'Bố mẹ đã không còn ở bên và làm chỗ dựa cho em'

Dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng bằng nghị lực, Hoa đã đạt được thành tích học tập và điểm số trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tương đối cao.

Em Nguyễn Thị Hoa, học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Định I, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dù hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng bằng nghị lực, Hoa đã đạt được thành tích học tập và điểm số thi tương đối cao.

Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, nữ sinh đã thi được 23,95 điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển vào khối DO1. Trong đó, môn Toán được 6,8 điểm, tiếng Anh được 8,4 điểm và môn Văn được 8,75 điểm.

Nói đến hoàn cảnh em Hoa, ai cũng phải tâm phục sự phấn đấu, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Năm lên 4 tuổi, Hoa đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Hoa lên lớp 10 bố nữ sinh bị tai biến và mất.

“Động lực em đi học là để sau này có tiền xây nhà cho bố an hưởng tuổi già, nhưng bố mất rồi, em cảm thấy chới với, mông lung lắm.

Lúc đó, em định nghỉ học, nhưng được thầy cô và bạn bè động viên nên em mới tiếp tục đi học.

Hơn nữa, ngày còn sống, bố mẹ cũng mong muốn em được đi học”, Hoa tâm sự.

Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Hoa cùng chị gái và bà nội phải nương tựa vào nhau để sống. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông vào khoản tiền chính sách hơn 400 nghìn đồng/tháng của Hoa.

Gia cảnh khó khăn nên chị gái Hoa đã vào miền nam làm thuê, trong căn nhà cấp 4 chỉ còn Hoa và bà nội mình.

Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Hoa cùng chị gái và bà nội phải nương tựa vào nhau để sống. Ảnh: Nhân Minh.

“Thiếu đi bố mẹ, cuộc sống vật chất khó khăn và em thấy cô đơn, tủi thân.

Có những lúc gặp tình huống trong cuộc sống, em không biết phải nên làm thế này hay thế kia, có đúng không vì không còn bố mẹ định hướng.

Cũng có lúc đến nhà bạn bè chơi, thấy các bạn được bố mẹ chăm sóc, thấy tủi thân và ước ao mình có được sự quan tâm của bố mẹ.

Nhưng bố mẹ đã không còn ở bên để chăm sóc và làm chỗ dựa cho em”, Hoa tâm sự.

Sau khi tham dự kỳ thi Trung học phổ thông, Hoa đã vào miền nam làm thuê cùng chị gái. Ngày nhận được kết quả điểm thi, Hoa lại trở về nhà làm các thủ tục xét tuyển vào đại học.

Trong lần làm thủ tục xét tuyển đợt này, nữ sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Thương Mại.

“Học ở Hà Nội, cuối tuần em có thể tranh thủ về thăm bà được, nếu học ở miền Nam thì đi lại xa xôi và tốn kém lắm.

Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, và làm thêm để có tiền học tập. Sau này có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc bà nội.

Chị gái đã động viên em rất nhiều và em sẽ cố gắng để không từ bỏ ước mơ đại học của mình”, Hoa chia sẻ.

Hoa được biết đến, trong quá trình học tập, em là học sinh giỏi, và được nhà trường tạo mọi điều kiện, giúp đỡ miễn giảm học phí và giành được các suất học bổng.

Năm lớp 9 Hoa còn tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và được giải Khuyến khích môn Văn.

Cô Đỗ Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm em Nguyễn Thị Hoa cho biết, Hoa là một học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

“Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoa rất chăm chỉ, chịu khó, và luôn được các thầy cô giáo và bạn bè giúp đỡ trong quá trình học tập để em ấy có thể thực hiện được ước mơ vào đại học của mình”, cô Hoa nói.

NHÂN MINH

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-me-da-khong-con-o-ben-va-lam-cho-dua-cho-em-post188500.gd