Bộ sưu tập về đĩa bay tại trường đại học

Một người say mê thuyết UFO (vật bay không xác định) đã chuyển giao bộ sưu tập gồm hơn 30.000 tài liệu cho ĐH Manitoba (Canada).

Một trong những phác thảo đĩa bay của Stephan Michalak

Trong những năm gần đây, bầu trời phía Bắc Canada là nơi diễn ra nhiều hiện tượng bí ẩn, trong đó không thể thiếu những quan sát cái gọi là đĩa bay (UFO – vật bay không xác định).

Hiện giờ, những người ủng hộ thuyết UFO có thể đến ĐH Manitoba để tìm hiểu những sự việc, hiện tượng liên quan đến đĩa bay. Tất cả là nhờ bộ sưu tập gồm hơn 30.000 tài liệu về đĩa bay được chuyển giao cho kho lưu trữ của trường ĐH này.

Bộ sưu tập nói trên là của ông Chris Rutkovski – một nhà văn khoa học viễn tưởng và nhà UFO học nổi tiếng của Canada. Bộ sưu tập của Rutkovsk có hơn 20.000 basocaso về UFO, được thu thập trong 30 năm trở lại đây, cùng hơn 10.000 văn bản, tài liệu từ chính phủ Canada.

Nhiều tài liệu liên quan đến sự cố xảy ra gần hồ Falcon Lake. Sự cố này được coi là cuộc tiếp xúc với UFO được mô tả chi tiết nhất ở Canada.

“Đây thậm chí là sự việc quan trọng hơn so với vụ việc UFO ở Roswell (Mỹ), bởi vì phía Mỹ vẫn chưa giải mật thông tin cho câu hỏi cái gì đã thật sự phát nổ trên bầu trời New York khi đó” – ông Rutkovski cho biết.

Sự cố xảy ra ngày 20/5/1967, khi nhà địa chất học nghiệp dư Stephan Michalak tìm kiếm thạch anh ở gần hồ Falcon Lake ở Manitoba (Canada), tiếp giáp với Bắc Dacota (Mỹ). Michalak chú ý đến một đàn ngỗng trời bị hoảng loạn, bay phía trên đầu ông. Đàn ngỗng trốn tránh hai vật thể lạ phát sáng, có hình điều xì gà trên bầu trời. Một vật thể sau đó bay đi; còn vật thể thứ hai hạ cánh xuống một ngọn đồi ở gần đó.

Michalak đã kịp phác họa đối tượng bí ẩn (mà ông gọi là “con tàu”) trên ngọn đồi, sau đó tiến đến gần nó. Không khí xung quanh “con tàu” rất ấm áp và có mùi lưu huỳnh; còn “con tàu” thì không ngừng gầm gào.

Ông Michalak sờ tay vào “con tàu”. Nó khá nóng, đến mức đốt cháy một phần găng tay của ông. Michalak có cảm giác như có tiếng động phát ra từ “con tàu”. Khi nhìn vào bên trong, ông thấy một tấm bảng với các ánh sáng lấp lóe.

Đột nhiên cánh cửa “con tàu” đóng lại. “Con tàu” phóng một luồng hơi nóng vào Michalak và bay đi. Mũ và áo của Michalak bốc cháy. Bụng của ông bị bỏng cấp độ 1. Sau đó, Michalak bị đau đầu và được điều trị tại Bệnh viện Winnipeg.

Ông Michalak kể lại sự việc với cảnh sát Canada và Mỹ. Các chuyên gia đánh giá, người đàn ông này khỏe mạnh về mặt tinh thần và không bị ảo giác.

Sau nhiều năm, người ta tìm thấy một mảnh kim loại tại nơi đĩa bay đổ bộ, ở gần hồ Falcon Lake. Các phân tích cho thấy, nó bị nhiễm xạ nặng. Cho đến nay, cả phía Canada và Mỹ đều không đưa ra lời giải thích chính thức nào về sự cố này.

Tất cả các tài liệu của ông Rutkovski liên quan đến sự cố bên hồ Falcon Lake sẽ được trưng bày tại phòng lưu trữ ĐH Manitoba.

Theo Tuấn Sơn -Nauka

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/bo-suu-tap-ve-dia-bay-tai-truong-dai-hoc-4054768-b.html