Bộ mặt thật của gã làm thuê 'chăm chỉ'

Với vẻ ngoài hiền lành và tỏ ra là một người làm thuê chăm chỉ, Lò Văn Hữu (1985, trú xã Yên Khương, H. Lang Chánh, Thanh Hóa) đã chiếm được lòng tin của chủ nhà. Thế nhưng, đằng sau vẻ thật thà đó lại là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để cướp tài sản.

Với vẻ ngoài hiền lành và tỏ ra là một người làm thuê chăm chỉ, Lò Văn Hữu (1985, trú xã Yên Khương, H. Lang Chánh, Thanh Hóa) đã chiếm được lòng tin của chủ nhà. Thế nhưng, đằng sau vẻ thật thà đó lại là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để cướp tài sản.

Đối tượng Lò Văn Hữu và tang vật gây án.

Đối tượng Lò Văn Hữu và tang vật gây án.

Sáng 30-10, nghe tiếng chị Nguyễn Thị Vân (1973, trú thôn Thống Nhất, xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gia Lai) kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì thấy cả người chị Vân nhuốm đầy máu, tay chân nạn nhân bị nhiều vết chém sâu hoắm. Ngay sau đó, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Hung thủ nhanh chóng được xác định là kẻ làm thuê mà gia đình chị Vân vừa nhận vào làm việc 4 ngày trước. Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Chư Sê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Thế nhưng, manh mối về hung thủ gần như mờ mịt khi gia đình chị Vân không có một thông tin, hình ảnh nào của đối tượng. Theo gia đình chị Vân trình bày, do cần nhân công hái cà-phê nên ngày 26-10, gia đình chị thuê 1 thanh niên vào làm việc. Thấy dáng vẻ hiền lành, cao to và chăm chỉ của y nên gia đình chị Vân rất có thiện cảm. Dù thanh niên này chỉ giới thiệu mình tên là Hiếu, người đồng bào dân tộc Thái và không có giấy tờ tùy thân nhưng gia đình chị Vân cũng gật đầu đồng ý nhận vào làm. Những ngày đầu, Hiếu tỏ ra rất chăm chỉ, làm việc mải miết cho đến khi chủ kêu nghỉ tay ăn cơm mới thôi.

Đến 8 giờ 30 ngày 30-10, khi chị Vân và Hiếu đang hái cà-phê tại vườn thì Hiếu bắt chuyện: “Két sắt nhà chị có tiền không?”, chị Vân không mảy may nghi ngờ, trả lời: “Không, nếu có tiền thì gửi ngân hàng chứ không để ở nhà” rồi tiếp tục hái cà-phê. Về phần gã thanh niên, y lẳng lặng vào nhà rồi lấy 1 con dao chặt củi của gia đình chị Vân quay trở ra. Đến gần nơi chị Vân đang ngồi nghỉ, gã người làm đưa con dao lên đe dọa: “Đưa chìa khóa két sắt và chìa khóa xe máy đây!”. Chị Vân chưa kịp phản ứng, gã người làm đã vung con dao lên chém liên tiếp vào 2 chân và 2 tay chị Vân. Hoảng sợ, chị Vân vừa cố sức bò lết trốn trong vườn cà-phê vừa kêu cứu... thì đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Gia đình chị Vân cũng chỉ cung cấp được thông tin sơ sài: đối tượng cao trên 1,7m, da ngăm đen còn lại không có bất cứ thông tin nào khác.

Xác định đây là vụ cướp tài sản, đến ngày 3-11, CAH Chư Sê đã khởi tố vụ án và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm hung thủ. Dù thông tin đối tượng sơ sài cũng như dấu vết của đối tượng không rõ ràng nhưng với tinh thần nỗ lực tấn công trấn áp tội phạm, các cán bộ điều tra, trinh sát CAH Chư Sê đã nỗ lực điều tra, truy xét. Sau nhiều ngày, đêm lặn lội truy tìm tung tích đối tượng, đến ngày 13-11, CAH Chư Sê đã xác định hung thủ tên là Lò Văn Hữu (1985, trú xã Yên Khương, H. Lang Chánh) và đang làm thuê cho gia đình anh Hồ Như Chánh (1973, tại thôn Tân Phú, xã Đăk Drjăng, H. Mang Yang, Gia Lai). Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Tại CQĐT CAH Chư Sê, Hữu khai nhận: sau khi chém chị Vân gây thương tích, y vào nhà lục lọi và thấy 1 túi xách màu đen, nghĩ bên trong có tiền nên y lấy đi rồi bỏ trốn. Thế nhưng, khi lục lọi bên trong không có gì, Hữu vứt lại chiếc túi xách ở rẫy cà-phê bên đường rồi tìm cách tẩu thoát. Sau đó, đến ngày 7-11, y đến nhà anh Chánh xin làm thuê tại đây đến khi bị bắt giữ. Qua đấu tranh, CQĐT CAH Chư Sê đã xác định, vào ngày 14-10-2018, Hữu đã được gia đình anh Nguyễn Quốc Vương (1980, trú TT Chư Sê, H. Chư Sê) nhận vào làm thuê tại rẫy cà-phê thuộc khu vực xã Ia HLốp (H. Chư Sê) với tên gọi là Trung. Dù không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, anh Vương vẫn nhận y vào làm thuê. Chỉ 3 ngày sau, đến ngày 17-10, lợi dụng lúc gia đình anh Vương ngủ say, Hữu đã lấy trộm 1 xe máy BKS 81F5-3502 và 1 ĐTDĐ của gia đình anh Vương rồi bỏ trốn. Sau khi bán số tài sản trên lấy tiền tiêu xài, y tiếp tục tìm đến nhà chị Vân để làm thuê và tiếp tục gây án. Hiện CQCSĐT CAH Chư Sê đã tạm giữ đối tượng Lò Văn Hữu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung tá Ngô Gia Cường- Phó trưởng CAH Chư Sê khuyến cáo: Từ vụ việc trên có thể thấy, các chủ vườn thuê nhân công đã chủ quan, thiếu cảnh giác khi nhận người vào làm mà không có bất cứ giấy tờ tùy thân, hình ảnh nào. Từ đó, các đối tượng truy nã, các đối tượng tội phạm lợi dụng lẩn trốn. Bên cạnh đó, một số trường hợp người làm thuê lợi dụng gia chủ sơ hở để trộm cắp tài sản, nghiêm trọng hơn có thể dùng hung khí để cướp tài sản. Thế nên, để chủ động phòng ngừa, người dân khi thuê người làm cần phải biết rõ lai lịch đối tượng, đến đăng ký tạm trú, tạm vắng tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra, đặc biệt khi Gia Lai đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà-phê.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198308_bo-mat-that-cua-ga-lam-thue-cham-chi-.aspx