Bỗng dưng bị đòi nợ thuê ghé thăm

Kinh doanh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, ông K.M.D còn bị các đối tượng đòi nợ thuê tự ý xông vào căn hộ khủng bố tinh thần, gây áp lực nhiều lần để đòi nợ một người nào đó mà ông không quen biết.

Ngày 30/7, khi ông K.M.D (kinh doanh online) đang ở tại căn hộ thuộc tòa chung cư The Pride, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, thì bất ngờ có một nhóm đối tượng gồm 4 người đàn ông cao to đến gõ cửa và xông thẳng vào phòng.

Nhóm này tự xưng là người của CTCP Dịch vụ đòi nợ Phát Đạt (Phát Đạt) đến với mục đích tìm gặp người phụ nữ tên B.T.T theo hợp đồng ủy quyền và giấy giới thiệu của công ty. Đồng thời, nhóm đối tượng còn khẳng định căn hộ này là địa chỉ văn phòng giao dịch của bà T.

Giấy giới thiệu của Phát Đạt đến căn hộ của ông K.M.D.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông D., đây là căn hộ được ông trực tiếp đứng tên thuê và không có ai tên T. cư trú ở đây cả. Trước thái độ hung hăng của nhóm người lạ, ông D. rất hoang mang và sợ hãi. Phải tới khi ông gọi bảo vệ tòa nhà thì nhóm đối tượng mới chịu rời đi với thái độ rất cục cằn.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến ngày 12/8, một nhóm 7 người tiếp tục tự ý xông vào căn hộ khi chưa có sự cho phép của ông D. Trong đó, có 5 người tiếp tục tự xưng là người của Phát Đạt. Nhóm này tự ý quay video, chụp ảnh trong khu vực phòng riêng của ông D. và còn lớn tiếng yêu cầu gặp người có đủ thẩm quyền để nói chuyện.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn có người phụ nữ tên Huế, người này nói chuyện với giọng điệu rất lớn tiếng và hống hách. Được biết, bà Huế là người ủy quyền cho Phát Đạt về việc đòi nợ khách nợ là bà B.T.T.

Mặc cho “khổ chủ” nhiều lần khẳng định rằng đây là căn hộ được ông trực tiếp đứng tên thuê và không có người nào tên T. cư trú ở đây, nhóm người này vẫn không chịu rời đi. Ông D. đã buộc phải cậy nhờ ban quan lý tòa nhà và Công an phường La Khê để giải quyết sự việc.

Địa chỉ căn hộ của ông D bị ghi trong hợp đồng ủy quyền của bà Huế cho Phát Đạt

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Công an phường La Khê, nhóm người của công ty đòi nợ đã không cung cấp được bằng chứng cho thấy địa chỉ căn hộ của ông D. là văn phòng đại diện của công ty bà T. Đồng thời, nhóm này cũng cam kết sẽ không tới căn hộ để gây ồn ào, mất an ninh trật tự.

Dù vậy, ông D. vẫn không khỏi hoang mang và lo lắng khi bỗng dưng bị các đối tượng đòi nợ thuê xông vào căn hộ nơi ông sinh sống. Sự việc còn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ông D. vốn đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19. Được biết, ngoài đơn gửi tới các cơ quan báo chí, ông D. cũng đã có đơn trình báo sự việc tới các cơ quan chức năng.

Trao đổi với VietTimes, Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico - đánh giá, hành vi của nhóm đối tượng trên là trái pháp luật, có thể quy vào tội xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật, cụ thể là xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Thời gian vừa qua, dư luận không khỏi bức xúc trước những hành vi uy hiếp, đe dọa bằng nhiều thủ đoạn của các nhóm đòi nợ thuê khiến các nạn nhân sống trong hoang mang, sợ hãi.

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Trong đó, kinh doanh dịch vụ đòi nợ được xếp vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Như vậy, kể từ ngày Luật có hiệu lực (1/1/2021), các hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ chính thức bị cấm.

Huy Bình

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bong-dung-bi-doi-no-thue-ghe-tham-490792.html