Bỗng dưng…
Bỗng dưng đổ trận mưa ràoRát như roi quất, gió gào… ngả nghiêng
Bỗng dưng biển lại rất hiền
Lao xao con sóng, lặng yên cánh buồm
Bỗng dưng mấy tổ chuồn chuồn
Chẳng vui mà cũng chẳng buồn… cứ bay
Bỗng dưng không rượu mà say
Bỗng dưng cứ muốn tim này hòa chung
Bỗng dưng em cứ thẹn thùng
Bâng khuâng có kẻ ngại ngùng sang chơi
Bỗng dưng hai kẻ xa vời
Ai xe mà lại thành đôi mới tài
Bỗng dưng tưởng đúng lại sai
Tiếng thơ thành tiếng thở dài…. Bỗng dưng
Bỗng dưng cay mía, ngọt gừng
Dây chun lại trách dây thừng chả dai
Bỗng dưng chân ngắn, chân dài
Bỗng dưng bao chuyện bi, hài… bỗng dưng.
28-5-2018
Lê Tiến Vượng