Bố thủ môn Tiến Dũng xin ra viện sớm để cùng người dân làng Bào cổ vũ U23 Việt Nam

Mặc dù đang điều trị bệnh gan tại bệnh viện, ông Bùi Văn Khánh xin ra viện sớm để về nhà cùng người dân làng Bào cổ vũ cho con trai và đội tuyển. Với những gì U23 Việt Nam thể hiện trong suốt thời gian qua, ông Khánh tin tưởng vào một chiến thắng của Việt Nam

Ngay từ sáng sớm gia đình ông Khánh đã tất bật dọn dẹp công việc gia đình, sắp xếp bàn ghế để người dân trong vùng đến cổ vũ cho tuyển U23 thi đấu vào chiều nay. Do nhà đang sửa lại cùng với việc sức khỏe vẫn chưa ổn định, nên gia đình chỉ bố trí sân, chỗ ngồi ở nhà người chú bên cạnh để mọi người tiện theo dõi trận đấu.

Bà Điều, mẹ Tiến Dũng đang cố gắng dọn dẹp công việc gia đình để xem con trai cùng đội tuyển thi đấu vào chiều nay

Suốt thời gian diễn ra các trận đấu, bản thân ông cũng như những người dân nơi đây trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lo âu, hồi hộp, nuối tiếc, sung sướng… Dù Việt Nam không vượt qua Hàn Quốc để vào chung kết, nhưng kết thúc trận đấu rất đông người dân làng Bào vẫn nán lại nhà ông Khánh để cùng đánh cồng, chiêng, ca hát. Mỗi lần Việt Nam thi đấu, cả làng Bào như một ngày hội, mọi người đều cố gắng xắp xếp công việc gia đình tập trung tại nhà Tiến Dũng để dõi theo trận đấu với sự niềm tự hào về thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng.

Ông Khánh xin ra viện sớm để về cổ vũ co tuyển U23, ông tin vào một chiến thắng của tuyển Việt Nam

Hơn 2 tháng qua, ông Khánh liên tục phải nhập viện vì bệnh gan, hiện bệnh tình đã thuyên giảm, sức khỏe có phần khá hơn. Dù đang phải điều trị nhưng ông xin các bác sỹ được về nhà. Ông Bùi Văn Khánh chia sẻ: “Tuổi thơ của 3 chị em Tiến Dũng vất vả, thiếu thốn về vật chất. Vượt qua những khó khăn, các con giờ đã trưởng thành. Tiến Dũng cùng cả đội tuyển đã làm nên những kỳ tích, đánh dấu những dấu mốc lịch sự quan trong trong nền bóng đá Việt Nam. Những gì các con đã thể hiện suốt thời gian qua đã được người hâm mộ cả nước ghi nhận. Tôi tin tưởng vào chiến thắng của U23 để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước”.

Đang cắt cỏ cho trâu ăn, dọn dẹp những công việc gia đình để chiều có thời gian xem trận đấu, bà Phạm Thị Điều, - mẹ Tiến Dũng lau vội những giọt mồ hôi cho biết thêm: “Cách đây 2 hôm con trai điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình, nghe giọng cháu buồn, tôi động viên cháu rất nhiều, tinh thần của cháu giờ đã ổn. Sẵn sàng cho trận đấu vào chiều nay. Gia đình chưa nhận được thông tin về việc các con về nước lúc nào. Khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ ra sân bay đón Tiến Dũng, cùng cả đội tuyển”.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-thu-mon-tien-dung-xin-ra-vien-som-de-cung-nguoi-dan-lang-bao-co-vu-u23-viet-nam-chieu-nay-20180901135414499.htm