Bóng đá thế giới tiếc thương sự ra đi của chủ tịch Leicester

Sau khi chủ tịch CLB Leicester City, ông Vichai Srivaddhanaprabha qua đời vì thảm kịch rơi máy bay. Đội bóng MU, Real Madrid và nhiều cổ động viên đã gửi lời chia buồn.

Khi nghe tin chiếc trực thăng chở ông Vichai rơi trước sân King Power hôm 27/10, thế giới đã cầu nguyện rất nhiều cho vị chủ tịch này. Mùa giải 2015/16, Chủ tịch Vichai và Leicester tạo nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại một loạt ông lớn để vô địch Premier League. Nhưng ở lần này, phép màu không xảy ra và vị chủ tịch đáng kính của "Bầy cáo" đã vĩnh viễn ra đi. Đồ họa: An Thắng.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên tỏ lòng tiếc thương Chủ tịch Vichai. Tài khoản Maty Stokes8 viết: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhắc lại chức vô địch điên rồ của Leicester. Vichai chính là người tạo ra điều thần kỳ đó. Thật đau lòng, một thảm kịch và trái tim của tôi bị tổn thương".

Trên trang cá nhân, CLB Manchester United gửi lời chia buồn đến Leicester vì mất mát quá lớn. "Quỷ đỏ" thành Manchester nhắn nhủ: "Mọi người ở Manchester đều rất buồn khi nghe tin chủ tịch Leicester City và 4 người khác trên máy bay đã thiệt mạng. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè ông Vichai và các fan của Leicester".

Sau khi chiếc trực thăng chở Vichai gặp nạn, cổ động viên của các đội bóng tại Premier League đã tạm gác bóng đá sang một bên để cùng chấp tay cầu nguyện cho vị chủ tịch. Lewis Ison, một fan của MU buồn bã viết: "Tôi là fan của Manchester United. Đây là thời điểm mà chúng ta tạm gác lại bóng đá để gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè ông Vichai và những fan của Leicester. Chức vô địch Premier League 2015/16 của Leicester sẽ luôn được nhớ mãi".

Ông Vichai giữ cương vị chủ tịch Leicester kể từ năm 2010. Vị tỷ phú người Thái Lan có chính sách đầu tư khôn ngoan vào đội bóng, giúp "Bầy cáo" tiến bộ qua từng mùa giải và bất ngờ vô địch Premier League 2015/16. Để rồi bây giờ, khi nhắc đến Leicester, các CĐV luôn nhớ đến hình ảnh của đội bóng kiên cường, sẵn sàng vượt qua nghịch cảnh để lưu danh vào lịch sử. Thật khó tin khi giữa sự cạnh tranh của Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham, Leicester vẫn leo đến đỉnh cao nước Anh.

Sự ra đi của Chủ tịch Vichai là mất mát lớn đối với Leicester. Từ Tây Ban Nha, CLB Real Madrid gửi lời chia buồn trên trang cá nhân: "Real Madrid rất buồn khi nghe tin dữ về chủ tịch Leicester và những nạn nhân khác trên chiếc trực thăng. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và tất cả fan của Leicester".

Tài khoản Danish Shaw1 vẫn chưa hết bàng hoàng: "Sau vài giờ trôi qua, tôi vẫn chưa tin vào những gì đã diễn ra. Xin chia buồn với gia đình".

Trong số những ông chủ của các đội bóng, ông Vichai không phải là người giàu nhất. Thế nhưng, Leicester may mắn có được vị chủ tịch hết mình vì CLB ở cả bên trong lẫn ngoài sân cỏ. CĐV Lee Ward nhấn mạnh điều này: "Vichai chính là người tạo nên sự khác biệt cho Leicester. Một quý ông đích thực, luôn hết mình vì bóng đá và các hoạt động cộng đồng. Ở Vichai hội tụ đầy đủ tố chất của một ông chủ. Tôi tin rằng mọi đội bóng đều muốn có được ông ấy".

"Chủ tịch Vichai, Á hậu Thái Lan và các phi công đã mãi mãi ra đi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng cầu nguyện linh hồn của họ sẽ sớm siêu thoát", tài khoản Anthony United xúc động chia sẻ. Đồ họa: An Thắng.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-the-gioi-tiec-thuong-su-ra-di-cua-chu-tich-leicester-post888051.html