Bóng đá Argentina đang không kiểm soát được mình

TPO - Sau HLV Maradona, đến lượt các cầu thủ của ông gửi những lời lẽ không mấy hay ho cho báo giới nước nhà. Chuyện càng rùm beng hơn khi một phóng viên người Uruguay tố cáo bị thành viên LĐBĐ Argentina “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Với bàn thắng của Mario Bolatti, Argentina đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước chủ nhà Uruguay để giành vé đi thẳng tới Nam Phi mà không phải chơi play-off để giành vé vớt. Trong khi giới chuyên môn nhận định rằng chiếc vé tới World Cup Hè 2010 của “ông lớn” Argentina chẳng đáng tự hào chút nào thì HLV Maradona vẫn vênh mặt với báo giới bằng phát biểu ngay bên lề đường pitch: “Xin giành tặng chiến thắng cho người dân Argentina, trừ cánh báo giới. Họ là những người không đáng được nhận niềm vinh dự ấy”. Điều đáng nói là những phát biểu đó đã ảnh hưởng đến các cầu thủ Argentina. Trong khi cùng tụ tập trên sân để ăn mừng chiến thắng, họ đã không ngừng hét lên những câu đầy khiêu khích với giới truyền thông: “Chúng ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, còn lũ phóng viên khốn kiếp nói gì thì mặc chúng”. Sự thiếu kiểm soát bị đẩy lên đỉnh điểm khi ngày hôm qua, phóng viên của kênh truyền hình Canal 10 tố cáo bị đánh bởi một nhân vật của LĐBĐ Argentina. Theo phóng viên Marcelo Scaglia, một người Uruguay đang làm việc tại kênh Canal 10, ban đầu anh muốn phỏng vấn Maradona, nhưng ông này đi thẳng. Chưa kịp thất vọng thì Scaglia đã “bắt” được tín hiệu từ Chủ tịch LĐBĐ Argentian, Julio Grondona. Vội vàng chen tới đám đông, phóng viên mẫn cán nọ vừa đặt câu hỏi: “Các ông đã làm gì bên ngoài sân cỏ khi Argentina thi đấu” đã lập tức nhận được vô số lời chửi rủa, đe dọa. Quá bất ngờ vì bị đối xử bạc bẽo, Scaglia hỏi lý do và lập tức nhận được một cái tát vào mặt và một cú đá vào chân từ một người đi sau lưng ông Grondona. Đáng nói là vị Chủ tịch này chứng kiến tất cả nhưng chẳng có chút thái độ nào can thiệp cả. Đen cho LĐBĐ Argentina là sự việc đã được một camera tình cờ ghi lại. Chẳng thể cãi bay sự việc nên họ đành đổ lỗi cho Scaglia rằng đã có thái độ xấc xược với Chủ tịch Grondona. Ai cũng rõ chẳng có phóng viên truyền hình nào lại có thái độ xấc xược với người được phỏng vấn, nhất là khi ông ta là Chủ tịch LĐBĐ một nước. Chẳng rõ sự việc sẽ đi tới đâu nhưng chừng đó đủ cho thấy dường như bóng đá Argentia đang không kiếm soát được mình sau chiến thắng trước Uruguay, chiến thắng mà giới chuyên môn đánh giá là chẳng có gì vẻ vang cả. Mai Hà Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174755&channelid=11