Bóc trần mọi ngóc ngách của giới cờ bạc Hà Thành (Kỳ 6): Tan nhà nát cửa sau ngày trúng tiền tỉ

Như kỳ trước đã nói, trong guồng quay cờ bạc bằng hình thức lô đề, người chơi trước sau gì cũng bị đè bẹp. Ham mê đỏ đen là chết, ham mê lô đề còn tan nhà nát cửa nhanh hơn.

Chết vì “nuôi” lô đề

Chơi đề bỏ 1 ăn 70, chơi lô bỏ 1 được gần 4, thưởng to trúng lớn vậy, người chơi có từng thắng không?

Nói một cách công bằng, lúc ban đầu người chơi có thắng. Giống như một câu nói cổ xưa “cờ bạc đãi tay mới”, lúc mới chơi đánh nho nhỏ, rất hay trúng. Cả ngày chả phải làm gì, cứ đến chiều chọn “mua” một số, kết quả xổ số quay xong, trúng lô đề hí hửng đi lĩnh mớ tiền. “Một vốn bốn lời”, thật dễ dàng quá cho những ai thích đỏ đen.

Vậy là ham, mà đã ham thì ngày nào cũng phải chơi. Luật đời, chẳng ai đỏ mãi được, nhất là cờ bạc, ai thắng mãi không thua. Khi bắt đầu thua, cũng bắt đầu “cay mũi”, bỏ thêm nhiều tiền hơn để chơi, rồi nợ, rồi nợ chồng nợ, dấu hiệu táng gia bại sản đã lộ rõ.

Một cạm bẫy khác của lô đề như các kỳ trước đã nhắc, là việc người chơi cho rằng có thể tính toán được quy luật ra số trúng thưởng. Thông qua lưu giữ, theo dõi sổ kết quả xổ số hằng năm, thậm chí cả chục năm, họ tin tưởng có “cầu” lô, “cầu” đề.

Giống như có dãy số này, ở giải này hôm nay thì ngày mai, kết quả sẽ phải có một con số nào đó. Từ đây, kẻ ham mê bắt đầu tính toán, “nuôi” con số này. Bởi là dân chơi lô đề chuyên nghiệp, không ai bỏ cả đống tiền, đánh một số hú họa cả. Làm việc gì cũng phải có niềm tin, dân lô đề cũng mang niềm tin gửi vào “ cầu”, dù niềm tin ấy chẳng có cơ sở nào.

Bóng số trong lồng quay thưởng ngẫu nhiên, bóng nào rơi xuống khay đựng cũng là ngẫu nhiên, làm gì có “cầu” nào can thiệp vào. Nhưng người tỉnh táo có thể hiểu điều ấy, dân lô đề thì không, họ cắm đầu vào nuôi một thứ hư ảo.

“Nuôi” là cách dân lô đề tăng tiền chơi một số hoặc một bộ số theo cấp độ số nhân qua từng ngày. Ví dụ, chơi lô số 32 khởi đầu là 2.000 đồng ( 2 điểm), ngày mai vẫn chơi số này nhưng là 4 điểm, rồi 16 điểm và đến n lần qua mỗi ngày. “Nuôi” được đề cũng tương tự như vậy. Nhưng mấy ai “nuôi” được đến n lần, chỉ đến ngày thứ 5 số “nuôi” không về, cũng đã méo mặt rồi.

Dân lô đề Hà Nội vẫn nhớ kỷ niệm hãi hùng khoảng năm 2012, rất nhiều người đã mất sạch khi nuôi bộ đề “tổng 9”. Bộ đề gồm 10 cặp số, khi cộng tổng mỗi cặp số đều bằng 9, ví dụ: 09, 18, 27,36… thời điểm ấy, qua theo dõi, tính toán, một số “trạng đề” phán rằng: bộ đề tổng 9 không bao giờ quá 70 ngày. Nghĩa là, kể từ lần đề ra một cặp số tổng 9 gần nhất, cùng lắm 70 ngày sau, để sẽ ra cặp số tổng 9 một lần nữa.

Lúc này, đã là hơn 50 ngày, bộ đề trên chưa vào giải đặc biệt của kết quả xổ số. Dân lô đề chuyên nghiệp bắt đầu lao vào “nuôi”? Mong muốn của họ là nếu theo đúng “cầu”, khi “tổng 9” ra, họ sẽ “nuôi” được một số đề to, qua đó trúng lớn. Như trên đã nói, tiền theo bộ đề gấp thếp từng ngày theo cấp số nhân. Hơn 60 ngày bộ số vẫn không ra, một lượng lớn con bạc mỏng vốn bị đánh “knock out”. Nhưng họ thua sớm vẫn còn may mắn lắm.

 Tang vật thu giữ tại một điểm ghi số đề.

Tang vật thu giữ tại một điểm ghi số đề.

Dân chơi “tay to” thường rất gan lì, khoái những bộ đề “ già ngày” như thế. Thay chân đám mỏng vốn, họ bắt đầu “nuôi” và khởi đầu ngay tiền triệu, chắc mẩm vài ngày sau là kiếm cả đống tiền.

“Khôn ngoan không lại với trời”, 70 ngày bộ tổng 9 vẫn chẳng thấy đâu. Cái này gọi là sập cầu, mọi quy luật bị phá vỡ. Dân chơi thua to, nhiều tỉ đồng đã bị ném qua cửa sổ. Nhưng máu đỏ đen, càng thua càng cay cú gỡ. Họ vét đến đồng tiền cuối cùng, đi vay đi mượn, thậm chí có người cầm cố cả nhà cửa để tiếp tục “nuôi”. Bộ đề tổng 9 cuối cùng cũng ra, sau hơn 100 ngày. Đến thời điểm ấy, cơn ác mộng này 100% dân lô đề Hà Nội thua trắng. Nhiều người lâm cảnh nợ nần phải bỏ trốn, thậm chí, có vài trường hợp mất sạch, chán chường tìm đến cái chết.

Đừng còng lưng làm giàu cho kẻ khác

Người xưa răn dạy: Của mồ hôi để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”. Thứ tiền bạc kiếm được dễ dàng, bằng những cách thức phi đạo đức, chẳng bao giờ bền lâu. Quy luật này với dân cờ bạc lô đề càng đúng. Khi vận đỏ, đánh đâu trúng đấy, mấy ai mang tiền thắng bạc về cất giấu. Dễ kiếm dễ tiêu, họ ăn chơi, vung tiền như giấy bản. Rồi đến lúc vận đen, tiền thắng còn đâu nữa, thua chẳng vào hầu bao gia đình. Tan nhà nát cửa từ đây.

Dân chơi khu vực phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) vẫn còn kể về đám phụ nữ “ rạch giời rơi xuống” sống ở đây. Họ khoảng 5,6 nguời, tầm trên dưới 40 tuổi, đều đã chồng con đề huề. Có lẽ do “ rảnh rỗi sinh nông nổi”, họ có điểm chung lớn là ham mê lô đề. Trong vài năm, chơi bời lúc thắng lúc thua, chưa ảnh hưởng gì đến gia đình. Nhưng khoảng năm 2011, vận đỏ đến với họ và cũng mở luôn… miệng vực thẳm.

Nguyên khu vưc này dân buôn bán thường tổ chức đi lễ xa mỗi lần vài chục người, thuê hẳn xe 50 chỗ. Năm ấy, đám phụ nữ trên cũng tham gia. Họ bàn nhau, thống nhất chung tiền đánh cả lô lẫn đề 2 số cuối của biển số xe đi lễ. Ngẫu nhiên may mắn, cặp số vào giải đặc biệt xổ số truyền thống. Vậy là họ trúng lớn, người ít nhất thắng hơn 1 tỉ đồng, nhiều nhất gần 5 tỉ. Tự dưng có cả đống tiền, dễ dàng hình dung họ tiêu xài thế nào.

N. “béo” ngoài vàng vọt đầy người còn mua liền 2 xe Honda SH. H. “xôi” bỏ luôn bán xôi sáng, không thèm ngồi cà phê ở phố nữa, mà phải lên khách sạn “uống cho sang mồm sang miệng”. D. “ trứng” dẹp tiệm trứng ngoài chợ, đi một bước cũng gọi taxi, tối nào cũng bao cả chục người karaoke phố cổ.

Đại khái nhóm phụ nữ này sau ngày trúng lớn đều “bán trời không văn tự” như thế. Nhưng tệ hại hơn, họ bắt đầu chơi lớn. Dân trong nghề xác nhận rằng đây là “bệnh” của đám lô đề. Đã từng ăn to rồi không đánh nhỏ được nữa, kiểu như trúng không bõ. Mỗi chiều, sau cả ngày tính tính toán toán, nhóm phụ nữ dựng bảng chơi, bảng nào cũng từ 3 đến 5 ngàn điểm lô, chưa kể đề. 1 điểm lô, chủ thầu thu 22 ngàn đồng, như vậy, một bảng họ chơi từ hơn 60 triệu đến cả trăm triệu đồng. Tốc độ “ đốt” như thế, dù có tiền tỉ hỏi trụ được mấy hồi.

Chỉ một thời gian ngắn sau, tiền được lô đề lại cúng hết cho lô đề. Nhưng quen ăn quen chơi, nhóm phụ nữ không dừng lại được. Hết tiền họ cầm cố, vay mượn rồi bốc “họ” của xã hội đen để mong gỡ những gì đã mất. Hơn 3 tháng sau ngày trúng tiền tỉ, nhóm phụ nữ đồng loạt bỏ trốn. Đám giang hồ chuyên cho vay nặng lãi rầm rập tìm đến, hành họ chồng con họ đủ kiểu. Tin tức lộ ra, nhóm phụ nữ đều ngập trong nợ nần, có người ngày phải đóng vài triệu đồng tiền “họ”, không cách gì chi trả.

Không phải ngẫu nhiên khi ở một số nước phương Tây có cả ngành “công nghiệp cờ bạc", mang lại lợi nhuận “khủng”. Cần hiểu rằng, cái lợi nhuận đó thuộc về đám chủ sòng, những kẻ cầm cái. Và một điều đơn giản, không có con bạc thì đám chủ mở sòng chơi với ai? Còng lưng kiếm tiền rồi ném vào đỏ đen làm giàu cho kẻ khác. Đừng dại dột như thế chứ!

Tây Ninh: bắt 3 đối tượng lừa đảo lô đề hàng trăm triệu đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Thị Hiền (SN 1973, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu); Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1976, ngụ tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) và Huỳnh Hữu Hiếu (SN 1974, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, cùng tỉnh Tây Ninh).

Qua điều tra Hiền khai nhận, Hiền có quen với chị T. Trong lúc trò chuyện Hiền luôn tỏ ra là người giàu có và nói dối chị T. là đang làm thầu đề, rồi rủ chị T. cùng hợp tác làm thầu đề, chị T. đồng ý.

Sau đó, Hiền lấy 2 tờ giấy học sinh tự viết các con số ra làm 2 tờ phơi đề có nội dung giống nhau, nhưng có một tờ để trống một số vị trí. Khi gặp chị T. Hiền đưa tờ phơi đề đầy đủ các con số cho chị T. xem để làm tin. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp ngày 4/11, Hiền lấy tờ phơi còn trống điền các con số trúng vào rồi lợi dụng lúc chị T. mất cảnh giác Hiền đánh tráo tờ phơi đề vừa ghi các con số trúng giao cho chị T. giữ.

Sau đó, Hiền giả vờ cùng chị T. dò kết quả xổ số và tính tiền thắng thua, kết quả Hiền báo cho chị T. biết sau khi trừ các chi phí tiền mua số đề thì đã thua lỗ 249 triệu đồng. Hiền yêu cầu chị T. phải đưa 1/3 số tiền thua lỗ như đã thỏa thuận là 82,6 triệu đồng, nhưng do chị T. chỉ mang theo 32,55 triệu đồng nên đưa trước cho Hiền số tiền trên. Trong lúc Hiền nhận tiền của chị T. thì bị bắt giữ.

Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hiền khai nhận từ năm 2018 đến nay, với phương thức, thủ đoạn như trên, đối tượng Nguyễn Thị Hiền đã nhiều lần cấu kết với đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang và đối tượng Huỳnh Hữu Hiếu, cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người khác, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Việt Văn / Câu chuyện pháp luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-luat/boc-tran-moi-ngoc-ngach-cua-gioi-co-bac-ha-thanh-ky-6-tan-nha-nat-cua-sau-ngay-trung-tien-ti-479231.html