Bộ trưởng Quốc phòng Esper bất đồng với TT Trump giữa hỗn loạn ở Mỹ

Lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper rơi vào nghi vấn mâu thuẫn với Nhà Trắng khi nói ông không ủng hộ dùng quân đội để trấn áp người biểu tình.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói ông không tán đồng việc sử dụng quân nhân chuyên nghiệp để dập tắt các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp đất nước sau cái chết của George Floyd, và những lực lượng đó chỉ nên được sử dụng trong vai trò thực thi pháp luật như là "phương án cuối cùng".

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho rằng "hiện tại chúng ta không đối mặt với một trong những tình huống như vậy", thể hiện sự mâu thuẫn với Tổng thống Donald Trump, người mới đây đã đe dọa triển khai quân đội để lập lại trật tự, "kiểm soát các đường phố Mỹ".

Ông Esper đến thăm lực lượng Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ bên ngoài Nhà Trắng hôm 1/6. Ảnh: Reuters.

"Phương án sử dụng lực lượng chuyên nghiệp trong vai trò thực thi pháp luật chỉ nên là phương án cuối cùng và chỉ trong các tình huống khẩn cấp và thảm khốc nhất. Hiện tại chúng ta không đối mặt với một trong những tình huống như vậy", ông Esper nói, theo CNN.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm 3/6 không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump còn tin tưởng ông Esper hay không, thay vào đó nói "cho đến nay, Bộ trưởng Esper vẫn là bộ trưởng".

"Việc Tổng thống có còn lòng tin hay không, tôi sẽ nói nếu ông ấy mất niềm tin vào Bộ trưởng Esper, tôi chắc chắn tất cả các bạn sẽ là những người đầu tiên được biết", bà McEnany nói trong cuộc họp báo.

Một nguồn tin cấp cao trong đảng Cộng hòa nói với CNN rằng đang có căng thẳng liên quan đến ông Esper và rằng ông Trump không tôn trọng người lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Ông Esper có rất ít ảnh hưởng và về cơ bản nghe theo lời Ngoại trưởng Mike Pompeo, theo nguồn tin, và cuộc họp báo mới nhất này chắc chắn sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Ông Trump và các quan chức hàng đầu khác, bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, "không hài lòng" với Esper sau phát biểu hôm 3/6, theo 3 nguồn tin khác nắm rõ suy nghĩ của Nhà Trắng

Ông Esper bình luận sau khi các quan chức quốc phòng tuần này cho hay một số người ở Lầu Năm Góc đã ngày càng khó chịu ngay cả trước khi Trump tuyên bố rằng ông sẵn sàng triển khai lực lượng phục vụ toàn thời gian nếu các lãnh đạo địa phương không tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật.

Tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 1/6, giữa lúc lực lượng an ninh bắn hơi cay vào người biểu tình, ông Trump nói nếu lãnh đạo các bang và các thành phố từ chối "thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân", ông sẽ viện dẫn Đạo luật Nổi dậy, luật được ban hành năm 1807 cho phép một tổng thống triển khai quân đội Mỹ để trấn áp bất ổn dân sự.

Ông Esper và tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã phải đối mặt với một loạt câu hỏi và chỉ trích sau phát ngôn của vị tổng thống.

'Tôi ở Mỹ chưa đi biểu tình, chỉ ra ban công đã hít phải hơi cay' Một người Việt Nam ở thành phố Lincoln, bang Nebraska, kể về trải nghiệm hít phải hơi cay từ chính ban công nhà mình sau khi cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán người biểu tình.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-quoc-phong-esper-bat-dong-voi-tt-trump-giua-hon-loan-o-my-post1091887.html