Bộ đội gói bánh chưng

Ngày trước chúng tôi ở trên chốt biên giới phía Bắc , tết đến đơn vị tổ chức gói bánh chưng cho bộ đội ăn tết . Đơn vị tính theo đầu người , cứ hai người một chiếc . Mỗi tiểu đội một cái giò mỡ , gạo nếp đỗ xanh do hậu cần cấp trên cấp.

Trước tết một tháng , chỉ huy đơn vị tổ chức đi chặt củi phơi khô để tết nấu bánh chưng . Lá dong đưa đến chúng tôi thì héo và hỏng hơn nửa phải vất đi . Vì thế bọn tôi phải lấy lá chuối độn vào thay lá dong , bên ngoài lá dong bên trong là lá chuối. Đơn vị tôi có cậu chiến sĩ người Thái Bình gói bánh chưng không cần khuôn mà rất đẹp và chặt tay. Cậu ta gói nhanh lắm, còn gói nhanh hơn người gói khuôn .

Ảnh do tác giả cung cấp.

Ngày đó vật chất còn thiếu thốn nhưng tình cảm thì tràn trề . Đêm 30 tết đơn vị tổ chức hái hoa dân chủ và vui văn nghệ từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm . Liên hoan văn nghệ xong cả đơn vị ra chiến hào sẵn sàng chiến đấu . Lúc đó bên kia biên giới bắt đầu râm ran tiếng pháo vì TQ họ đón tết trước mình một tiếng.

Ôm súng nằm dưới chiến hào , lúc đó nỗi nhớ nhà nhớ bố mẹ cồn cào, buồn tái tê trong lòng.

Một thời tuổi trẻ chúng tôi như thế đó mọi người ơi !

Trái tim người lính

CCB Trần Nam

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/bo-doi-goi-banh-chung-a17385.html