'Bố' Trung Anh tiếc nuối khi 'con gái' Thu Quỳnh không đầu quân về cùng nhà hát kịch

Sau khi ưu ái gọi Bảo Thanh là 'Nữ hoàng nước mắt', NSƯT Trung Anh cảm thấy tiếc nuối khi Thu Quỳnh không về Nhà hát kịch Việt Nam.

Vài ngày trước, thông tin “Về nhà đi con” đóng máy thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là fan hâm mộ của bộ phim. Điều này đồng nghĩa với việc dàn diễn viên đều trở về với cuộc sống và công việc của riêng mình. Nhưng, có vẻ như sau một thời gian gắn bó, họ cảm thấy có phần hụt hẫng khi rời xa nhau.

Mới đây, NSƯT Trung Anh đã đăng tải ảnh chụp chung với “con gái cả” Thu Quỳnh lên trang cá nhân cùng một bài viết xúc động. Nam nghệ sĩ cho biết dự án phim đầu tiên ông tham gia cùng Thu Quỳnh là phim “Nhà có nhiều cửa sổ” năm 2008. Khi đó, Thu Quỳnh đang học năm thứ hai trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô đã khiến NSƯT Trung Anh chú ý.

Sau một năm, biết thông tin lớp của Thu Quỳnh trả bài thi học kỳ, NSƯT Trung Anh vào trường xem. Lúc ra về, ông nói với mẹ của Thu Quỳnh về việc muốn xin nữ diễn viên về Nhà hát kịch Việt Nam. Nhưng tiếc rằng, kết quả không được như những gì ông mong muốn. Dù vậy, ông vẫn luôn theo dõi từng vai diễn mà Thu Quỳnh đảm nhiệm, đặc biệt là những vai của cô tại Nhà hát Tuổi trẻ.

NSƯT Trung Anh bày tỏ: “Càng xem càng tiếc, nhà hát của tôi đang thật sự thiếu một đào thương như Thu Quỳnh. Năm 2018, sự tiếc nuối được đẩy đến giới hạn cùng với sự ngỡ ngàng khi một My Sói xuất hiện trong phim “Quỳnh búp bê”. Hóa ra từ trước đến thời điểm đó, tôi mới chỉ nhìn thấy một phần tài năng của cô bé này. Không chỉ làm tốt một dạng vai, My Sói (đào lệch) như một sự khẳng định của Quỳnh ở dạng vai trái ngược với suy nghĩ thô cứng của tôi. Giờ đây, chỉ một năm sau, Quỳnh lại xuất sắc trong vai Thu Huệ với phim “Về nhà đi con”!”.

Nam nghệ sĩ khẳng định: “Còn trẻ, đang ở độ chín của nghề, lại có một niềm đam mê nghề đến nghiệt ngã, chắc chắn Thu Quỳnh còn tiến xa với mơ ước của mình. Đào lệch hay đào thương sẽ chẳng làm khó được con”.

Cuối bài viết, NSƯT Trung Anh không quên gửi lời chúc Thu Quỳnh mãi được song hành cùng niềm đam mê vì đó là một phần của hạnh phúc. Trước đó, NSƯT Trung Anh đã dành nhiều lời khen ngợi về cách diễn xuất của diễn viên Bảo Thanh. Ông còn ưu ái đặt cho Bảo Thanh danh hiệu “Nữ hoàng nước mắt”.

P.N

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/bo-trung-anh-tiec-nuoi-khi-con-gai-thu-quynh-khong-dau-quan-ve-cung-nha-hat-kich-990875.html