Bộ trưởng Ấn Độ ngã ngựa vì bê bối tình dục

Một chuỗi cáo buộc quấy rối, tấn công tình dục đã khiến một Bộ trưởng Ấn Độ phải từ chức. Đây cũng là nhân vật cao cấp nhất ở New Delhi bị hạ bệ bởi phong trào nữ quyền #MeToo.

Bộ trưởng MJ Akbar - khi ấy còn là một biên tập viên - tham gia tranh luận tại một lễ hội văn học hồi năm 2011. Ảnh: CNN.

Theo CNN, trước những cáo buộc sàm sỡ, tấn công và quấy rồi các cựu nữ nhân viên xung quanh, ông MJ Abkar – Bộ trưởng Liên bang phụ trách Đối ngoại – đã quyết định từ chức, đồng thời thách thức thứ mà ông gọi là “tố cáo sai lệch”.

“Khi quyết định tìm kiếm công lý trước tòa, tôi thấy rằng việc từ chức là cần thiết để tôi có thể thách thức các cáo buộc sai trái nhằm vào mình bằng năng lực của bản thân”, ông Akbar cho hay.

Trước đó, vào thứ Hai (15.10) vừa rồi, ông cũng đã kiện phóng viên Priya Ramani - người đầu tiên có cáo buộc ông quấy rối tình dục - vì tội phỉ báng. Được biết, trong một bài viết trên tờ Vogue Ấn Độ vào năm 2017, cô Ramani đã mô tả lại cuộc phỏng vấn công việc giữa bản thân với một biên tập viên giấu tên tại một phòng khách sạn ở Dubai. Vào hôm 8.10, cô đã tiết lộ rằng người biên tập viên được nhắc tới chính là ông Abkar.

Theo CNN, cáo trạng của ông MJ Abkar nhằm vào cô Priya Ramani ghi rõ nữ phóng viên này đã có hành động phỉ báng “một cách cố ý, có chủ đích, độc ác và có tính toán kỹ lưỡng” dựa trên các cơ sở “hoàn toàn sai trái, phù phiếm, không thể kiểm chứng và nhục nhã”.

Phản ứng trước thông tin Bộ trưởng Liên bang MJ Akbar từ chức, cô Ramani đã viết trên Twitter: “Với tư cách là một người phụ nữ, tôi cảm thấy được minh oan nhờ lời từ chức của ông MJ Akbar. Tôi giờ mong chờ tới ngày đòi lại công lý cho bản thân ở trước tòa. #MeeToo”.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nhan-vat/bo-truong-an-do-nga-ngua-vi-be-boi-tinh-duc-922592.html