Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên biên giới

Thượng tá Đỗ Xuân Ẩn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian từ ngày 8 đến 15/3/2024, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đoàn 3 Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới do Lê Minh Long (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Các “tay chân” của Long hình thành những mắt xích quan trọng trong đường dây gồm: Nguyễn Lê Gia Huy, sinh năm 2003; Nguyễn Lê Gia Bảo, sinh năm 1998, cùng quê với Long; Lê Văn Hoàn, sinh năm 2003 tại tỉnh Ninh Bình và Đỗ Duy Quang, sinh năm 2003 tại tỉnh Bình Phước. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 22 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Minh Long bị bắt khi đang trên đường vượt biên sang Campuchia.

Lần theo dấu vết tội phạm

Theo lời kể của trinh sát, trước dịp Tết Giáp Thìn 2024, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của đơn vị phát hiện việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở các TP Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thuận An và một số khu vực lân cận có nhiều diễn biến phức tạp nên đã tổ chức theo dõi. Ngay từ những ngày đầu vào cuộc, trinh sát đã thu thập được khá nhiều thông tin về đám con nghiện, trong đó một số mua từ các đối tượng bán lẻ về vừa sử dụng, vừa bán lại cho các con nghiện khác, đặc biệt có những con nghiện không có công ăn việc làm, đi trộm cắp tài sản của người khác đem bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Ngoài ra, trinh sát còn phát hiện, hầu hết đám con nghiện không đi qua địa bàn khác hoặc các tỉnh, thành giáp ranh để mua ma túy như trước đây, mà chỉ ngồi ở nhà, phòng trọ hoặc những quán cà phê trên địa bàn vẫn có ma túy để sử dụng. Nhận định khả năng về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đang âm thầm hoạt động trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương quyết định tăng cường thêm các mũi công tác kiểm soát tại các điểm nóng, những khu nhà trọ đông người và những tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nhằm nhanh chóng lần ra đầu dây, mối nhợ.

Kiên trì mục tiêu, trong những ngày gần Tết, trinh sát đã lần ra được danh tính một đối tượng chuyên bán lẻ cho đám con nghiện ở TP Dĩ An và chỉ ít ngày sau đó tiếp tục lần ra thêm các đầu mối bán lẻ ở TP Thuận An và Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, mặc dù vẫn thấy các đầu mối bán lẻ này giao ma túy cho con nghiện, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ đối tượng nào trực tiếp gặp gỡ các đối tượng lạ mặt hoặc thực hiện giao dịch mua bán ma túy, mà chỉ thấy cứ vài ba ngày lại có shipper đến giao những hộp giấy carton giống như hộp quà và đối tượng ký nhận thường là người già hoặc những người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, các trinh sát đã nhanh chóng giải mã đây là chiêu trò của những đối tượng hòng đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Việc bắt các đối tượng này nằm trong lòng bàn tay, nhưng từ những thông tin thu thập được thì đây chỉ là những “con tép”, còn những con “cá lớn” vẫn chưa xuất đầu lộ diện nên trinh sát quyết định tiếp tục đeo bám.

Cơ quan Công an kiểm tra số ma túy thu giữ trong vụ án.

Để truy lại dấu vết đối tượng, các trinh sát quyết định gác chuyện vui xuân đón Tết cùng gia đình, vợ con để tập trung toàn bộ cho công việc. Công sức của các anh đã mang lại kết quả ngay sau những ngày nghỉ Tết. Tổ công tác phát hiện một đối tượng bán lẻ ở TP Dĩ An lén lút hẹn gặp Nguyễn Lê Gia Bảo, một đối tượng từng nhiều lần bị xử phạt về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tại quán cà phê ở trung tâm TP Thủ Dầu Một. Họ gặp nhau chóng vánh rồi lập tức mỗi người một ngả rời điểm hẹn. Mặc dù gặp tình huống bất ngờ, nhưng tổ trinh sát vẫn nhanh trí chia đội hình ra làm hai, một tiếp tục bám theo đối tượng bán lẻ, một bí mật lần theo Nguyễn Lê Gia Bảo.

Những ngày bám theo Bảo, các trinh sát lần ra được hắn cùng em là Nguyễn Lê Gia Huy, Lê Văn Hoàn và Đỗ Duy Quang tuy không có công việc ổn định, nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu xài và thường tụ tập ăn nhậu, hút hít ma túy. Đặc biệt, các đối tượng này có quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng chuyên bán lẻ ở Bình Dương và các khu vực lân cận. Ngoài ra, khi nói chuyện về một nhân vật bí ẩn mà tất cả đều gọi bằng “đại ca” thì cả bọn luôn tỏ vẻ thận trọng, kính nể và nhất là khi nghe điện thoại thì luôn dạ thưa và kết thúc cuộc gọi luôn bằng câu “em thực hiện ngay”.

Xác định đây là đối tượng cầm đầu, trinh sát đã kiên trì đeo bám và đến nửa cuối tháng 2 thì lần ra được danh tính đối tượng này là Lê Minh Long, lúc đó cũng nằm trong tầm ngắm của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Long có một tiệm hớt tóc ở phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhưng rất ít khi thấy hắn xuất hiện để điều hành hoạt động mà giao hết cho thợ. Nhận thấy đây là điều bất thường bởi không ai bỏ tiền ra làm ăn mà lại giao hết cho người dưng tự quản lý thu chi, trinh sát tiếp tục tìm hiểu thì phát hiện Long thường xuyên lui tới khu vực biên giới một số tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ gặp gỡ những người lạ mặt, thỉnh thoảng hắn cũng vượt biên qua đường mòn, lối mở sang Campuchia vài ngày rồi lại trở về.

Phá án

Đầu tháng 3, sau khi thu thập đầy đủ thông tin việc Lê Minh Long có quan hệ mật thiết và thường xuyên trao đổi mua ma túy với một tay cộm cán ở bên kia biên giới, đồng thời xác định được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây này, Ban Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng lên phương án đấu tranh. Đêm 7/3, nhận thông tin từ một mũi trinh sát cho biết, Long vừa móc nối với một trùm ma túy ở bên kia biên giới đặt mua ma túy và chuẩn bị vận chuyển về Bình Dương cất giấu, các đơn vị phối hợp lập tức bố trí nhiều tổ công tác chờ lệnh và đến 14 giờ ngày 8/3 thì đồng loạt ập vào các địa điểm đã được xác định từ trước thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng Lê Văn Hoàn (sinh năm 2003 tại tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), các đơn vị phối hợp đã phát hiện, thu giữ được 4 kg thuốc lắc, 1 kg ketamine, 1 bịch bột ma túy, 4 kg ma túy đá, 15 bánh heroin, 2 điện thoại di động.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác phát hiện Nguyễn Lê Gia Bảo đang mang số ma túy cất giấu tại nơi ở của mình đổ xuống cống thoát nước để tiêu hủy nên đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ 7.000 viên thuốc lắc, 1 kg bột thuốc lắc. Khi tổ công tác còn lại ập vào tiệm hớt tóc của Lê Minh Long ở phường An Thạnh, TP Thuận An, chỉ thấy Nguyễn Lê Gia Huy và Đỗ Duy Quang đang tiêu hủy 2,2 kg ma túy các loại và 3 lít chất lỏng (sau giám định xác định là ma túy tổng hợp) cùng 1 bộ dụng cụ nghi để sản xuất ma túy, còn Long không có ở nhà và các đối tượng cũng không biết hắn đi đâu.

Ma túy được Lê Minh Long đặt đóng gói giả làm các túi cà phê hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Nhận định có thể Long nắm được thông tin bị sờ gáy nên đã tìm cách bỏ trốn và nhiều khả năng hắn sẽ đến biên giới tỉnh Tây Ninh để trốn sang Campuchia, các đơn vị phối hợp kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, bịt chặt toàn bộ đường mòn, lối mở. Ngoài ra, một tổ công tác khác cũng được lệnh tức tốc lên đường đến khu vực cửa khẩu để phối hợp truy bắt Lê Minh Long. Sau hơn một ngày đêm lẩn trốn, hắn đã bị tóm gọn khi đang trên đường tìm cách vượt biên. Tiếp tục mở rộng điều tra, các đơn vị phối hợp đã ập vào một căn hộ chung cư trên địa bàn khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện 5 đối tượng tàng trữ 18 viên thuốc lắc, 14 bịch nilon chứa ma túy đá.

Tại Cơ quan công an, Lê Minh Long khai nhận trước đây từng làm chân sai vặt cho một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nắm được toàn bộ phương thức, thủ đoạn, đường đi nước bước, Long quay về TP Thuận An tự lập đường dây riêng cho mình. Để có các mắt xích phục vụ cho hoạt động, Long thâu nạp những người bạn từng có thời gian hút hít với nhau là Lê Văn Hoàn, Đỗ Duy Quang cùng hai anh em Nguyễn Lê Gia Huy và Nguyễn Lê Gia Bảo rồi giao cho họ nhiệm vụ kết nối với những đầu mối bán lẻ trên địa bàn và các khu vực lân cận, đồng thời các đối tượng này cũng đảm nhận luôn trách nhiệm cất giấu ma túy. Riêng Long chịu trách nhiệm liên hệ mua ma túy từ các đối tượng ở bên kia biên giới và tìm cách vận chuyển về địa bàn tỉnh Bình Dương, giao lại cho Huy, Bảo, Quang, Hoàn mang về nhà và tiệm hớt tóc của hắn cất giấu.

Ma túy do Nguyễn Lê Gia Huy và Đỗ Duy Quang chuẩn bị phi tang được các đơn vị nghiệp vụ Công an kịp thời phát hiện, thu giữ.

Mặt khác, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Long cũng đặt ra quy định tất cả các liên lạc đều thông qua ám hiệu trên mạng xã hội, khi có người đặt mua ma túy thì phải chuyển tiền trước cho hắn, sau đó được lệnh thì đóng gói vào hộp carton hoặc nhiều lớp túi nilon màu đen rồi gọi shipper đi giao chứ không được thực hiện trực tiếp. Riêng Huy, Bảo, Quang, Hoàn nếu tìm được mối bán ma túy thì mua đứt bán đoạn từ Long với giá hữu nghị, sau đó mang bán lại.

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/boc-go-duong-day-ma-tuy-xuyen-bien-gioi-i726361/