Bóng đá Indonesia 'dệt ước mơ' từ tàn tích cuộc bạo loạn

Lễ khai mạc U17 World Cup 2023 do Indonesia đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Tomo (Surabaya). Với sức chứa 40.000 chỗ ngồi được thiết kế khang trang, ít ai ngờ rằng nơi đây đã từng diễn ra trận bạo loạn kinh hoàng vào năm 2019.

FIFA trao quyền đăng cai VCK U17 World Cup 2023 cho Indonesia. Điều đó có nghĩa đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tham dự đấu trường thế giới trong tháng 11.

Toàn bộ vé xem U17 Indonesia đá World Cup đã bán hết.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, lễ khai mạc U17 World Cup 2023 sẽ diễn ra vào 19h ngày 10/11, tại SVĐ Gelora Bung Tomo (Surabaya). Tại đây cũng sẽ diễn ra trận đấu giữa U17 Indonesia vs U17 Ecuador.

Theo thông báo từ LĐBĐ nước này, vé xem trận khai mạc đã được bán hết với sức chứa tới 40.000 chỗ ngồi.

Những ngôi sao hàng đầu như Wika Salim và Aurelie Moeremans sẽ đứng cùng sân khấu với tư cách là những nghệ sĩ giải trí chính tại sự kiện trọng đại này. Indonesia sẽ cống hiến cho khán giả toàn thế giới những nét văn hóa đặc sắc nhất bằng nghệ thuật từ âm thanh và ánh sáng.

Bóng đá Indonesia bị 'bôi xấu' sau vụ bạo loạn kinh hoàng của những người hâm mộ CLB Persebaya Surabaya.

Dù chỉ là giải U17 nhưng LĐBĐ Indonesia vẫn coi đây là sân chơi để các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm và từng bước chinh phục giấc mơ vươn ra thế giới.

Điều đó cho thấy, bóng đá Indonesia đã thực sự thay đổi. Khi họ biết kiểm soát bạo lực, chặt chẽ trong quản lý. SVĐ Gelora Bung Tomo (Surabaya) cũng là một minh chứng rất rõ ràng.

Tại giải vô địch Indonesia (Liga 1) vào năm 2019, một cuộc bạo loạn kinh hoàng đã xảy ra tại đây khi PSS Sleman thắng chủ nhà Persebaya Surabaya 3-2 ở vòng 25.

Trận thua trước PSS Sleman là thất bại thứ ba liên tiếp của CLB Persebaya Surabaya khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Tức giận trước chuỗi thành tích nghèo nàn của đội nhà, CĐV CLB Persebaya Surabaya đã tràn xuống sân sau trận đấu.

Sân vận động Gelora Bung Tomo bị tàn phá nghiêm trọng.

Họ ném vật cứng về phía cảnh sát, đốt khung thành và biển quảng cáo. Số khác đập phá cabin huấn luyện và đốt một đống lửa cháy ngùn ngụt trên mặt cỏ sân Gelora Bung Tomo, nằm sát đường biên dọc. Tất cả như sau một cuộc chiến tranh thảm khốc.

Sau 4 năm, một diện mạo mới đã được khoác lên và nơi đây lại trở thành địa điểm để các CĐV của bóng đá Indonesia hy vọng được chứng kiến những kỳ tích mới. Họ sẽ tiếp tục được ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn của bóng đá nước nhà.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bong-da-indonesia-det-uoc-mo-tu-tan-tich-cuoc-bao-loan-404671.html