Bóng đá Campuchia bắt đầu chán HLV online Keisuke Honda

Màn trình diễn nhợt nhạt tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 của 'Những chiến binh Angkor' khiến HLV Keisuke Honda đối đầu với nhiều chỉ trích.

Nhận lãnh ba thất bại và chỉ giành một chiến thắng trước Lào ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 không phải là điều NHM Campuchia chờ đợi. Đặc biệt là khi cabin huấn luyện đang sở hữu HLV Keisuke Honda.

Sau trận thua 0-3 trước Việt Nam hôm 24/11, dư luận xứ sở Chùa tháp đã lập tức bày tỏ sự thất vọng. Độc giả Malirith Pheav chia sẻ vơíTheMorning: "Lúc này tôi chỉ có thể nói là mình cảm thấy thất vọng.

Campuchia đã đạt được mục tiêu giành ba điểm sau 4 trận vòng bảng. Nhưng thú thật, tôi không bao giờ nghĩ chúng ta lại nhận quá nhiều bàn thua như thế này. Chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều thứ.

Từ tinh thần đồng đội, thể lực cho đến khả năng kết thúc. Các cầu thủ cần thay đổi thói quen sinh hoạt để trở nên chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng đang tự đặt câu hỏi, liệu rằng đội ngũ huấn luyện hiện tại đã và có thể cải thiện được những vấn đề kể trên hay không?".

Tiền đạo Keo Sokpheng đã chơi rất tốt trong chiến thắng 3-1 trước Lào. Nhưng đó cũng là lần duy nhất anh tỏa sáng ở AFF Suzuki Cup 2018.

Malirith Pheav cũng cho rằng, nếu bóng đá Campuchia muốn phát triển, điều quan trọng nhất cần nghĩ đến chính là phát triển đào tạo trẻ. "Nếu mục tiêu của chúng ta hướng đến tương lai, hãy quan tâm nhiều hơn đến bóng đá trẻ và các học viện thay vì ĐTQG".

"Thú thật, từ khi nào anh ta đến đây, tôi chưa khi nào cảm thấy hài lòng cả. Tôi biết anh ta đã cam kết những nhiệm vụ cụ thể với Liên đoàn. Nhưng Honda lúc này không phù hợp với vai trò đó. Chúng tôi cần ai đó có thể giúp đội tuyển tiến lên phía trước".

Một cổ động viên khác cũng bày tỏ sự không hài lòng với cầu thủ kiêm HLV online Keisuke Honda. "Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao Liên đoàn lại bổ nhiệm anh ta. Honda vẫn đang chơi bóng cho một CLB kia mà. Anh ta không thể có đủ thời gian cho các cầu thủ.

Còn về Felix Dalmas, tôi cảm thấy thật khó nghĩ. Tôi không biết anh ấy ở đâu tới và đã có kinh nghiệm huấn luyện hay chưa. Liệu rằng Felix có thể làm việc độc lập hay chỉ là cái bóng lởn vởn của Honda? Việc này thực sự khá... phức tạp!".

Campuchia đã thể hiện hình hài rõ nét, gắn kết hơn so với trước đây. Nhưng với khán giả, chỉ chừng ấy thôi là chưa đủ.

Một độc giả khác có tên Sopheak Phal chia sẻ sự thất vọng về lối chơi cũ kỹ của đội nhà. Anh bày tỏ: "Nhìn xem, chúng ta chơi thứ bóng đá như ở thập kỷ trước. Campuchia không thể đánh bại ai ngoại trừ Lào, Brunei và Timor Leste. Mọi thứ không thay đổi!".

"Đã không có sự cải thiện đáng kể nào. Trừ việc số bàn thua mỗi trận đã giảm xuống. Thực lòng, màn thể hiện này không làm thỏa mãn kỳ vọng của cá nhân tôi. Không một ai trong số chúng tôi, những người hâm mộ đội tuyển, hài lòng về lối chơi hiện tại".

Cũng như Malirith Pheav, Sopheak Phal thừa nhận thiếu hụt quan trọng nhất của Campuchia chính là yếu tố con người. "Chúng tôi không có nguồn cầu thủ chất lượng, những người hội đủ tiềm năng và kỹ năng. Nó cho thấy, chúng ta đã chưa làm tốt công tác đào tạo".

Khán giả đã rất chờ đợi Chan Vathanka sẽ tỏa sáng ở Hàng Đẫy nhưng thực tế anh chỉ có đúng... 10 phút để thể hiện

Thất vọng về lối chơi nhợt nhạt của đội nhà đã đành, nhiều cổ động viên cũng bày tỏ sự phản ứng với cách bố trí nhân sự của ban huấn luyện. Cụ thể, ở trận đấu cuối gặp Việt Nam, họ đã bất ngờ cất các trụ cột trên ghế dự bị. Quyết định này tạo ra ngạc nhiên lớn.

Bởi trận đấu này chỉ mang tính thủ tục và người ta chờ đợi 90 phút cống hiến thay cho những toan tính. Thật khó hiểu khi những ngôi sao như Chan Vathanka hay Keo Sokpheng chỉ ra sân khi trận đấu đã an bài. Và điều đó càng khiến cho nỗi thất vọng nhân lên bội phần...

"Bóng đá Campuchia cần một cuộc cách mạng!". Một cổ động viên khác chốt lại trên TheMorning.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bong-da-campuchia-bat-dau-chan-hlv-online-keisuke-honda-933930.html