Văn Tiệp, Chủ nhiệm Phòng không (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc), chỉ huy khu cách ly, các lực lượng khẩn trương nấu ăn, quét dọn và bơm nước. Đúng 6 giờ sáng, những suất cơm nóng sốt đã được bộ đội chuyển đến từng phòng cho các công dân.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc thăm, tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Tiệp, cho biết: “Trong 40 công dân đang cách ly y tế tại đây, ngoài những người vừa trở về từ vùng dịch, ngồi cùng chuyến xe khách, máy bay với các bệnh nhân mắc Covid-19, còn có hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài bị lực lượng chức năng phát hiện, nên nguy cơ lây nhiễm cao. Để bảo đảm an toàn, tránh tình trạng lây nhiễm chéo, các biện pháp vệ sinh, phòng dịch trong khu cách ly được chúng tôi thực hiện rất quyết liệt. Qua tuyên truyền, nhắc nhở, người dân tự giác trong việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, súc miệng bằng nước muối, tuyệt đối không tiếp xúc gần”.

Trực tiếp tham gia chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đang bị phong tỏa do có liên quan đến những bệnh nhân mắc Covid-19, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” Ban CHQS phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày đầu, do khu phong tỏa có nhiều đường ngang, ngõ tắt, mật độ dân cư đông, khiến việc chốt chặn của các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Vừa tích cực tuần tra, kiểm soát địa bàn, các chiến sĩ vừa tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh. Xông xáo, nhiệt tình, ngoài ca trực, ngày ngày nữ dân quân Hứa Hồng Quỳnh Ngân còn tham gia tổ nuôi quân, bảo đảm tốt hậu cần, đời sống cho các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Anh Trần Như Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Lập, con vừa tròn 2 tuổi, vợ sắp đến ngày sinh nở, nhưng hơn nửa tháng nay vẫn “bám chốt”.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắc Lắc được địa phương sử dụng làm khu cách ly dành riêng cho đội ngũ y, bác sĩ và các cán bộ, nhân viên, lực lượng chức năng đang trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, đối tượng F1 hoặc những người vừa trở về từ vùng dịch. Thương anh chị em trên tuyến đầu vất vả, lại thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm, ngày ngày Thượng úy QNCN Nguyễn An Vinh, nhân viên quân khí (Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột) và các chiến sĩ nuôi quân luôn chế biến các món ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng, giúp mọi người có thêm sức khỏe để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Thiếu tá Lê Mạnh Dũng, trợ lý Tác huấn (Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột), chỉ huy các lực lượng quân đội, dân quân trong khu cách ly, chia sẻ: “Do tính chất công việc đặc biệt, nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm ẩn nên hằng ngày, các y, bác sĩ, lực lượng chức năng vẫn đi làm bình thường, song hết ca trực họ phải quay lại đây để tiếp tục cách ly, chứ không được về nhà. Nhiệm vụ chung của chúng tôi ở đây cũng giống như các anh em, đồng đội trong các khu cách ly khác, vừa tham gia bảo đảm an ninh an toàn, vệ sinh khử khuẩn vừa phục vụ cơm nước, đời sống cho mọi người. Tuy nhiên, do các lực lượng, phương tiện ra vào cổng thường xuyên, liên tục, cả ngày lẫn đêm nên việc phun khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt ở đây có phần vất vả hơn các nơi khác. Được chung tay góp sức cùng lực lượng chức năng từng bước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch là trách nhiệm của chúng tôi”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các lực lượng chức năng, 14 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc không phát hiện thêm các trường hợp mắc Covid-19 mới. Mỗi ngày qua đi lại có hàng chục công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung, hân hoan trở về nhà, cuộc sống của người dân đã dần được bình yên. Trong niềm vui chung ấy, có sự đóng góp rất lớn của những người thầy thuốc và cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân.

Bài và ảnh: AN KHANG -TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bo-doi-dan-quan-chung-suc-chong-dich-631717