Bỏ ngay thói quen lãng phí

Người nông dân phải 'một nắng hai sương' mới làm ra được hạt gạo, diêm dân cũng như vậy mới làm ra được hạt muối.

Thế nhưng, những ngày đầu Xuân Mậu Tuất vừa qua, hầu như ở khu dân cư nào cũng thấy cảnh gạo, muối vứt trắng cả mặt đường (xem ảnh).

Được biết, đã thành thông lệ, sau việc cúng lễ, các gia đình lại mang gạo trộn với muối ra đường rắc với mục đích cầu may. Người và các phương tiện giao thông đi qua lại giẫm đạp lên, trông rất phản cảm và lãng phí. Rất mong mọi người cùng nghĩ lại, sớm loại bỏ thói quen lãng phí nêu trên.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN (số 3/377 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/bo-ngay-thoi-quen-lang-phi-533848