Bóng đá Việt thiếu niềm tin

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã mắc lỗi không tưởng khiến Than Quảng Ninh đánh rơi hai điểm trên đất Thanh Hóa. Nhiều người hâm mộ Việt Nam đã mất niềm tin vì tình trạng tiêu cực xảy ra liên tiếp, cho rằng đó không đơn thuần là lỗi chuyên môn.

Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh thất vọng vì sai lầm của mình.

1. Bóng đá Việt Nam từng có thời hào hùng với những khán đài luôn lấp đầy, cộng hưởng với tình yêu cuồng say của người hâm mộ. Nhưng đó là câu chuyện của một thời đã qua.

Lí do có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là việc nhân dân thiếu niềm tin vào bóng đá nước nhà. “Thiếu niềm tin” là cách đặt title quen thuộc của nhiều tờ báo khi bình luận về tình hình bóng đá Việt Nam.

Người dân Việt Nam mất niềm tin vì những tiêu cực diễn ra liên tục trong thời gian gần đây, có thể đánh dấu bằng vụ bán độ trong màu áo ĐTQG tại SEA Game 23. Hệ lụy sau đó là sự sụp đổ của một loạt cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Lê Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh - những con người có ý nghĩa biểu tượng, có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng. Vậy, nếu họ còn chơi độ, bán rẻ màu áo đội tuyển thì còn ai không thể làm điều tương tự?

Liên tiếp hai năm 2014 - 2015, chỉ riêng tại giải đấu cao nhất của đất nước, V-League, hai sự việc bán độ đã bị phanh phui, bao gồm các cầu thủ CLB Ninh Bình (2014) và Đồng Nai (2015). Ninh Bình mùa giải đó còn vinh dự đá cúp Châu Á để rồi sau sự cố đã tự ý bỏ V-League và giải thể sau đó.

HLV Trần Bình Sự, người gắn bó lâu năm với bóng đá Đồng Nai cho tới sự cố bán độ năm 2015, bộc bạch trong chương trình Góc khuất đã thẳng thắn thừa nhận “số lượng cầu thủ trong đường dây ấy quá lớn” dẫn tới việc BHL không thể trở tay kịp.

2. “VFF quyết tâm mạnh tay bởi nếu không dẹp được nạn cầu thủ bán độ, bóng đá Việt Nam không thể đi lên được. Có đổ bao nhiêu tiền vào xây dựng thì những con sâu này cũng phá hoại hết”, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trả lời sau vụ bán độ của 6 cầu thủ Đồng Nai. Quyết tâm của ông Dũng nói riêng và VFF nói chung chỉ phần nào mang lại kết quả khi bóng đá Việt không có thêm những vụ tiêu cực bị đưa ra ánh sáng.

Nhưng chừng đó thôi là chưa đủ để lấy lại niềm tin nơi giới hâm mộ, đã bị tổn thương sâu sắc khi chứng kiến sự sụp đổ của những biểu tượng trong bóng đá. Bởi mất niềm tin, như một hệ quả tất yếu, họ theo dõi với độ cẩn trọng cao và mối nghi ngờ luôn thường trực bất cứ trận đấu nào tại giải quốc nội. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải sau khi chứng kiến những trận đấu ở V-league đã chia sẻ “Người ta khi xem những trận có tỉ số hơi ngạc nhiên một chút là nghi ngờ rồi suy diễn ngay. Mà sự suy diễn đó nhiều khi lại rất hợp lý. Bởi vì bóng đá Việt Nam có minh bạch đâu.”

Trận hòa vừa rồi của Than Quảng Ninh trước FLC Thanh Hóa chỉ là một trong số rất nhiều trận đấu bị nghi ngờ. Đội bóng đất mỏ đã kiểm soát thế trận và dẫn trước 2-1; chưa kể tới hai thẻ đỏ của Thanh Hóa. Thế nhưng Than Quảng Ninh bị gỡ hòa phút 90+4 bởi pha lập công của Sunday Emmanuel. Sau trận này, rất nhiều nghi vấn được đặt ra nhưng đa phần chỉ tập trung lại là do sai sót cá nhân.

3. Nhưng liệu thực sự tất cả những sai lầm trên đều có “mùi”? Công bằng mà nói, ít người tin là vậy. Chẳng có lý do gì để một đội bóng đang đua vô địch như Than Quảng Ninh lại tự bán độ một cách lộ liễu như thế. Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng sau trận hòa đáng tiếc tái khẳng định tham vọng của đội bóng: “Than.QN rất muốn vô địch”.

Trớ trêu thay, những cổ động viên không nghĩ như vậy. Trên fanpage chính thức của Than Quảng Ninh, hàng loạt lời bình luận chỉ trích thái độ thi đấu và nghi ngờ lương tâm cầu thủ liên tục xuất hiện. CĐV có cái lý của mình khi niềm tin vào sự trong sạch của bóng đá nội đang bị thử thách quá nhiều.

Bóng đá cũng như cuộc đời, những sai lầm là không thể tránh khỏi. Đến cả cấp độ thế giới, các siêu sao còn phạm sai lầm. Chẳng ai quên tình huống như “chơi bóng rổ” của đội trưởng ĐT Đức, Bastian Schweinsteiger trong trận thua Pháp ở bán kết EURO 2016.

Trước cơn bão chỉ trích, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cho biết: “Cuộc chơi có lúc này lúc kia. Tiếc thì tiếc thật nhưng đó mới là bóng đá và chẳng có gì quá kinh khủng để mà đi giải thích với đôi co chi cho mệt”. Ngôi sao của Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân sau đó đã đăng status phản bác những chỉ trích: “Sau trận đấu ai cũng buồn, nhưng buồn hơn là khi lên page của CLB nhìn bình luận của một số CĐV phong trào nói về lương tâm cầu thủ cũng như là sẽ không bao giờ đến sân xem đội nhà thi đấu nữa. Vâng, em cũng xin trả lời luôn là cầu thủ luôn ra sân với 100% tinh thần để cống hiến cho bóng đá Quảng Ninh”.

Niềm tin của người hâm mộ vào sự trong sạch của bóng đá Việt Nam không dễ gì mà có lại được; ngay cả trong trường hợp đội bóng được yêu thích bậc nhất V-League - Than Quảng Ninh.

Bóng đá Việt đang thực sự đói niềm tin yêu của các cổ động viên. Thận trọng, nghi ngờ không xấu. Nhưng CĐV hãy thận trọng một cách khách quan, hãy nhìn nhận những biểu hiện tích cực và trân trọng điều đó.

Thánh Augustin từng nói: “Niềm tin là khi bạn tin tưởng vào những điều mắt thường không thấy. Phần thưởng cho niềm tin ấy là bạn sẽ nhìn thấy điều bản thân tin tưởng”. Bóng đá Việt ngoài sự cố gắng không ngừng của các cầu thủ, còn mong mỏi lắm niềm tin yêu của các CĐV. Và chăng, làm sao có thể thắp lại lửa nhiệt tình bóng đá, nếu trong lòng nặng trĩu hoài nghi.

Đăng Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/bong-da-viet-thieu-niem-tin/120188