Bốn cảnh chùa, bốn bản sắc văn hóa.

Lại một ngày CN nữa với thời tiết đặc trưng của Sài Gòn, sáng nắng, trưa nóng, chiều mưa. Sáng CN vừa rồi anh @tamiflu100mg có rủ rê trên face đi chụp bình minh ở cầu An Hạ, nhưng mình thấy thời tiết không lý tưởng để chụp bình minh nên thôi, mình dành buổi sáng này cùng với gia đình nhỏ đi tham quan 4 cảnh chùa ở trung tâm Sài Gòn. 4 cảnh chùa này là 4 đặc trưng văn hóa của 4 dân tộc Ấn, Khơ me, Hoa và Việt, toàn bộ chuyến đi gói gọn trong 3 tiếng đồng hồ.

Đầu tiên là đền thờ Bà Mariamman (hay thường gọi là chùa Bà) nằm ở số 45 Trương Định, Q1. Đây là 1 đền thờ của người Ấn Độ và là 1 điểm tham quan của nhiều khách du lịch nước ngoài.
Đây là 1 đền thờ nhỏ nằm ngay giữa trung tâm thành phố với 3 ngôi tháp đá nhỏ bên trong.

Ngôi tháp giữa lớn nhất thờ Bà.

Hai ngôi tháp hai bên nhỏ hơn thờ Cô và Cậu.

Phía sau đền thờ là nơi cầu nguyện tâm linh.

Xung quanh đền thờ là hình tượng cái vị thần của Ấn Độ, trong ảnh là thần Vishnu.

Những chiếc lá trang trí trong dịp lễ hội vừa kết thúc.

Nơi đốt nhang, mỗi người chỉ được đốt 1 cây nhang.

Trong đền luôn tràn ngập hoa tươi.

Sau đó mình chạy thẳng hết đường Trương Định đến đường Hoàng Sa để ghé thăm chùa Chantarangsay, một ngôi chùa Khơ me nằm ở số 164/235 đường Trần Quốc Thảo, P7, Q3.
Như nhiều ngôi chùa Khơ me ở miền Tây, màu sắc chủ đạo của chùa là màu vàng.

Bên ngoài chánh điện.

Bên trong chánh điện tràn ngập các giai thoại Phật giáo ở mọi nơi trên tường.

Gian thờ chính.

Nơi ở của các nhà sư.

Phù điêu.

Ngôi tháp nhỏ thường thấy ở cách chùa Khơ me.

Sau đó mình đến đường Nguyễn Trãi để thăm miếu Quan Đế (hay còn gọi là chùa Ông), một đền thờ của người Hoa nằm ở số 676 đường Nguyễn Trãi, P11, Q5.
Cổng vào chùa.

Hai vị môn thần giữ cửa.

Các bức hoành phi thếp vàng trong chùa.

Sân thiên tĩnh ở trước chùa.

Chính điện.

Bàn thờ chính điện.

Chùa này thờ Quan Công, một vị thánh của người Hoa, nếu các bạn có đọc hoặc xem qua Tam Quốc Chí sẽ biết ông.

Ngựa Xích Thố của Quan Công, người Hoa tin rằng nếu chui dưới bụng con ngựa và rung chuông, nhạc ngựa sẽ gặp may mắn.

Bảo tháp cầu an.

Phong linh.

Rời chùa, mình đi về đường 3/2, gần cầu vượt Cây Gõ để ghé thăm cảnh chùa cuối cùng, chùa Phụng Sơn. Nằm ở số 1408 đường 3/2, P2, Q11, Phụng Sơn Tự (hay còn gọi là chùa Gò) là ngôi chùa mang nét đặc trưng của người Việt được xây dựng từ đầu thế kỷ 19.

Ngôi chùa với mái ngói mang đậm bản sắc Việt.

Bà thờ chính điện.

Bàn thờ bên trái.

Bàn thờ bên phải.

Xung quanh là nhiều bàn thờ nhỏ.

49 ngọn đèn Dược Sư.

Khoảng sân lộ thiên ở giữa chùa.

Cây bạch mai đã trên 100 năm tuổi, 1 báu vật của chùa.

Tham quan 4 bản sắc văn hóa của 4 dân tộc chỉ trong 3 tiếng đồng hồ tại ngay trung tâm Sài Gòn, đó quả là 1 chuyến đi thú vị phải không các bạn

Muốn biết chi tiết về các ngôi chùa này các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng.
Cám ơn các bạn đã xem hình.

Bonus:

Nguồn Tinh Tế: http://www.tinhte.vn/threads/bon-canh-chua-bon-ban-sac-van-hoa.2369804/