Bom tấn tịt ngòi, Real ôm 'nỗi nhục lớn nhất lịch sử' trước Atletico

Hai hợp đồng đắt giá Luka Jovic và Eden Hazard rủ nhau 'tịt ngòi' trong trận thua đậm của Real Madrid trước Atletico Madrid.

Eden Hazard mờ nhạt trong ngày buồn của Real.

Eden Hazard mờ nhạt trong ngày buồn của Real.

Sáng nay, Real Madrid và kình địch cùng thành phố Atletico Madrid đã gặp nhau ở trận giao hữu thuộc giải ICC 2019 tại Mỹ. Đây được xem là cuộc thử nghiệm quan trọng của cả hai đội trước thềm mùa giải mới. Chính vì thế, cả HLV Zidane và Simeone đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất mà họ đang có.

Bên phía Real, ngoài các ngôi sao quen tên như Courtois, Marcelo, Ramos, Modric, Kroos, Isco thì các tân binh đắt giá là Jovic và Hazard cũng ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, HLV Simeone cũng trao cơ hội cho các bản hợp đồng mới của Atletico là Hermoso, Trippier và đặc biệt là Joao Felix.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Với quyết tâm cao hơn, Atletico nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số. Ngay ở phút đầu tiên, Joao Felix đã cướp được bóng ở giữa sân trước khi kiến tạo cho Diego Costa lập công.

Bàn thua sớm khiến Real Madrid vỡ trận. Chỉ 7 phút sau, mành lưới của Courtois lại rung lên. Lần này, người ghi bàn cho Atletico là Joao Felix với cú đệm bóng ở cự ly gần. Sau đó, Ángel Correa và Diego Costa thay nhau ghi bàn để giúp Altetico dẫn trước 5-0 ngay sau giờ nghỉ! Bản thân Costa cũng kịp hoàn tất cú hat-trick ở trận này bằng cú đá 11m chính xác ở phút 45.

Diego Costa tỏa sáng rực rỡ trước Real.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid có một số thay đổi nhỏ nhưng Atletico vẫn chiếm thế thượng phong. Phút 51, Diego Costa ghi bàn thắng thứ 4 cho riêng anh và nâng tỉ số lên 6-0 cho Atletico. Phải đến phút 59, Real mới có bàn gỡ đầu tiên nhờ công Nacho. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã ghi bàn ở cự ly gần sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Hazard.

Đây cũng là dấu ấn duy nhất mà Eden Hazard để lại ở trận này trước khi bị thay ra ở phút 62. Dù sao, anh vẫn còn khá hơn Luka Jovic, người đã phải rời sân từ phút 30 do chấn thương và thi đấu mờ nhạt trước đó.

Có lẽ vì thua đậm nên các cầu thủ Real không giữ được bình tĩnh. Phút 65, Daniel Carvajal bỏ bóng để đá thẳng vào chân Lemar. Hành động này khiến Diego Costa rất tức giận và lập tức trả đũa. Kết quả, trọng tài buộc phải rút thẻ đỏ đuổi cả hai cho dù đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu.

Phút 70, hàng thủ Real tiếp tục trả giá đắt vì sự hời hợt. Có bóng từ giữa sân, Vitolo đã vượt qua một loạt cầu thủ áo trắng trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 7-1 cho Altetico. Phải đến lúc này, đội bóng của Siemone mới chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho Real ghi thêm hai bàn danh dự ở cuối trận nhờ công Benzema và Javier Hernandez.

Chứng kiến thất bại thảm hại của Real trước đội bóng cùng thành phố, tờ Mundo Deportivo không bỏ lỡ cơ hội giật tít: "Atletico đã tặng cho Real Madrid thất bại nhục nhã nhất lịch sử".

Trong khi đó, dù là tờ báo thân Real nhưng Marca cũng chẳng "nương tay". Tờ báo này gọi trận thua kể trên là "một thất bại nhục nhã", đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về năng lực của đội bóng Hoàng gia trong cái nhìn hướng về mùa giải mới.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bom-tan-tit-ngoi-real-om-noi-nhuc-lon-nhat-lich-su-truoc-atletico-1445462.tpo