Bổn cũ soạn lại vẫn nhiều người bị lừa

(CATP) Sau thời gian tạm lắng vì bị công an truy bắt ráo riết, các băng lừa đảo bằng chiêu thức lượm được vàng xin chia đôi chia ba lại tái diễn giang hồ. Mặc dù thủ đoạn của chúng đã cũ nhưng vẫn có một số người dân vì hám lời, bị sập bẫy và mất sạch tài sản mang theo người.

Vàng giả bọn tội phạm dùng để lừa đảo NHỮNG “VỞ KỊCH” TRÊN PHỐ Sáng 25-8-2009 đang điều khiển xe máy đến đường Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q1 chị Nguyễn Lệ Phương nghe một người đàn ông có nước da ngăm đen khoảng 35 tuổi đi xe Yamaha Jupiter từ phía sau vượt lên hỏi chị “có phải chị vừa làm rơi bóp không?”. Chị Phương nhìn sang thấy không phải bóp tiền của mình nên lắc đầu tiếp tục cho xe chạy. Được khoảng 5 mét từ phía sau lại có một người đàn ông cao to khoảng 45 tuổi chạy chiếc xe Dream vọt lên hỏi chị: “Hồi nãy lúc dừng đèn đỏ ở đường Nguyễn Trãi chị có thấy tôi đánh rơi cái bóp không?”. Chị Phương cho xe tấp vào lề đường, trả lời: “Tôi vừa nghe anh nào đó hỏi tôi có làm rơi bóp không. Có khi cái bóp đó là của chú đó!”. Đúng lúc này người thanh niên chạy xe tới, chị Phương nhanh miệng nói: “Anh này vừa lượm được cái bóp của chú nè”. Người đàn ông tỏ ra mừng rỡ: “Thôi thì cho tôi xin lại, tôi tặng mỗi người 5 triệu đồng”. Dứt lời ông lấy một miếng vàng đưa cho chị Phương nhờ chị đem đi bán để lấy tiền tặng cho chị và người thanh niên kia. Để làm tin người đàn ông kêu chị Phương đưa cái ba lô của chị cho người thanh niên giữ rồi đem miếng vàng đi bán, chị Phương đồng ý. Khi đem miếng vàng đến cửa hàng vàng bạc đá quý được chủ tiệm cho biết đây là vàng giả, tá hỏa chị Phương quay trở lại góc đường để gặp hai gã đàn ông thì họ đã đi mất đem theo cái ba lô của chị bên trong có một máy tính xách tay (trị giá 20 triệu đồng), một ví tiền cùng một số giấy tờ tùy thân. Chị Nguyễn Lệ Phương đến CAP Bến Thành trình báo sự việc Cùng chung cảnh ngộ với chị Phương là chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1979, ngụ Nha Trang, Khánh Hòa). Lúc 7 giờ ngày 8-7-2009 đang chạy xe trên đường Nguyễn Du chị Thủy thấy một thanh niên điều khiển xe máy chạy phía trước bất ngờ thắng gấp rồi xuống xe lượm một miếng vàng trên đường. Đúng lúc này có một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạy xe tới bắt chuyện làm quen và nói với người thanh niên “miếng vàng anh lượm được phải chia cho ba người nếu không đem đến công an phường nhờ trả lại cho người bị mất”. Người thanh niên đồng ý đem miếng vàng đi bán rồi chia cho cả ba. Chị Thủy xung phong đi bán vàng nhưng người đàn ông bảo “để làm tin chị giao cái giỏ máy tính xách tay cho tui giữ” rồi cả ba cùng đi đến tiệm vàng bán. Tới cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, chị Thủy ung dung đến quầy thu mua lấy miếng vàng từ trong túi áo ra đưa cho nhân viên xem thì được người này trả lời “vàng giả chị ơi”. Nghe qua chị Thủy liền đi trở ra cửa thì không thấy hai người đàn ông cùng cái giỏ đựng máy tính của chị đâu. Mới đây ngày 23-8-2009 cũng với chiêu lừa trên bọn lừa đảo đã lấy của chị Nguyễn Thị Thúy Anh (SN 1976, ngụ P11Q3) một cặp táp bên trong có 10 triệu đồng, 100USD, hai thẻ Vietcombank và Incombank cùng một số giấy tờ, văn bằng quan trọng. NGƯỜI DÂN CẦN ĐỀ CAO CẢNH GIÁC Những vụ việc trên cho thấy để đạt được ý đồ bọn lừa đảo thường đi một nhóm từ hai đến bốn tên trên hai xe máy. Chúng rảo quanh các tuyến đường trung tâm thành phố, đích ngắm của chúng là những phụ nữ đi xe máy một mình, nhẹ dạ cả tin, thấy món lợi trước mắt quá lớn nên mất đi sự cảnh giác. Với thủ đoạn trên bọn tội phạm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trên địa bàn các quận, riêng địa bàn Q1 xảy ra bốn vụ, giá trị tài sản bị mất lên đến cả trăm triệu đồng. Người dân cần cảnh giác khi đi trên đường, những tài sản không phải của mình dứt khoát không nhìn nhận, không nên tiếp xúc với những người lạ mặt, đặc biệt là những người khoe vừa nhặt được của rơi xin chia đôi chia ba.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=33328&mod=detnews&p=