Bóng cười - hiểm họa khôn lường với giới trẻ (Kỳ 1: Bóng cười 'đại náo' giới trẻ về đêm)

Thời gian qua, khi lực lượng CATP Đà Nẵng truy quét mạnh các loại ma túy tổng hợp như đá, thuốc lắc hay cần sa thì dân “bay đêm” tại các tụ điểm ăn chơi lại chuyển qua sử dụng bóng cười. Hiện nay, việc tìm mua một hay hàng chục quả bóng cười không mấy khó khăn, bởi loại này bán công khai, tràn lan ngay tại các tụ điểm ăn chơi và cả trên mạng xã hội, dù đây là mặt hàng không được phép mua bán, sử dụng.

2 bạn nữ đang vô tư sử dụng bóng cười trong quán.

2 bạn nữ đang vô tư sử dụng bóng cười trong quán.

Đối với một bộ phận giới trẻ, nhất là dân “bay đêm”, bóng cười không còn là cái tên xa lạ. Và thực tế, việc sử dụng bóng cười được không ít bạn trẻ xem như trào lưu, một thú tiêu khiển độc lạ. Tuy nhiên, những hiểm họa từ thú chơi này đối với sức khỏe, thậm chí đến tính mạng vẫn chưa được nhiều bạn trẻ nhận thức rõ.

Sau khi tìm hiểu các thông tin và các tài liệu liên quan, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cùng đồng nghiệp thâm nhập thực tế vào một quán pub trên đường Bạch Đằng (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đoạn gần cầu Sông Hàn. 23 giờ, tiếng xe cộ qua đây giảm hẳn nhường không gian cho những điệu nhạc xập xình, tiếng khuấy động “quẩy lên nào” của chàng raper trẻ tuổi. Chúng tôi vào quán, chọn một chiếc bàn bên ngoài rồi gọi vài chai bia để tiện quan sát và cảm nhận thú vui “bay đêm” của những bạn trẻ đến đây với bóng cười. Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc là hình ảnh hàng chục nam thanh, nữ tú ăn mặt hở hang quay cuồng, lắc lư trong tiếng nhạc sôi động. Pha trộn trong khung cảnh “hư ảo” này là những tiếng “1, 2, 3… dô”, tiếng la hú vang cả một khu vực. Thỉnh thoảng, sau khi lắng xuống một nhịp nhạc, các nam thanh nữ tú bắt đầu kề môi vào những bình shisha, thuốc lá điện tử hít những hơi thật sâu và phả vào khoảng trống phía trên những làn khói dày đặc.

Trong cuộc vui thâu đêm này, ngay trước mặt chúng tôi là hai thiếu nữ đang cắn chặt 2 quả bóng cười màu đen trên môi. Quả bóng cười nhanh chóng xẹp xuống khi họ vừa hít liên tục vài hơi sâu, khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ đê mê, mơ màng. Lân la lại bắt chuyện, thiếu nữ tên T. cho chúng tôi biết, vì buồn chuyện gia đình nên tìm đến đây để “giải buồn”. Hỏi về cách chơi bóng cười, T. chia sẻ, mới biết chơi bóng cười, việc chơi loại này cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần hít thật sâu luồng khí trong quả bóng là được. Hít vài lần như vậy thì sẽ thấy lâng lâng, bắt đầu thấy khoái cười…

Ngồi một lúc, chúng tôi phát hiện một phụ nữ trung niên, trên tay đang cầm hàng chục quả bóng cười màu trắng, đen đi lại thản nhiên trong quán để bán cho những dân chơi. Đáng nói, việc bán bóng cười của người này không vấp phải một sự cấm cản nào của người quản lý tại quán. Khách hàng của chị ta hầu hết là nam nữ thanh niên và cả du khách người nước ngoài. Người ít thì mua 1 cái, nhiều thì mua 2, 3 cái bóng cười. Chưa đầy 15 phút sau, người này nhanh chóng bán hết số bóng cười kia và tiếp tục di chuyển về phía bên kia đường để nhận thêm những quả bóng tiếp theo.

Bóng cười được bày bán công khai, tràn lan tại nhiều địa điểm ăn chơi.

Theo quan sát của PV, có 3 thanh niên trẻ tuổi trực tiếp bơm và trao tận tay những quả bóng cười cho người phụ nữ nói trên, trong đó có một người bơm và 2 thanh niên còn lại đứng bên cạnh quan sát xung quanh. Để đánh lạc hướng, lúc này, đồng nghiệp của tôi làm bộ vui vẻ giơ điện thoại lên chụp hình kỷ niệm, còn tôi để chiếc điện thoại đã cài sẵn chế độ quay phim lên túi áo trước ngực rồi tiến lại mua 1 quả bóng.

- “Một quả bóng bao nhiêu tiền?”, “100 nghìn đồng 1 quả”, người thanh niên đáp.

Nhận tiền xong, người này lập tức lấy 1 bong bóng màu trắng đưa vào vòi dẫn trên bình khí bắt đầu nạp hơi vào đầy căng rồi trao tận tay cho tôi. Cũng lúc này, người thanh niên có dáng người cao, sau một hồi quan sát, thấy đồng nghiệp tôi đang ghi hình liền sấn đến cau mặt, nói: “Đây là hàng buôn bán nhạy cảm, yêu cầu anh xóa ngay đoạn video trên”. Để tránh rắc rối, đồng nghiệp của tôi phải xóa đoạn ghi hình trên. Có thể thấy, những đối tượng này đều nhận thức được hành vi bán bóng cười là vi phạm pháp luật, nên mới có sự cảnh giác và thận trọng như vậy. Và thực tế, ngay sau khi chúng tôi mang theo quả bóng cười quay trở lại quán, các đối tượng này cũng lập tức bỏ bình khí lên yên xe và rồ ga, nhanh chóng rút đi.

Qua 24 giờ, khi mà những âm thanh ồn ào kia đã làm chúng tôi thấm mệt thì cũng trong những điệu nhạc xập xình ấy, những nam thanh nữ tú vẫn lắc lư không biết mệt mỏi trong ánh đèn mờ ảo. Và không ít trong số họ, việc cầm trên tay quả bóng cười, hít vào thứ khí độc hại kia như để thể hiện phong cách thời thượng của một dân chơi. Tuy nhiên, về hậu quả lâu dài, chắc chắn, họ vẫn chưa ý thức được tính chất nguy hiểm của loại khí độc trong quả bóng cười sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe…

NGỌC QUỐC (còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213618_bong-cuoi-hiem-hoa-khon-luong-voi-gioi-tre-ky-1-bong-cuoi-dai-nao-gioi-tre-ve-dem-.aspx