Bộ phim 33 tỷ khiến Lý Nhã Kỳ 'chưa bao giờ khổ hơn lúc này' có xứng đáng được khán giả 'giải cứu'?

Dự án hợp tác Việt - Hàn 'Kẻ Thứ Ba' đã phải trải qua nhiều khó khăn mới được hoàn thành với cốt truyện lớp lang, phần hình ảnh ấn tượng. Diễn xuất của tài tử 'Giày Thủy Tinh' Han Jae Suk được đánh giá là điểm sáng nhất của bộ phim.

Dự án phim Kẻ Thứ Ba thu hút sự quan tâm của khán giả yêu mến điện ảnh Việt lẫn Hàn khi có sự tham gia của 2 diễn viên chính là Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk. Nam tài tử Han Jae Suk từng đốn tim hội chị em qua các bộ K-drama Người Mẫu (1997), Giày Thủy Tinh (2002)... Chất lượng của phim càng được hứa hẹn hơn khi do đạo diễn Park Hee Joon cầm trịch.

Tuy nhiên, khi phim bắt đầu bấm máy, nhà sản xuất thiếu vốn, liên tục rơi vào nợ nần khiến cả ê-kíp phải tạm dừng quay, phía đoàn Hàn Quốc thậm chí còn bị giữ hộ chiếu... Cuối cùng, Lý Nhã Kỳ đã phải trở thành nhà sản xuất "bất đắc dĩ", phải đổ 33 tỷ đồng để hoàn thành Kẻ Thứ Bavới chất lượng tốt nhất có thể. Nhưng đến khi phim ra rạp, Lý Nhã Kỳ lại muốn "tụt đường huyết" vì các suất chiếu phim được xếp ở những khung giờ không được đẹp như... 8h sáng hay 11h đêm. Cô cảm thán "cuộc đời Kỳ chưa bao giờ khổ hơn khúc này".

Lý Nhã Kỳ khẳng định bộ phim của mình sau suất chiếu ra mắt được đánh giá tốt và hay nên mong được hỗ trợ, giúp Kẻ Thứ Ba được tiếp cận với nhiều khán giả hơn. Liệu bộ phim Kẻ Thứ Ba có thật sự tốt như Lý Nhã Kỳ chia sẻ?

Thuộc thể loại tình cảm pha trộn yếu tố kỳ ảo, trinh thám giật gân, tác phẩm Kẻ Thứ Ba kể về ông bố họa sĩ đơn thân Quang Kha (Han Jae Suk). Sau khi người vợ, nữ bác sĩ xinh đẹp Thiên Di (Lý Nhã Kỳ) đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông, anh mãi chìm đắm trong nỗi buồn, ngày càng khép kín bản thân với mọi người xung quanh.

Mọi việc bắt đầu trở nên thú vị khi chàng họa sĩ chợt phát hiện chiếc máy tính cũ mình vừa mua sở hữu khả năng đặc biệt: Đó là liên lạc với Kelly (Kim Tuyến), nữ VJ đang sinh sống ở quá khứ. Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một, anh liền đề nghị cô hỗ trợ mình ngăn chặn vụ đụng xe thảm khốc để cứu vợ.

Ban đầu, khán giả đều lo lắng tác phẩm sẽ đầy chắp vá, có chất lượng kém ổn định, thậm chí mắc nhiều lỗi cơ bản như sai rắc-co (raccord) hay khác biệt về tỉ lệ khung hình, màu sắc… do phải tạm dừng nhiều lần trong quá trình quay. Thế nhưng, Kẻ Thứ Ba xóa tan mọi nghi ngờ kể trên khi đem tới một câu chuyện lớp lang, mới mẻ về đề tài du hành thời gian đồng thời phô diễn phần hình ảnh lẫn các cú máy gây hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Dưới lăng kính của đoàn phim, thành phố ngàn hoa Đà Lạt thoạt đầu hiện ra vừa thơ mộng, vừa đượm buồn hệt như mối tình giữa hai vợ chồng Quang Kha. Lúc tông phim dần chuyển sang màu sắc ly kỳ giật gân, mỗi khung hình giờ đây lại khoác lên lớp áo ma mị, ám chỉ trong hành trình Quang Kha nỗ lực xoay chuyển vận mệnh hứa hẹn sẽ phơi bày những bí mật chấn động khó ngờ.

Dù Han Jae Suk không còn giữ vững phong độ "nam thần" như trong những bộ phim cũ nhưng diễn xuất của anh ngày càng đậm đà, đầy trải nghiệm. Quang Kha của Han Jae Suk chính là điểm sáng hấp dẫn của bộ phim. Chỉ có một điểm tiếc nuối nhỏ chính là việc lồng tiếng chưa được khớp với khuôn miệng gây cho khán giả chút hụt hẫng.

"Phản ứng hóa học" của Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ cũng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của người xem. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này đều trông rất tự nhiên, dễ dàng chạm đến trái tim. Dù Lý Nhã Kỳ có hạn chế trong đài từ và không có nhiều thời gian để nhập tâm cho nhân vật nhưng cô đã thể hiện khá tốt nhân vật Thiên Di.

Lý Nhã Kỳ từng bật mí với Hoa Học Trò Online: "Kỳ chưa bao giờ làm mẹ nên không biết phải diễn như thế nào cho đúng. Phim vừa bấm máy đã phải mang một chiếc bụng bầu nhưng dáng đi lại rất... mạnh mẽ. Chính anh Han đã lấy kinh nghiệm của một người đã làm chồng, làm cha ra để hướng dẫn cho Kỳ. Nhờ anh Han mà Kỳ đã biết được làm mẹ bầu thì phải đi đứng, đặt tay, biểu cảm... như thế nào.

Ban đầu đóng Thiên Di là vì Kỳ mê anh Han, anh ấy là thần tượng từ thưở là thiếu nữ của Kỳ, giống như là mối tình đầu của mình vậy. Kỳ không có nhiều cảm xúc cho Thiên Di lúc khởi đầu nhưng anh Han đã nâng đỡ diễn xuất và "thắp lửa" tình yêu của nhân vật trong Kỳ. Nhưng Kỳ cảm thấy tình cảm của mình thể hiện trong phim giống như fan dành cho idol hơn là vợ chồng".

Ban đầu đóng Thiên Di là vì Kỳ mê anh Han, anh ấy là thần tượng từ thưở là thiếu nữ của Kỳ, giống như là mối tình đầu của mình vậy. Kỳ không có nhiều cảm xúc cho Thiên Di lúc khởi đầu nhưng anh Han đã nâng đỡ diễn xuất và "thắp lửa" tình yêu của nhân vật trong Kỳ. Nhưng Kỳ cảm thấy tình cảm của mình thể hiện trong phim giống như fan dành cho idol hơn là vợ chồng".

Thực tế, chính cảm xúc yêu mến của Lý Nhã Kỳ dành cho tài tử xứ Hàn cùng diễn xuất đầy sự nâng đỡ của Han Jae Suk đã giúp "phản ứng hóa học" của cả hai trở nên tự nhiên và dễ chạm vào cảm xúc của người xem hơn. Trong các cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Han Jae Suk thường khen ngợi sự xinh đẹp, thông minh cũng như khả năng hóa thân vào nhân vật người mẹ khá tốt của Lý Nhã Kỳ.

Một nhân vật quan trọng không kém Quang Kha và Thiên Di chính là VJ Kelly do Kim Tuyến đóng. Kelly có thời lượng xuất hiện chẳng kém Thiên Di và có diễn xuất khá tròn vai. Chỉ có một vài khoảnh khắc, cô bị nhận xét là “giả trân”. Kẻ Thứ Ba còn giấu kín một người nắm giữ vai trò khá thú vị trong mạch phim đó là thiếu gia Khải Hoàn (Bình Minh đống). Trong các hoạt động quảng bá phim, nhân vật này đều được giấu kín.

Nhìn chung, tuy vẫn tồn tại thiếu sót, nhưng Kẻ Thứ Ba vẫn đủ khả năng khiến khán giả rung rinh trước những phân đoạn tình cảm, bật cười trước những tình huống hài hước, hồi hộp với những cú twist được tính toán kỹ lưỡng.

Kẻ Thứ Ba hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.

Tuệ Lâm

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bo-phim-33-ty-khien-ly-nha-ky-chua-bao-gio-kho-hon-luc-nay-co-xung-dang-duoc-khan-gia-giai-cuu-post1438300.tpo